Lan tỏa giá trị nhân văn từ Triển lãm 'Họa sắc yêu thương'

Những ngày này, đến Trung tâm Gucino Art Space (Hà Nội), công chúng sẽ có cơ hội thưởng lãm những bức tranh vừa rực rỡ, vừa ấm áp trong Triển lãm 'Họa sắc yêu thương'. Triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện qua nghệ thuật - nơi sắc màu trở thành nhịp cầu gắn kết yêu thương, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Họa sĩ nhí Đức Long tham gia Triển lãm "Họa sắc yêu thương".

Họa sĩ nhí Đức Long tham gia Triển lãm "Họa sắc yêu thương".

Điểm thú vị của “Họa sắc yêu thương” là sự quy tụ các tác phẩm từ 3 họa sĩ nhí: Ngọc Diệp (8 tuổi), Đức Long (11 tuổi) và Đức Hải (13 tuổi). Với nét vẽ hồn nhiên, mộc mạc cùng sắc màu trong trẻo, tươi sáng, các tác phẩm của những tác giả nhí đã thể hiện thế giới tuổi thơ đầy ngộ nghĩnh cùng trí tưởng tượng phong phú của trẻ nhỏ.

Triển lãm cũng trưng bày một số sáng tác của ba mẹ, tạo nên hành trình nghệ thuật đẹp được gắn kết bởi tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Từ đây, “Họa sắc yêu thương” chuyển tải thông điệp giàu ý nghĩa: Nghệ thuật không xa rời cuộc sống, mà bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé, từ khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau và từ tình yêu vô điều kiện của ba mẹ dành cho con.

 Các tác giả nhí góp mặt trong triển lãm.

Các tác giả nhí góp mặt trong triển lãm.

Mỗi tác phẩm trưng bày không chỉ là kết quả của sự sáng tạo mà còn là minh chứng cho sự gắn bó trong một mái nhà có chung niềm đam mê nghệ thuật.

Đáng chú ý, triển lãm thể hiện tinh thần cộng đồng đặc biệt, khi toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh sẽ được dùng để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ tháng 11/2025.

Đức Long chia sẻ: “Em rất vui vì triển lãm tranh lần này được tham gia cùng cả gia đình. Em mong muốn triển lãm sẽ bán được nhiều tranh để có thể hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền trung”.

 Triển lãm mang đến những sắc màu vừa rực rỡ, vừa ấm áp.

Triển lãm mang đến những sắc màu vừa rực rỡ, vừa ấm áp.

Được biết, cũng vào thời điểm này năm trước (tháng 12/2024), Đức Long đã tổ chức triển lãm tranh cá nhân đầu tiên khi tròn 10 tuổi. Toàn bộ tiền bán tranh của em đã được dùng để tài trợ kinh phí xây dựng cho một điểm trường tiểu học vùng cao Điện Biên. Ngoài ra, Đức Long cũng dùng tiền bán tranh để tài trợ kinh phí xây dựng một thư viện sách cho các bạn học sinh tại tỉnh Hà Giang (cũ).

Việc kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật và thiện nguyện khiến “Họa sắc yêu thương” không chỉ là sự kiện khuyến khích sáng tạo nghệ thuật trong mỗi gia đình, mà còn khơi gợi tinh thần sẻ chia trong xã hội.

 Triển lãm không chỉ khuyến khích sáng tạo nghệ thuật trong mỗi gia đình, mà còn khơi gợi tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Triển lãm không chỉ khuyến khích sáng tạo nghệ thuật trong mỗi gia đình, mà còn khơi gợi tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Triển lãm "Họa sắc yêu thương" diễn ra đến ngày 21/12/2025.

TÚ QUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lan-toa-gia-tri-nhan-van-tu-trien-lam-hoa-sac-yeu-thuong-post930438.html