Người lính trở về gieo mùa quả ngọt
Rời quân ngũ trở về quê hương, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục cống hiến trên mặt trận mới - phát triển kinh tế. Mang theo bản lĩnh, ý chí và tinh thần vượt khó được tôi luyện trong Quân đội, họ không chỉ xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá mà còn trở thành những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua sản xuất ở địa phương. Cựu chiến binh Ma Văn Cương, ở thôn Đồng Thuận, xã Bạch Thông, là một tấm gương tiêu biểu như thế.

Những gốc táo Đài Loan được ông Ma Văn Cương chăm sóc cẩn thận sau mỗi vụ thu hoạch.
Trong cái nắng gắt của những ngày hè, khu vườn rộng hơn 1ha của gia đình ông Cương vẫn phủ một màu xanh mát. Hơn 400 gốc ổi cùng những hàng táo Đài Loan sai trĩu quả được chăm sóc cẩn thận, mang lại nguồn thu ổn định quanh năm. Ít ai biết, để có được thành quả hôm nay là cả một hành trình bền bỉ của người lính năm xưa trên con đường lập nghiệp.
Năm 1983, chàng thanh niên Ma Văn Cương lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc tại Cao Bằng. Bốn năm quân ngũ đã rèn luyện cho ông bản lĩnh, ý chí và tinh thần không ngại khó, ngại khổ. Năm 1987, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về quê hương, bắt đầu xây dựng cuộc sống mới với hành trang quý giá là phẩm chất của người lính.
Bằng uy tín và tinh thần trách nhiệm, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trong nhiều năm liền. Hơn 20 năm là đại biểu HĐND xã, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, vừa vận động người dân phát triển kinh tế, vừa tiên phong thực hiện để bà con học tập, làm theo.
Với ông Cương, muốn vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất thì trước hết bản thân phải làm được. Những năm đầu, gia đình phát triển cây cam, quýt. Đây là những loại cây từng giúp gia đình cải thiện thu nhập, nuôi các con ăn học và từng bước ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, không bằng lòng với kết quả đạt được, khoảng 7 năm trở lại đây, nhận thấy một số diện tích cây trồng cho hiệu quả chưa cao trong khi nhu cầu thị trường thay đổi, ông mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích sang trồng ổi và táo Đài Loan.

Trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi giúp gia đình ông Cương tăng thu nhập.
Trên tổng diện tích hơn 11 nghìn mét vuông đất sản xuất, gia đình ông dành hơn 600m² để trồng táo Đài Loan và ổi. Nhờ chủ động tìm hiểu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vườn cây sinh trưởng tốt, cho năng suất ổn định. Cây táo sau khoảng một năm đã cho thu hoạch, còn cây ổi cho quả gần như quanh năm, giúp gia đình có nguồn thu đều đặn.
Ở tuổi ngoài 70, ông Cương vẫn trực tiếp chăm sóc vườn cây. Từ cắt tỉa, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh, công việc nào ông cũng tự tay thực hiện, đồng thời không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua từng mùa vụ. Ông Ma Văn Cương chia sẻ: Tôi hầu như lúc nào cũng ở đồng ruộng. Mình còn sức khỏe thì mình vẫn làm. Dù ở mặt trận thời bình nhưng tôi luôn tâm niệm phải phát huy được tinh thần của người lính.
Sự cần cù, ham học hỏi và quyết tâm đổi mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện mô hình kinh tế của gia đình ông cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Vườn cây của gia đình không chỉ tạo nguồn thu ổn định mà còn trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân trong thôn đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.
Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông Cương luôn sẵn sàng hướng dẫn bà con từ cách lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh; động viên các hộ mạnh dạn chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang những loại cây trồng phù hợp nhằm nâng cao thu nhập.
Ông Hà Lưu Toàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bạch Thông, nhận xét: Mô hình phát triển kinh tế của đồng chí Ma Văn Cương là một trong những mô hình hiệu quả, đáng để các hội viên cựu chiến binh học tập. Không chỉ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao thu nhập, đồng chí Cương còn luôn gương mẫu, đi đầu và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con. Đây thực sự là tấm gương để các hội viên cựu chiến binh noi theo, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và quê hương ngày càng phát triển.
Với những đóng góp trong lao động sản xuất và xây dựng phong trào ở địa phương, ông Cương nhiều lần được địa phương và tỉnh biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phát triển sản xuất, là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi và người có uy tín tiêu biểu.
Dẫu không còn khoác trên mình màu áo lính, nhưng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn hiện hữu trong từng việc làm của cựu chiến binh Ma Văn Cương. Những mùa quả ngọt hôm nay không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình ông mà còn góp phần lan tỏa tinh thần vươn lên, khơi dậy động lực để người dân thôn Đồng Thuận mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, nâng cao thu nhập, làm giàu trên mảnh đất quê hương.












