Người lao động vất vả mưu sinh đêm Giao thừa

Đêm Giao thừa, trong tiết trời lạnh giá, khi nhiều gia đình đã quây quần bên nhau để chuẩn bị đón năm mới thì trên khắp các cung đường tại thành phố Vinh, vẫn có những người còn phải vất vả mưu sinh.

 18h ngày 30 Tết, các công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An vẫn tất bật với khối lượng rác khổng lồ nhằm đảm bảo cho thành phố sạch hơn trong những ngày đón Xuân. Ảnh: Tiến Đông

18h ngày 30 Tết, các công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An vẫn tất bật với khối lượng rác khổng lồ nhằm đảm bảo cho thành phố sạch hơn trong những ngày đón Xuân. Ảnh: Tiến Đông

 Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết, vào dịp Tết, lượng rác nhiều gấp 3-4 lần so với ngày thường, chính vì thế mà công việc của những người công nhân môi trường đô thị lại càng nặng nề. Ảnh: Nguyễn Đạo

Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết, vào dịp Tết, lượng rác nhiều gấp 3-4 lần so với ngày thường, chính vì thế mà công việc của những người công nhân môi trường đô thị lại càng nặng nề. Ảnh: Nguyễn Đạo

 Các tiểu thương tranh thủ bán nốt số hàng còn lại trước thời khắc Giao thừa. Ảnh: Nguyễn Đạo

Các tiểu thương tranh thủ bán nốt số hàng còn lại trước thời khắc Giao thừa. Ảnh: Nguyễn Đạo

 Tại khu vực chợ đầu mối Vinh, rất nhiều tiểu thương tất bật thu dọn nốt số hàng hóa còn lưu lại để trở về đón Tết cùng gia đình. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tại khu vực chợ đầu mối Vinh, rất nhiều tiểu thương tất bật thu dọn nốt số hàng hóa còn lưu lại để trở về đón Tết cùng gia đình. Ảnh: Nguyễn Đạo

 Nhiều tiểu thương mong muốn số hàng hóa sẽ bán được hết trước Tết nhưng vì sức mua hạn chế nên số hàng tồn đành phải đưa về kho lưu trữ. Ảnh: Nguyễn Đạo

Nhiều tiểu thương mong muốn số hàng hóa sẽ bán được hết trước Tết nhưng vì sức mua hạn chế nên số hàng tồn đành phải đưa về kho lưu trữ. Ảnh: Nguyễn Đạo

 Tối ngày 30 Tết giữa cơn mưa phùn giăng đầy trên phố, nhiều người vẫn còn phải vất vả mưu sinh. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tối ngày 30 Tết giữa cơn mưa phùn giăng đầy trên phố, nhiều người vẫn còn phải vất vả mưu sinh. Ảnh: Nguyễn Đạo

 Trước thời khắc Giao thừa, nhiều người đành thu dọn hàng hóa để trở về quây quần đón Tết bên gia đình, người thân. Ảnh: Tiến Đông

Trước thời khắc Giao thừa, nhiều người đành thu dọn hàng hóa để trở về quây quần đón Tết bên gia đình, người thân. Ảnh: Tiến Đông

Tiến Đông - Nguyễn Đạo

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nguoi-lao-dong-vat-va-muu-sinh-dem-giao-thua-post284729.html