Người họa sĩ bốn lần vượt sóng ký họa chiến sĩ Trường Sa

Tàu Trường Sa 571 trên hải trình gần 1.000 hải lý giữa biển trời mênh mông. Người họa sĩ miệt mài vẽ. Anh không tìm vẻ đẹp lãng mạn của biển mà tập trung khắc họa gương mặt, ánh mắt của những người lính ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Người ấy là họa sĩ Hồ Minh Quân. Anh đã bốn lần vượt sóng ra Quần đảo Trường Sa, mang theo tình cảm thiêng liêng dành cho biển đảo và chiến sĩ Hải quân.

Lần đầu đặt chân đến Trường Sa vào năm 2013, Hồ Minh Quân không chỉ mang tranh về đất liền mà còn mang theo những lát cắt chân thực về người lính biển, lính đảo. Tác phẩm của anh được vinh danh và đoạt giải của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2022, 2025 và đầu tháng 5/2026, anh tiếp tục trở lại Trường Sa để sáng tác về người lính Hải quân bằng ngôn ngữ hội họa.

Theo đoàn công tác ra thăm và động viên chiến sĩ Trường Sa, tôi được tận mắt chứng kiến cột mốc chủ quyền nơi đầu sóng. Nhiều người đến đây để chụp ảnh, ghi lại trải nghiệm đặc biệt. Còn Hồ Minh Quân lại lặng lẽ quan sát người lính, ngắm thật lâu những gương mặt sạm nắng rồi ký họa. Giữa lịch trình dày đặc của chuyến đi, khi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sau hải trình dài, anh vẫn âm thầm vẽ. Dù bình minh hay hoàng hôn, anh luôn kịp ghi lại gương mặt người lính biển.

Dưới tán bàng vuông trên đảo, giữa cái nắng chang chang, anh khắc họa thần thái người lính ngay trên tranh. Những chân dung hiện lên với gương mặt cương trực, đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Mỗi bức tranh đều toát lên vẻ phong trần, bình thản của những con người đã quen với gió lớn, biển dữ.

Đại tá Nguyễn Công Thắng - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 14 tàu Trường Sa 571 - qua ký họa của họa sĩ Hồ Minh Quân

Đại tá Nguyễn Công Thắng - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 14 tàu Trường Sa 571 - qua ký họa của họa sĩ Hồ Minh Quân

Vẽ xong, anh cẩn thận chỉnh lại góc giấy, ký tên nhỏ nơi góc tranh rồi trao tận tay người lính. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xúc động. Giữa đảo xa, một bức chân dung trở thành món quà tinh thần đặc biệt. Người lính cảm nhận mình được trân trọng và lưu giữ. Còn người họa sĩ thường lặng đi sau mỗi lần trao tranh.

Trở lại Trường Sa lần này cũng như ba lần trước, Hồ Minh Quân không chỉ đi thực tế sáng tác mà còn trở về với những "gương mặt" anh đã nặng lòng thương mến. Trong thời đại số, giới trẻ có nhiều cách tạo ra hình ảnh, nhưng những bức ký họa của anh vẫn mang giá trị riêng bởi sự trân quý và nhân văn. Đó là những tư liệu cảm xúc về Trường Sa, nơi người họa sĩ gửi gắm thời gian, ghi dấu ấn con người và lịch sử bằng ngôn ngữ hội họa.

Họa sĩ Hồ Minh Quân trao bức tranh vẽ chân dung vừa xong

Họa sĩ Hồ Minh Quân trao bức tranh vẽ chân dung vừa xong

Những ngày tàu chuẩn bị rời đảo, Hồ Minh Quân lặng lẽ bước về phía cầu cảng. Chiếc balô của anh nặng thêm bởi những ký họa còn dang dở. Có chiến sĩ vui mừng khi nhận được món quà quý, cũng có người tiếc nuối vì chưa kịp được vẽ. Người họa sĩ khựng lại vài giây, ánh mắt đầy xúc động, như day dứt vì thời gian quá ngắn mà còn nhiều gương mặt chưa kịp ngồi trước giá vẽ. Hồ Minh Quân tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế và hiện công tác tại Văn phòng phía Nam của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tranh của anh mang phong cách hiện đại, giàu tính hiện thực và hình tượng, ghi dấu ấn qua nhiều triển lãm trong nước và quốc tế. Đặc biệt, các tác phẩm về Trường Sa luôn được công chúng yêu thích bởi vẻ đẹp bình dị, kiên cường của người lính giữ biển.

Nhà văn - Biên kịch Huỳnh Mẫn Chi và họa sĩ Hồ Minh Quân chụp cùng chiến sĩ Hải quân

Nhà văn - Biên kịch Huỳnh Mẫn Chi và họa sĩ Hồ Minh Quân chụp cùng chiến sĩ Hải quân

Họa sĩ Hồ Minh Quân vẽ chân dung chiến sĩ

Họa sĩ Hồ Minh Quân vẽ chân dung chiến sĩ

HUỲNH MẪN CHI

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/nguoi-hoa-si-bon-lan-vuot-song-ky-hoa-chien-si-truong-sa_192886.html