Người lính già với tâm nguyện giúp người nghèo
Ông Huy 'nuôi lợn đất' là biệt danh mà nhiều người dân thôn An Hiền, xã Quảng Bị yêu mến dành cho ông Trần Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn. Từ tấm lòng nhân ái của ông, nhiều người trong thôn, trong xã đã học theo, đưa phong trào làm từ thiện ở địa phương ngày càng phát triển, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Chú lợn đất trong căn bếp nhỏ

Ông Trần Quang Huy tặng quà cho thương bệnh binh bị ảnh hưởng chất độc da cam.
Chuyện làm việc thiện giúp người nghèo của gia đình ông Trần Quang Huy bắt đầu bằng việc một chú lợn đất luôn xuất hiện trong căn bếp gia đình từ những năm 2000. “Tôi dặn con cháu, mỗi ngày bớt vài nghìn bỏ vào lợn. Không nhiều đâu, nhưng góp lại là thành quỹ để giúp người khó khăn”, ông Huy cười hiền chia sẻ.
Đến khoảng năm 2020, khi phong trào tiết kiệm trong gia đình dần thành nếp, ông Huy nghĩ đến việc mở rộng ra cộng đồng. Bằng tiền cá nhân, ông mua hàng chục con lợn đất rồi mang tặng cán bộ, đảng viên xã Hoàng Diệu thuộc huyện Chương Mỹ (cũ). Ông bảo: “Mình nhen lửa trước, mọi người sẽ sưởi ấm cùng”.
Chỉ sau 1 năm, phong trào nuôi lợn tiết kiệm của xã được nâng tầm. Ông mua 15 con lợn đất từ phụ cấp, tiền khen thưởng và chế độ hội nghị để phát cho nhiều người cùng "nuôi". Trong đó, riêng ông đảm nhiệm "nuôi" 2 con, số còn lại ông vận động các nhà hảo tâm khác cùng làm. Đến cuối năm học, cả nhóm lại “mổ lợn”, gửi toàn bộ số tiền tích cóp được vào quỹ khuyến học và trao thưởng cho học sinh vượt khó của xã. Bền bỉ với cách làm đó, nhiều năm qua, đã có những đứa trẻ ở vùng quê này được tiếp thêm động lực đến trường từ chính đôi bàn tay thô ráp của những người cựu chiến binh già. “Ông Huy làm thế để bọn trẻ biết rằng, dù khó thế nào, vẫn có người ở bên cạnh mình”, chị Nguyễn Thị Luyến, một phụ huynh thôn An Hiền, chia sẻ.
Căn nhà nhỏ của ông Huy gần như cả ngày luôn có khách. Người tìm đến nhờ ông chia sẻ chuyện gia đình, người lại hỏi ông xin được đồng hành cùng làm việc nghĩa.
Điển hình như vào đầu năm 2023, khi anh Trần Văn Phúc, một thanh niên của thôn mới thoát nghèo chẳng may gặp tai nạn giao thông nguy kịch, gia đình rất bế tắc. Hay tin, ông Huy lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con quyên góp. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 70 triệu đồng được trao tận tay gia đình anh Phúc, trong đó riêng ông đóng góp 5 triệu đồng. Anh Phúc nghẹn ngào nhớ lại: “Không có ông Huy, chắc gia đình tôi không đứng dậy được”. Ông Huy chỉ cười: “Thôn mình như một đại gia đình. Một người khó, cả làng giúp”.
Bền bỉ làm việc nghĩa giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, năm 2023, ông Trần Quang Huy được chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam tôn vinh là 1 trong 50 gương mặt tiêu biểu toàn quốc và vinh dự được gặp Chủ tịch nước. Đến tháng 4-2025, ông tiếp tục có mặt trong 100 gương mặt tiêu biểu dự Gala 10 năm chương trình “Việc tử tế” và gặp Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch. Những việc làm bền bỉ của ông Huy không chỉ dừng lại ở phạm vi thôn xóm. Giữa tháng 7-2025, ông Trần Quang Huy được mời tham gia chương trình ghi hình “Chuyến xe tử tế” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Tại chương trình, ông đã trao tặng 8 con lợn đất, mỗi con trị giá 1 triệu đồng cho các thương, bệnh binh và hội viên bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Ông Trần Quang Huy chia sẻ: “Được gặp Chủ tịch nước là niềm vinh dự to lớn nhưng niềm vui nhất của tôi vẫn là thấy bà con trong thôn sống tốt với nhau, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp”. Với đôi chân đã trải qua thời chiến, với trái tim lúc nào cũng đau đáu về đồng đội cũ, hành trình làm việc thiện giúp người của ông không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự tri ân của người lính già dành cho quê hương, làng xóm. Ngồi trước hiên nhà, ông Huy kể lại những năm tháng tuổi 20 lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở Quân khu 5. Những kỷ niệm ấy, với ông, vừa hào hùng vừa đau đáu nhưng chính môi trường quân ngũ đã tôi luyện ở ông tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì cố gắng làm”.
Hết lòng vì quê hương
Năm 2010, được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, ông Trần Quang Huy được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Hiền. Từ đó đến nay, ông cũng có nhiều đóng góp để thay đổi diện mạo thôn An Hiền. Toàn thôn có khoảng 1.000m đường có tranh bích họa ở trên tường nhà của các hộ dân. Phần lớn các tuyến đường đều có bồn hoa, cây xanh. Nhiều thùng sơn được tận dụng làm chậu hoa nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.
Đi trên con đường nông thôn mới xanh - sạch - đẹp, ông Huy chia sẻ: “Năm 2011, tôi đã đến từng nhà, vận động nhân dân hiến gần 4.000m2 đất làm sân vận động. Đây là mảnh đất “vàng” nằm giữa trung tâm của thôn nên tôi phải mất nhiều thời gian và công sức, thậm chí ứng tiền ra bồi thường để lấy mảnh đất làm sân vận động. Đây có lẽ là việc mà tôi tâm đắc nhất bởi có sân vận động, con em có nơi vui chơi, tập luyện thể thao vừa khỏe mạnh, vừa tránh xa các tệ nạn xã hội. Ngày khánh thành sân vận động, mọi người còn đóng góp gây quỹ được 114 triệu đồng để phát triển thể thao, văn hóa và giúp người nghèo”.
Ngoài ra, với mong muốn nâng cao văn hóa đọc, bổ sung kiến thức cho thế hệ trẻ, ông Huy đã bàn với cấp ủy, chính quyền thôn thành lập thư viện thôn. Được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của lãnh đạo thôn và bà con, suốt 10 năm qua, thư viện thôn An Hiền đã đi vào phục vụ bạn đọc với hệ thống cơ sở vật chất trị giá 270 triệu đồng và hơn 2.000 đầu sách các loại. Mỗi chiều tan học, những đứa trẻ trong và ngoài thôn lại ùa đến, ríu rít đọc sách, có đứa còn xin ông chỉ bài. Hình ảnh ấy, với ông Huy, chính là điều khiến ông thấy “mình còn cần làm nhiều hơn nữa”. “Đầu tư vào trí tuệ của con trẻ là gieo mầm cho tương lai của làng quê này”, ông nói, giọng chắc nịch.
Đến năm 2019, huyện Chương Mỹ (cũ) bước vào thực hiện nông thôn mới nâng cao, ông Huy đã triển khai xây dựng đề án “Đường có hoa, nhà có số, tường bích họa” với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng. Sau một tháng tuyên truyền, vận động xã hội hóa, toàn bộ các hộ trong thôn đã được gắn biển số nhà theo thứ tự, những con đường được phủ kín cây xanh và hoa, hai bên tường là những bức tranh bích họa mang đậm bản sắc quê hương.
Phó Chánh văn phòng UBND xã Quảng Bị Đào Danh Dũng cho biết: “Cựu chiến binh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Hiền Trần Quang Huy là người có nhiều sáng tạo trong các hoạt động của địa phương. Nhờ đó, các phong trào của thôn An Hiền thường được xây dựng làm điểm để triển khai toàn xã. Điển hình như mô hình đường hoa kiểu mẫu, mô hình phân loại, xử lý rác thải, mô hình pa nô, bảng biểu, đèn led để tuyên truyền, cổ động. Nhờ có uy tín nên đồng chí Trần Quang Huy còn huy động được sự ủng hộ rất lớn của những người con An Hiền đang công tác xa quê vào các hoạt động thiết thực của quê hương, điển hình là hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn”.
Giờ đây, ở tuổi 70, ông vẫn hăng hái tham gia công tác xã hội ở thôn, tích cực vận động xây dựng các loại quỹ, nhất là việc hỗ trợ người nghèo. Bà con trong thôn vẫn bảo nhau: “Ông Huy già rồi mà chăm việc hơn cả thanh niên”. Hỏi ông có mệt không, ông chỉ cười: “Làm việc tử tế khiến tôi khỏe hơn. Mình sống mà giúp được người khác là hạnh phúc nhất”.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi không ít giá trị đẹp đẽ bị lãng quên, ông Trần Quang Huy lại lặng lẽ giữ cho mình một cách sống rất mộc mạc: tiết kiệm từng đồng lẻ để giúp người nghèo. Tấm lòng của người lính già ấy như “ngọn đèn dầu” bền bỉ trên mảnh đất thôn quê, tuy không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm và dẫn lối cho nhiều người xung quanh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-linh-gia-voi-tam-nguyen-giup-nguoi-ngheo-726892.html











