Người hùng của Inter Milan căng thẳng tột độ với HLV
Davide Frattesi, người hùng đưa Inter Milan vào chung kết Champions League, chất vấn HLV Simone Inzaghi vì không cho anh chơi phút nào trong trận chung kết.

Frattesi chất vấn với HLV Inzaghi vì không sử dụng mình trong trận chung kết Champions League.
Sau trận thua đậm 0-5 trước PSG hôm 1/6, Frattesi chất vấn HLV ngay trong phòng thay đồ, yêu cầu lời giải thích cho việc bị “bỏ rơi” trong trận cầu quan trọng nhất mùa giải. Số 16 yêu cầu được giải thích vì sao mình không được sử dụng, dù góp công lớn trong hành trình vào chung kết.
Cuộc trao đổi chỉ diễn ra vài giây nhưng đầy áp lực và thất vọng, khi Frattesi không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Trên mạng xã hội, Frattesi xúc động chia sẻ: “Tôi hoàn toàn suy sụp… Tôi đã hy sinh cả năm, trải qua vô vàn cảm xúc cùng Inter, nhưng không được ra sân khiến tôi rất đau. Thất bại này sẽ khiến tôi đau trong một thời gian dài”.
Trong khi đó, HLV Simone Inzaghi lý giải ngắn gọn: "Tôi không đưa Frattesi vào sân vì đã chọn Zalewski đá phía sau Lautaro Martinez và Marcus Thuram. Tôi cũng buộc phải thực hiện hai sự thay đổi người bắt buộc. Khi bị dẫn trước 3 bàn, tôi quyết định không tung Frattesi vào sân”.
Cầu thủ 25 tuổi người Italy phải ngồi dự bị suốt trận chung kết Champions League - nơi Inter Milan thua 0-5 trước PSG, dù là người ghi bàn quyết định ở bán kết trước Barcelona và từng lập công tại Allianz Arena trong trận thắng Bayern.
Trong những chia sẻ trên mạng xã hội, tiền vệ người Italy vẫn thể hiện tình yêu với CLB á quân Serie A. Tuy vậy, với những rạn nứt này, tương lai của anh và cả HLV Inzaghi tại Inter đang bị đặt dấu hỏi lớn.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-hung-cua-inter-milan-cang-thang-tot-do-voi-hlv-post1557562.html