Người kết nối những 'ngân hàng máu sống' nơi tuyến cơ sở

'Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại' - với y sĩ Đặng Thị Phương Lan, Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai, đó không chỉ là khẩu hiệu quen thuộc trong các chiến dịch vận động hiến máu, mà là lý tưởng sống chị bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm qua. Ba mươi năm khoác áo blouse trắng, 25 lần hiến máu, nhiều lần hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân nặng, hành trình của chị là câu chuyện lặng lẽ nhưng thấm đẫm lòng nhân ái và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với sự sống con người.

Trong căn phòng làm việc quen thuộc của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Ở đầu dây bên kia, Khoa Nhi thông báo một bệnh nhi cần truyền máu gấp, trong khi kho máu dự trữ đã cạn. Không một phút chần chừ, chị Đặng Thị Phương Lan lập tức gác lại công việc, chuẩn bị để hiến máu.

Những tình huống như thế đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của chị, khi mỗi cuộc gọi khẩn cấp có thể đồng nghĩa với một sinh mệnh đang cần được níu giữ bằng những giọt máu sẻ chia.

Người được truyền máu hôm ấy là bé Hà Minh Khôi, 3,5 tuổi, ở thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn trước sáp nhập, nay là xã Liên Sơn. Khi nhập viện, em trong tình trạng da xanh, mắt vàng, cơ thể suy kiệt do bệnh lý huyết học, cần truyền máu khẩn cấp. Kho máu của bệnh viện không còn đủ, thời gian lại không cho phép chờ đợi. Sự có mặt kịp thời của chị Lan đã giúp em vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Khi con tôi cần máu gấp mà bệnh viện không còn, gia đình thật sự rất hoang mang. Chị Lan đến hiến máu gần như ngay lập tức. Nhờ chị mà con tôi được cứu kịp thời. Với chúng tôi, chị không chỉ là người hiến máu mà là người đã giúp giữ lại sự sống cho con mình.

Chị Ngọc Thu Hường – mẹ bệnh nhân Hà Minh Khôi

Thế nhưng, với chị Lan, đó đơn giản là việc mình nên làm khi còn có thể. Chị nói: “Còn sức khỏe thì còn hiến máu, đến khi không còn đủ sức nữa thì thôi”. Câu nói ấy không phải lời hứa nhất thời, mà là nguyên tắc sống chị giữ gìn suốt nhiều năm.

Tốt nghiệp hệ Cao đẳng nữ hộ sinh, chị Lan bước vào ngành y với mong muốn được chăm sóc, bảo vệ sự sống. Ba mươi năm làm nghề, chị từng chứng kiến không ít trường hợp bệnh nhân tai nạn giao thông, tai nạn lao động, mất máu nghiêm trọng không thể qua khỏi chỉ vì thiếu nguồn máu kịp thời. Những ký ức đau lòng ấy trở thành động lực thôi thúc chị tham gia hiến máu tình nguyện.

Từ lần hiến máu đầu tiên với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng, đến nay chị đã hiến máu 25 lần. Có những chuyến đi thầm lặng mà ít người biết đến. Chị từng nhiều lần tự đi xe máy từ Nghĩa Lộ ra thành phố Yên Bái (trước hợp nhất) để hiến máu, xong việc lại quay về ngay trong ngày, tiếp tục công việc thường nhật như chưa từng có chuyến đi dài. Không phô trương, không kể công, chị chỉ nghĩ đơn giản: nếu mình có thể giúp được ai đó, thì nên làm ngay.

 Chị Đặng Thị Phương Lan vinh dự nhận hai bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chị Đặng Thị Phương Lan vinh dự nhận hai bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, chị Lan còn là người kết nối những “ngân hàng máu sống” tại cơ sở. Chị tham gia Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ địa phương, là Ủy viên Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và thành viên “Cây máu dự trữ” của bệnh viện. Ở bất cứ vai trò nào, chị cũng tận tâm tuyên truyền, vận động, chia sẻ kiến thức, giúp nhiều người hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu và xóa bỏ tâm lý e ngại.

Từ sự bền bỉ ấy, phong trào hiến máu tại đơn vị ngày càng lan tỏa, thu hút hàng trăm lượt người tham gia, có gia đình từ hai đến ba thành viên hiến máu. Ngay trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ y bác sĩ vẫn duy trì các đợt hiến máu, bảo đảm nguồn máu điều trị cho bệnh nhân.

 Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của chị Lan.

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của chị Lan.

Theo bác sĩ Phan Thanh Tôn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh, y sĩ Đặng Thị Phương Lan là một trong những hạt nhân quan trọng thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện tại đơn vị.

Bác sĩ Phan Thanh Tôn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh cho biết: Điều đáng quý ở chị Lan là sự bền bỉ và sẵn sàng. Khi bệnh viện cần, chị luôn có mặt. Khi phong trào cần người vận động, chị cũng là người đi đầu. Từ những việc làm cụ thể ấy, nhiều cán bộ, nhân viên và người dân đã thay đổi nhận thức, tích cực tham gia hiến máu.

Không chỉ lãnh đạo bệnh viện, đồng nghiệp cũng dành cho chị sự trân trọng đặc biệt.

Bác sĩ Bùi Văn Biên - Khoa Nhi, Bệnh viên đa khoa số 3 tỉnh chia sẻ: Trong những ca bệnh cần truyền máu gấp, chúng tôi nhiều lần gọi cho chị Lan và chị luôn đến rất nhanh. Hiến máu xong, chị lại trở về tiếp tục công việc như bình thường. Sự giản dị và tận tâm ấy khiến chúng tôi vô cùng nể phục.

Với những đóng góp bền bỉ, chị Đặng Thị Phương Lan vinh dự nhận hai bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Năm 2024, chị là đại biểu tiêu biểu của tỉnh Yên Bái tham dự Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất không phải là danh hiệu, mà là khoảnh khắc nhìn thấy bệnh nhân hồi phục, gia đình họ mỉm cười, sự sống được tiếp nối.

 Chị Đặng Thị Phương Lan tại buổi gặp mặt Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 của Chủ tịch Quốc hội.

Chị Đặng Thị Phương Lan tại buổi gặp mặt Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 của Chủ tịch Quốc hội.

Giữa những bộn bề của đời sống hiện đại, câu chuyện của chị Lan nhắc chúng ta rằng: đôi khi, những điều giản dị lại mang giá trị lớn lao. Và ở đâu đó, trong những phòng bệnh sáng đèn, sự sống vẫn đang được níu giữ nhờ những con người thầm lặng như chị - những người trao đi sự sống bằng chính giọt máu và trái tim của mình.

Khuất Thị Khánh Dung

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nguoi-ket-noi-nhung-ngan-hang-mau-song-noi-tuyen-co-so-post893599.html