Tết yên bình, hạnh phúc
Những mái ấm được xây lên không chỉ bằng vật liệu mà còn bằng sự sẻ chia của cộng đồng và nghĩa tình đồng bào
TP Đà Nẵng những ngày này, sắc xuân đang lan tỏa trên các con đường, triền đồi xã Nam Trà My.
Tiếp thêm niềm tin
Ở nơi từng oằn mình gánh chịu thiên tai cuối năm 2025 này, người dân từng bước tạo dựng lại cuộc sống. Nhiều căn nhà kiên cố đã mọc lên trên những nền đất hoang tàn.
Gia đình bà Hồ Thị Hoan (thôn Nước Xa, xã Nam Trà My) có hoàn cảnh rất khó khăn. Năm người con nhỏ của bà, trong đó có cặp song sinh, sống trong căn nhà xây lên từ việc vay mượn tiền. Thế nhưng, trận sạt lở do ảnh hưởng cơn bão số 12 năm 2025 đã vùi lấp toàn bộ tài sản, đẩy gia đình bà vào cảnh trắng tay.

Ngôi nhà mới của gia đình bà Hồ Thị Hoan .Ảnh: THÚY LÊ
Trong "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng phát động, gia đình bà Hoan là một trong 8 hộ dân ở xã Nam Trà My được xây dựng nhà mới. Gần 1 tháng thi công, căn nhà trị giá 110 triệu đồng (60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và 50 triệu đồng từ chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động) đã hoàn thành, kịp để gia đình bà đón Tết Bính Ngọ.
Trong ngày dọn về nhà mới, sự xúc động hiện rõ trên gương mặt vợ chồng bà Hoan cùng các con nhỏ. "Khi thiên tai ập đến, gia đình tôi như sụp đổ. Căn nhà này là điều chúng tôi chưa từng dám nghĩ tới. Xin cảm ơn các cấp chính quyền, cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã hỗ trợ để gia đình tôi có một mái ấm kiên cố" - bà bày tỏ.
Chung niềm vui ấy là bà Phạm Thị Phú, một phụ nữ cũng ở thôn Nước Xa. Sau khi chồng qua đời, bà một mình nuôi con bằng thu nhập từ dãy phòng trọ nhỏ. Bão lũ ập đến, dãy phòng trọ bị cuốn đi. Trở về từ bệnh viện, chứng kiến nhà cửa tan hoang, bà gần như suy sụp.
Sự đồng hành kịp thời từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và bạn đọc Báo Người Lao Động đã giúp gia đình bà Phú có nơi ở ổn định. Với bà, ngôi nhà mới không chỉ che mưa nắng mà còn tiếp thêm niềm tin để vươn lên.
Nhiều lực lượng chung tay
Bà Lê Thị Thúy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trà My, cho biết đợt thiên tai cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn. Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân được phát huy mạnh mẽ. "Chiến dịch Quang Trung" trên địa bàn xã được triển khai khẩn trương, quyết liệt và hoàn thành sớm hơn kế hoạch 15 ngày.
Không chỉ có sự chỉ đạo sát sao từ cấp trên, lực lượng dân quân, công an và người dân các thôn đã cùng nhau vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ, san lấp mặt bằng, dựng lại mái ấm cho từng hộ gia đình. Để tiếp sức cho lực lượng tại chỗ, MTTQ Việt Nam xã đã hỗ trợ hơn 1 tấn gạo cùng cá khô phục vụ hậu cần. Sự đồng lòng ấy đã giúp Nam Trà My được Trung ương và TP Đà Nẵng khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.
Đáng chú ý, từ 500 triệu đồng do bạn đọc Báo Người Lao Động đóng góp, phối hợp cùng nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, xã Nam Trà My đã phân bổ xây dựng, hoàn thành nhiều căn nhà.
Theo bà Lê Thị Thúy, mỗi căn nhà là món quà thiết thực, giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đến nay, nhiều hộ dân đã chuyển vào nhà mới trong không khí rộn ràng trước thềm xuân Bính Ngọ. Những mái ấm ấy không chỉ được dựng bằng gạch, xi măng mà còn bằng tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng và nghĩa tình đồng bào.
Chắp cánh ước mơ
Nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về miền Trung với tinh thần "lá lành đùm lá rách", bên cạnh việc chung tay xây những căn nhà mới, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh éo le…, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động còn có những đồng hành thiết thực dựa trên nhu cầu của địa phương.
Tại Khánh Hòa ngày 12-2, cô Đinh Thị Mai Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Diên Lạc (xã Diên Lạc), thông tin các cháu mầm non của trường đón mùa xuân Bính Ngọ vui tươi nhờ những tấm lòng của chương trình "Trái tim Miền Trung".

Trường Mầm non Diên Lạc được trang bị nhiều đồ chơi, dụng cụ học tập mới .Ảnh: KỲ NAM
Trước đó, đối diện với lũ dữ, Trường Mầm non Diên Lạc thiệt hại lớn. Bùn đất phủ kín sân trường, bàn ghế ngổn ngang, đồ dùng dạy học hư hỏng chất chồng ở góc lớp. Hoạt động của nhà trường gần như tê liệt, phụ huynh lo lắng còn tập thể giáo viên phải gồng mình vừa dọn dẹp, vừa trấn an các cháu nhỏ còn chưa hết sợ hãi.
Giữa lúc khó khăn chồng chất, khoản hỗ trợ 700 triệu đồng từ Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động phối hợp cùng Liên minh HTX TP HCM đã đến. Từ nguồn kinh phí này, Trường Mầm non Diên Lạc trang bị 14 bộ máy tính mới cho các bé mẫu giáo lớn làm quen với công nghệ. Tủ hấp chén, tủ đựng hồ sơ, bàn họp, bàn làm việc cùng nhiều văn phòng phẩm được bổ sung, giúp hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trở lại nền nếp.
"Nhìn các bé được vui chơi, học tập trong lớp học có đủ thiết bị, chúng tôi thực sự xúc động. Sau nhiều mất mát, điều quý giá nhất là các bé đã có lại môi trường an toàn và đầy đủ để phát triển" - cô Đinh Thị Mai Thảo cảm kích.
Trong phòng học, màn hình máy tính mở ra cả một thế giới mới đầy màu sắc, ánh mắt trẻ lấp lánh khi lần đầu chạm tay vào bàn phím mới… Ai cũng tin vào tương lai tươi sáng, khi các em lớn lên và đóng góp cho địa phương, cho đất nước.
"Trong "Chiến dịch Quang Trung", đến ngày 30-12-2025, 34.759 căn nhà bị hư hỏng được sửa chữa, hoàn thành 100%. Trong đó, 33.879 căn nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày. Đến ngày 15-1-2026, 1.597 căn nhà phải xây dựng lại cũng cơ bản hoàn thành.
Vỡ òa niềm vui
Cuối tháng 9-2025, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc gây thiệt hại rất nặng ở nhiều địa phương. Tại khu vực miền Bắc, mưa lũ đã nhấn chìm nhiều nhà cửa, tài sản của người dân các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...
Trước tổn thất ấy, Báo Người Lao Động kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước hoặc đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài chung tay tiếp sức đồng bào gượng dậy. Từ số tiền do bạn đọc đóng góp, Báo Người Lao Động phối hợp cùng chính quyền nhiều địa phương trao hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 210 triệu đồng, Lạng Sơn 250 triệu đồng, Thanh Hóa 240 triệu đồng, Ninh Bình 90 triệu đồng, Nghệ An 40 triệu đồng.
Đại diện Báo Người Lao Động cùng chị Trương Thị Hoạt trên nền căn nhà sau thiên tai .Ảnh: MINH CHIẾN
Một trong số các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là chị Trương Thị Hoạt ở xóm Đông, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. Trận lũ kinh hoàng đã cuốn tất cả tài sản giá trị của gia đình chị. Từ sự giúp đỡ của chính quyền, Báo Người Lao Động và nhà hảo tâm, ngôi nhà khang trang trị giá hơn 200 triệu đồng được hoàn thành và bàn giao cho chị trước Tết Bính Ngọ.
Niềm hạnh phúc của người phụ nữ nghèo đơn thân, không biết chữ vỡ òa trước sự hỗ trợ, giúp gia đình an cư. Chị nói cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động, cảm ơn chính quyền các cấp, nhà hảo tâm, họ hàng, chòm xóm đã giúp đỡ. "Nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã giúp đỡ khi chúng tôi khốn khổ nhất. An cư mới lạc nghiệp, mọi người đã giúp tôi yên tâm lao động, ổn định cuộc sống" - chị Hoạt xúc động.
Văn Duẩn
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tet-yen-binh-hanh-phuc-19626021221474122.htm












