Người mất mạng, kẻ vào tù vì những câu cợt nhả trong bữa nhậu

Do những câu cợt nhả trong lúc nhậu nên những người đàn ông lao vào đánh nhau, hậu quả một người mất mạng, hai bị cáo là anh em ruột lãnh bản án thích đáng.

Ngày 24/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt hai bị cáo cùng ngụ tại quận Bình Thạnh là Trần Quang Huy (SN 1974) mức án tù chung thân và Trần Quang Vinh (SN 1976) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Hai bị cáo tại tòa

Hai bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tối 27/01/2022, Châu Đức Minh, Bùi Thị Thanh Lan, Nguyễn Thành Phục và Châu Minh Thư tổ chức ăn uống tại nhà của ông Nguyễn Việt Tân (Tổ 19, Khu phố 2, đường Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh). Trong lúc đi lại, bà Lan bị ngã và rơi điện thoại di động xuống ao gần nơi ăn uống. Thấy vậy, ông Đức Minh và ông Tân xuống ao tìm điện thoại cho bà Lan. Khoảng 10 phút, ông Đức Minh tìm được điện thoại của bà Lan nên bà này cảm ơn thì ông Đức Minh nói: “Đi ngủ khách sạn chứ cảm ơn gì”.

Lúc này, Trần Quang Huy (là bạn trai của bà Lan) cũng vừa đến nhà của ông Tân để ăn uống. Ông Đức Minh tiếp tục đùa giỡn với bà Lan nên Huy tức giận định bỏ về thì ông Đức Minh lại nói với bà Lan: “Khi nào không có chồng con, Minh đến nhà gặp Lan”. Ông Đức Minh cũng định đi về. Bất ngờ, Huy dùng tay đánh vào mặt ông Đức Minh. Ông Tân thấy vậy, vì bênh bạn nên xông vào dùng tay đánh Huy té ngã xuống ao.

Sau đó, Huy gọi điện thoại cho em ruột là Trần Quang Vinh nói việc bị đánh và nhờ đến hỗ trợ. Khi biết nhóm đánh Huy đông, Vinh mở cốp xe đưa cho Huy cây kéo. Huy và Vinh gọi thêm con trai của Huy là Trần Quang Hiển. Khi nhóm của Huy chạy xe đến đầu hẻm 435 Bình Qưới thì dừng xe, Huy và Vinh chặn người từ trong hẻm đi ra để tìm người đã đánh Huy trước đó, riêng Hiển không tham gia. Khi nhìn thấy ông Đức Minh thì Huy, Vinh chạy đuổi theo. Khi Huy chạy đến trước địa chỉ số 435/19 Bình Quới thì được mọi người ngăn cản nhưng Huy vẫn đi bộ vào trong hẻm và gặp ông Tân chạy xe ra. Huy chặn xe làm ông Tân ngã và dùng kéo tấn công. Ông Tân bỏ chạy, rồi nhảy xuống ao trốn. Nhóm của Huy bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, Vinh và Huy đến khách sạn Lâm Gia, địa chỉ 02 Đường số 1, Phường 26, quận Bình Thạnh để trốn và vứt hung khí.

Khuya ngày 27/01/2022, ông Đức Minh trình báo sự việc trên đến Công an Phường 28, quận Bình Thạnh. Khi Công an xuống hiện trường phát hiện ông Tân nằm dưới gốc cây tại nhà số 435/10 Bình Quới, trên người có nhiều vết thương. Ông Tân được đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định nhưng đã chết trước khi nhập viện.

Ngày 28/01/2022, Trần Quang Huy đến công an đầu thú. Vinh bỏ trốn đến ngày 20/4/2023 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nguoi-mat-mang-ke-vao-tu-vi-nhung-cau-cot-nha-trong-bua-nhau_167690.html