Người làm báo thích ứng cùng kỷ nguyên vươn mình

Báo chí Cách mạng Việt Nam tròn một trăm năm lịch sử. Hiện nay, ngoài sứ mệnh xung kích trên mặt trận tư tưởng, báo chí còn phải xung kích trên con đường phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình. Hòa cùng dòng chảy đó, báo chí Sóc Trăng cũng vượt qua khó khăn vươn lên cùng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Dưới đây là chia sẻ của những nhà báo qua các thế hệ của tỉnh Sóc Trăng với những ký ức, sự dấn thân, trăn trở với nghề…

Nhà báo Lê Minh Giàu - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng: Những người làm báo bước vào kỷ nguyên vươn mình với nền báo chí hội tụ, hiện đại

Nhà báo Lê Minh Giàu - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng.

Nhà báo Lê Minh Giàu - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng.

Người xưa có câu: “Vạn sự khởi đầu nan”, nghĩa là cái gì mới hình thành, mới bắt đầu đều gặp khó. Vì vậy, việc mới tái lập tỉnh, lại là một tỉnh nghèo nhất, nhì khu vực đồng bằng sông Cửu Long tất nhiên là khó lắm. Riêng cơ quan Báo Sóc Trăng tái thành lập ngày 11/4/1992 với tổng biên chế có 9 cán bộ, phóng viên (1 tổng biên tập, 1 phó tổng biên tập, 1 họa sĩ, 1 thư ký tòa soạn, 1 nhân viên văn phòng và 4 phóng viên). Riêng đồng chí Tổng Biên tập Trần Huy còn đang học tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh (Hà Nội). Trụ sở của Tòa soạn Báo Sóc Trăng là cơ quan Tuyên giáo thị xã Sóc Trăng giao lại hết sức cũ kỹ, dột nhiều, bên trong chỉ có 2 bàn xiêu vẹo, xung quanh trụ sở cỏ dại um tùm…

Để chuẩn bị ra số báo đầu tiên vào ngày 23/4/1992, anh em phóng viên, biên tập viên cật lực săn tin, săn ảnh trong điều kiện không có phương tiện cá nhân, phải thuê xe ôm, xe lôi, xuồng đò, xuồng chèo, thậm chí cuốc bộ. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ đắc lực của cộng tác viên, như nhiếp ảnh gia Trương Tú (có máy ảnh và xe Honda), mỗi khi đi xa (Ngã Năm, Vĩnh Châu, Mỹ Tú, Kế Sách…) thì nhờ anh ấy đi cùng để chụp ảnh, anh em phóng viên săn tin, bài.

Giai đoạn đầu tái lập Báo, phóng viên có kinh nghiệm thì ít, phần đông mới vào nghề, nhưng cái được lớn nhất là có lòng nhiệt tình, chịu khó và yêu nghề; đồng thời được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh rất ủng hộ, yêu thương và tạo điều kiện tác nghiệp. Đặc biệt, là nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ưu tiên giành nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho sự nghiệp báo chí. Vì vậy, cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ hoạt động báo chí từ thô sơ, lạc hậu, cũ kỹ dần được trang bị tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp.

Nhằm đáp ứng sự phát triển của tỉnh và sự mong muốn của nhân dân, Báo Sóc Trăng từ xuất bản tuần/kỳ lên 2 kỳ, rồi 3 kỳ/tuần; từ 8 trang lên 12 trang; đặc biệt năm 2017 Báo Sóc Trăng điện tử ra mắt bạn đọc. Đây là sự cố gắng rất lớn đối với anh em làm báo Đảng của tỉnh. Tôi thực sự vui mừng khi thấy đội ngũ làm Báo Sóc Trăng luôn nhận thức được vai trò, nhiệm vụ của mình, từng bước trưởng thành.

Trong thời gian tới, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, Sóc Trăng sáp nhập về thành phố Cần Thơ, thiết nghĩ đội ngũ làm báo Sóc Trăng luôn phát huy truyền thống vượt khó, tận tụy và yêu nghề, đốt lên ngọn “Lửa Hồng” như tên gọi đầu tiên của tờ báo cách mạng Sóc Trăng xuất bản năm 1948. Tin rằng những chiến sĩ báo chí cách mạng luôn vững tay chèo lướt sóng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng với nền báo chí hội tụ, hiện đại.

Nhà báo Tạ Đình Nghĩa - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng:Cần giữ được nhiệt huyết của người làm báo cách mạng

Nhà báo Tạ Đình Nghĩa - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Nhà báo Tạ Đình Nghĩa - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Là một trong những cán bộ, phóng viên, họa sĩ từ Báo Hậu Giang (cũ) “chia về”, nhà báo Tạ Đình Nghĩa đã kinh qua nhiều vị trí, chung tay góp sức để gầy dựng cơ quan Báo Sóc Trăng từ một tờ tuần báo 8 trang, cho đến một tờ báo nhặt kỳ 12 trang in 3 màu, ấn hành 3 số/tuần với nhiều chuyên trang, chuyên mục đa dạng, phong phú, hấp dẫn về cả nội dung lẫn hình thức... Ông còn là 1 trong 3 phóng viên của Báo Sóc Trăng đã từng đạt được những giải thưởng báo chí cấp toàn quốc giai đoạn 1992 - 2012 và cũng là một trong số ít thạc sĩ đúng chuyên ngành Báo chí còn đang công tác trong cơ quan khối báo chí truyền thông tại tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2016, sau Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ V, nhà báo Tạ Đình Nghĩa được lãnh đạo tỉnh điều động về làm Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh hội và hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Ông nhớ lại: “Thời mới tách lập tỉnh, còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang bị máy móc, cán bộ, phóng viên, nhân viên đều ăn ở tạm bợ,… Ấy vậy mà chẳng ai than khổ, than nghèo. Cứ xốc tới, chung vai, chung sức, chia sẻ công việc mà làm. Để từng bước cải thiện chất lượng tờ báo là nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả một tập thể đoàn kết, năng động mà mỗi cá nhân trong đó đều giàu tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, cầu tiến, tích cực sáng tạo. Tuy ít người nhưng “choàng” nhau mà làm…”.

Trong 10 năm qua, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh dần đi vào quỹ đạo. Bên cạnh việc được Tỉnh ủy - UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tổ chức Hội Báo Xuân, Họp mặt báo chí đầu xuân, Họp mặt truyền thống nhân ngày Báo chí cách mạng, Giải Báo chí tỉnh, Vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo chí Búa Liềm Vàng,... thường niên, hội cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt việc giao ban báo chí hằng tháng, quý, năm. Tranh thủ từ nhiều nguồn kinh phí để mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng báo chí, truyền thông, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, xây dựng đội ngũ; tổ chức những chuyến đi thực tế sáng tác, tham quan, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với các hội nhà báo địa phương, cơ quan báo, đài tỉnh bạn,... Hội trở thành “mái nhà chung” tập hợp đoàn kết hội viên, góp phần bồi dưỡng tâm huyết, đạo đức nghề nghiệp, nhận thức chính trị cho hội viên.

Trước thềm kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Tạ Đình Nghĩa chân tình tâm sự: “Bây giờ, báo chí nói chung, báo địa phương nói riêng đang đứng trước những thách thức, khó khăn mới nhưng cũng không ít những điều kiện thuận lợi hơn chúng tôi ngày xưa. Trước vận hội mới, năng lực sáng tạo, tính chuyên nghiệp, tinh thần cầu tiến, mối quan hệ đoàn kết, hợp tác đa phương trong và ngoài cơ quan truyền thông đại chúng của mỗi cá nhân nhà báo và từng bộ phận chuyên môn hay cả tập thể tòa soạn báo chí là những nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến sự tồn vong, phát triển của cơ quan đó. Chúc các bạn luôn giữ được “tâm” và nhiệt huyết của người làm báo cách mạng. Cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn “chân cứng đá mềm”, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và góp sức tốt để cơ quan báo chí của Đảng bộ tỉnh cũng như sự nghiệp báo chí địa phương tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới.

Nhà báo Nguyễn Văn Triều - Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng: Thử thách sẽ tạo thêm nhiều giá trị cho những người làm báo

Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng - Nguyễn Văn Triều

Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng - Nguyễn Văn Triều

Trưởng thành từ nhiều năm làm cán bộ ở cơ sở, sau đó gần 20 năm là giảng viên, rồi làm cán bộ quản lý Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Đó chính là hành trang hết sức quý báu để Tiến sĩ Nguyễn Văn Triều bước sang làm công tác quản lý báo chí - Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng từ năm 2021 đến tháng 4 năm 2025 và Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình (sau khi Tỉnh ủy có quyết định hợp nhất Báo Sóc Trăng và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thành Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng) từ tháng 5 năm 2025 đến nay.

Theo ông, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, báo chí cả nước, trong đó có Báo Sóc Trăng đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn. Số hóa dữ liệu - bước đầu tiên của việc chuyển đổi số trong báo chí sẽ mang lại giá trị mới, giúp độc giả chia sẻ, khai thác một cách chủ động và tích cực. Sản phẩm báo chí đa phương tiện, từ mô hình tòa soạn hội tụ sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả của báo chí kiến tạo, tạo sự khác biệt để kết nối phát triển. Sự kết nối đa tầng, đa chiều trên các nền tảng, hệ sinh thái báo chí là động lực quan trọng để lãnh đạo và đội ngũ những người làm báo phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm và sự sáng tạo trong quá trình thực hiện trọng trách của mình.

Việc thay đổi tư duy, cách tiếp cận và xác định hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả thiết thực, một mặt là giúp đơn vị tồn tại và phát triển, mặt khác quan trọng hơn, đó chính là tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; ghi nhận, cổ vũ, phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân - hướng đến cơ sở vì nhân dân - phục vụ nhân dân.

Năm 2025 - tròn 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, cũng là năm diễn ra sự kiện quan trọng khi Tỉnh ủy quyết định sáp nhập Báo Sóc Trăng và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng thành Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Đây thật sự là một thử thách hết sức khó khăn. Lãnh đạo cơ quan Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy; động viên, khích lệ tập thể toàn bộ viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người làm báo. Xây dựng đội ngũ những người làm báo Sóc Trăng xứng tầm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhà báo Phạm Ngọc Thơ - Phóng viên Phòng Thời sự thuộc Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng: Nếu làm báo bằng cái tâm thì nghề báo sẽ trả lại cho mình những giá trị sâu xa hơn vật chất

Ngọc Thơ dấn thân vào nghề báo từ năm 2016 (lúc đó là Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng). Ngọc Thơ trải lòng, cô đến với nghề báo không từ một lộ trình được vạch sẵn. Bởi chuyên ngành mà cô từng học không liên quan nhiều đến lĩnh vực báo chí. Tuy nhiên, đến khi được vào làm tại Đài, đặc biệt là từ năm 2018 khi được cơ quan giao cho phụ trách tuyên truyền mảng kinh tế nông nghiệp của tỉnh, niềm đam mê với nghề trong cô càng lớn dần hơn theo năm tháng.

Nhà báo Phạm Ngọc Thơ thực hiện cuộc phỏng vấn về đề tài nông nghiệp.

Nhà báo Phạm Ngọc Thơ thực hiện cuộc phỏng vấn về đề tài nông nghiệp.

Làm nghề báo vốn rất vất vả, mà là nhà báo nữ thì lại càng khó hơn, đặc biệt là khi phụ trách mảng nông nghiệp. Đặc thù của phóng viên nông nghiệp là ngoài những phóng sự được đăng ký theo kế hoạch, còn có rất nhiều đề tài phát sinh đòi hỏi mình phải đi liền, đi ngay để kịp thời ghi nhận lại, ví dụ như các tin, bài phản ánh về tình trạng sạt lở đê, phát hiện xe vận chuyển con giống trái phép,... Hay những khi phải lội sình cả chục cây số để di chuyển ra khu vực ghi hình phóng sự trồng rừng phòng hộ ven biển, ngồi vỏ lãi, đi cầu khỉ để có thể vào tận ruộng lúa, rẫy màu, vườn cây của nông dân, tác nghiệp vào ban đêm để cùng cơ quan chức năng thực hiện các đề tài về kiểm soát tôm giống nhập tỉnh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở giết mổ thịt động vật,...

Trong gần 10 năm công tác, Ngọc Thơ tích cực tham gia và đạt nhiều giải ở các cuộc thi nghiệp vụ do tỉnh, khu vực và Trung ương tổ chức như: 4 lần đạt giải nhất Giải Báo chí tỉnh Sóc Trăng; 4 lần đạt giải A vòng sơ khảo cấp tỉnh giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng); đạt giải 3 giải báo chí toàn quốc viết về đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII năm 2024. Giải khuyến khích Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI năm 2024, giải chuyên đề Giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024, giải nhất Liên hoan Nghiệp vụ các Đài Phát thanh Truyền hình Nam Sông Hậu năm 2024. Ngoài ra còn có nhiều giải nhì và giải ba. Năm 2021, Thơ được Bộ Thông tin và Truyền thông trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Phát thanh Truyền hình.

Thời gian qua khi thu nhập của anh em ở đài bị hạn chế, nhưng khi được hỏi về vấn đề này, Ngọc Thơ dí dỏm: “Cơm áo không đùa với khách thơ. Thế nhưng, có lẽ do đam mê với nghề lớn hơn nên tôi luôn cố gắng cân bằng để mọi thứ không bị chi phối quá nhiều. Có đề tài tôi theo đuổi suốt 2 - 3 tháng, thậm chí 1 năm, phải đi lại nhiều lần, gặp nhân vật nhiều lần để họ tin mình, chia sẻ thật lòng với mình. Và cuối cùng, là không ngừng lắng nghe và sửa đổi, vì mỗi góp ý đều là một lần mình trưởng thành hơn”.

Tôi chủ động trau dồi thêm về kỹ năng nghiệp vụ, tìm hiểu xu hướng làm báo đa nền tảng để mở rộng khả năng và hướng đi trong nghề. Quan trọng nhất, bản thân tôi luôn tâm niệm rằng “khi mình làm báo bằng cái tâm thì sẽ có ngày nghề báo trả lại cho mình bằng những giá trị sâu xa hơn vật chất”.

THIÊN HƯƠNG

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/thoi-su/202506/nguoi-lam-bao-thich-ung-cung-ky-nguyen-vuon-minh-a51417d/