Người leo tường cứu 2 nạn nhân vụ cháy: 'Làm việc tốt khó thế nào cũng phải làm'

Anh Lèng Văn Bằng - người leo tường cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy nhà trọ tại quận Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ: 'Tôi suy nghĩ, đời người không dài cũng không ngắn nhưng làm việc tốt và cứu người thì khó thế nào cũng phải làm'.

XEM VIDEO:

Vẫn mặc nguyên bộ quần áo lấm lem muội than, anh Lèng Văn Bằng (39 tuổi, quê ở Điện Biên) - người leo tường cứu 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy nhà trọ tại quận Hà Đông (Hà Nội) vừa kết thúc công việc của mình, tranh thủ giờ nghỉ trưa để gặp phóng viên.

Anh Bằng cho biết, khoảng 5h30 sáng 30/5, anh điều khiển xe máy đi đến cơ quan tại đường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội). Khi đến chợ Xốm, anh dừng lại để mua đồ thì phát hiện khói đen bốc nghi ngút nên nhanh chóng phóng xe tới gần hiện trường vụ cháy.

"Khi đến nơi, tôi thấy lửa cháy to ở tầng 1, khói đen bốc nghi ngút lên tầng 2, tầng 3 của căn nhà. Tôi chạy lại gần thì phát hiện 2 hai cánh tay thò ra và kêu cứu...", anh Bằng nói.

Anh Lèng Văn Bằng chia sẻ lại sự việc. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Lèng Văn Bằng chia sẻ lại sự việc. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Bằng chia sẻ, lúc đó mọi người đứng theo dõi đông nhưng hoảng hốt, không ai dám trèo lên giải cứu nạn nhân. Thấy vậy, anh đã bám vào tường rồi leo lên mái tôn của nhà hàng xóm.

"Tôi nhìn không thấy lối thoát hiểm nên ngay khi leo lên tôi đã cầm theo 1 hòn gạch để đập con tiện xi măng của ban công, cứu người mắc kẹt", anh Bằng kể.

Theo anh Bằng, khi anh bám dây chống sét của căn nhà leo lên thì sức nóng của vụ cháy và tiếng nổ ở tầng 1 làm cho giật mình, tuột tay. Tay anh Bằng có 2 vết bỏng nhưng khi đó anh không hề để tâm hay biết.

"Hai bạn nữ mắc kẹt trên ban công đã bắt đầu ngã quỵ xuống sàn nhà. Lúc đó, khói đen đặc quá, tôi không nhìn thấy gì cả, tôi phải thò tay ra mò mò", anh Bằng nói.

Vết bỏng phồng rộp trên tay anh Bằng. Ảnh: Đình Hiếu

Vết bỏng phồng rộp trên tay anh Bằng. Ảnh: Đình Hiếu

Thấy 2 nạn nhân hoảng loạn, mất bình tĩnh, anh Bằng đã phải cõng từng người xuống mái tôn của nhà hàng xóm để thoát nạn. Bạn nữ mặc áo đen còn tỉnh táo nên hợp tác tốt với anh, còn bạn nữ mặc áo trắng đã có dấu hiệu lịm đi nên anh khá vất vả để cõng xuống.

"Tôi không kịp nói chuyện gì với hai bạn này, chỉ kịp hỏi còn ai mắc kẹt bên trong nhà không. Lúc đó cảm xúc của tôi vỡ òa, tôi rất vui vì đã cứu được người mắc kẹt", anh Bằng nói.

Nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm của vụ cháy, anh Bằng chia sẻ: "Tôi suy nghĩ, đời người không dài cũng không ngắn nhưng làm việc tốt và cứu người thì khó thế nào cũng phải làm".

Hình ảnh anh Bằng giải cứu nạn nhân vụ cháy nhà trọ. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh anh Bằng giải cứu nạn nhân vụ cháy nhà trọ. Ảnh cắt từ clip

Anh Bằng cho biết thêm, do bản thân từng được học kỹ năng PCCC&CNCH khi còn làm ở công ty bảo vệ nên anh nắm được những quy tắc an toàn khi cứu nạn nhân trong đám cháy.

Người đàn ông người dân tộc Thái luôn cười hiền hòa khi kể lại câu chuyện, anh nói mình không phải người hùng, "ai cũng sẽ làm như vậy khi thấy người mắc kẹt thôi".

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào 5h33 ngày 30/5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại nhà ở kết hợp cho thuê trọ tại địa chỉ số 7, tổ 1, phố Ba La (phường Phú Lương, quận Hà Đông).

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe cứu hỏa của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, có 9 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và người dân nhanh chóng giải cứu được 5 người, 4 người khác tự thoát ra bên ngoài.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-leo-tuong-cuu-2-nan-nhan-vu-chay-lam-viec-tot-kho-the-nao-cung-phai-lam-2286034.html