Người mẹ bệnh tật, mong đủ sức khỏe nuôi con học đại học
Câu chuyện cảm động về người mẹ nghèo ở nhà thuê đi bán vé số nuôi con học đại học, nay bệnh tật bủa vây vẫn mong ước còn đủ sức khỏe để lo cho con làm lay động nhiều người.
Giữa căn nhà thuê bốn bên là thiếc nóng hầm hập, chị Đỗ Yên Bình (47 tuổi), ngụ ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp đang mắc nhiều chứng bệnh, mắt mờ với chiếc gậy ngồi một mình buồn bã cùng mẹ già 81 tuổi cũng mang nhiều trọng bệnh trong căn phòng trọ rộng chừng 16 m2, lo lắng cho năm cuối đại học của đứa con Đặng Quốc An với tâm trạng “lực bất tòng tâm”.
MẸ BÁN VÉ SỐ NUÔI CON ĂN HỌC
Dù được mang tên Yên Bình nhưng cuộc đời của chị là những chuỗi ngày không bình yên. Cha mất rồi lại lâm cảnh nợ nần nên mẹ chị phải bán căn nhà đang ở.

Dù gia đình khó khăn nhưng Đặng Quốc An vẫn chăm chỉ học tập.
3 bà cháu phải ra thuê nhà ở với giá 1,2 triệu đồng/tháng. Từ đó đến nay, 3 bà cháu đùm bọc nhau trong cuộc sống khốn khó.
Trong tay không một mảnh đất để ở, chồng chị có người đàn bà khác khi Quốc An vừa mới lên 3 tuổi. Thế nên, mọi gánh nặng trong gia đình như trút lên đôi vai yếu mềm của người mẹ đơn thân.
Sống trong cảnh không nhà nhưng không lúc nào bà ngoại và mẹ có ý định cho Quốc An nghỉ học. Khi đó, chị Yên Bình đi bán vé số, mẹ chị bán cháo trước căn nhà thuê, mỗi ngày kiếm hơn trăm ngàn đồng để 3 bà cháu sinh sống.
Giờ đây, cả chị Yên Bình và mẹ chị đều mang nhiều bệnh tật. Bà không còn buôn bán nổi, chị Yên Bình thì chống gậy yếu ớt bán từng tờ vé số quẩn quanh gần khu vực nhà thuê thật xót xa.
NUÔI ƯỚC MƠ CHO CON
Những bước chân đi bán vé số của chị Yên Bình đã chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con trai của chị. Suốt những năm học phổ thông, Quốc An đều là học sinh giỏi, xuất sắc.

Dù bệnh tật nhưng chị Yên Bình vẫn chống gậy đi bán từng tờ vé số.
Năm học cuối cấp 3, Quốc An đạt giải Ba môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).
Khó khăn là vậy nhưng với nghị lực vươn lên, Quốc An thi đỗ vào ngành Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, Quốc An đang là sinh viên năm thứ 4.
Đầu năm học này, Quốc An vừa nhận được học bổng 5 triệu đồng. Quốc An cho biết: “Không có tiền nên em vay Ngân hàng Chính sách xã hội theo chương trình cho sinh viên vay để đóng học phí và trang trải việc học.
Em cố gắng học hết đại học, có việc làm ổn định để trả nợ ngân hàng và đền đáp công ơn của bà ngoại và mẹ".
Trong căn phòng trọ chật hẹp, chị Yên Bình bày ra những tấm Giấy khen của con, đây cũng là niềm động viên lớn nhất của người mẹ. "Quốc An ngoan lắm, năm nào cũng là học sinh giỏi, xuất sắc của trường.
Nhưng giờ đây, bà ngoại và mẹ mang nhiều chứng bệnh hiểm nghèo không biết có trụ nổi không để lo cho Quốc An” - chị Yên Bình ngậm ngùi.
Hiện mỗi tháng, tiền trợ cấp xã hội không đủ trả tiền thuê nhà. Con đường phía trước với 3 bà cháu còn rất đỗi chông chênh.
Bốn năm đại học sắp kết thúc, ước mơ của con sắp hoàn thành. Còn người mẹ mắc nhiều bệnh tật vẫn ngày ngày chống nạng quanh quẩn trước cây xăng gần nhà thuê để bán vé số.

Chị Yên Bình và mẹ trong căn nhà trọ.
Điều chị mong mỏi là sức khỏe sớm phục hồi như trước, để có thể đi bán vé số kiếm tiền nuôi mẹ già và con ăn học thành tài.
Ông Lê Văn Phụng, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Đỗ Yên Bình rất khó khăn, con chị đang theo học đại học, trong khi bản thân chị và mẹ già đều bị bệnh, sức khỏe yếu.
Về phía chính quyền địa phương, sau khi tìm hiểu đã có hỗ trợ cho gia đình vay vốn sinh viên, ngoài ra mỗi khi có hoạt động thiện nguyện đều dành những phần quà cho gia đình chị. Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm biết đến, hỗ trợ, động viên để họ vững bước trên con đường phía trước".
Mọi thông tin giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Đỗ Yên Bình xin liên hệ: Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, số 289 đường Tết Mậu Thân, phường 4, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 0949349824.











