Người mẹ của những em bé sinh ra chưa trọn vẹn
Trong môi trường y tế khắc nghiệt luôn có 'bông hồng thép' là những nữ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên sẵn sàng chiến đấu với áp lực công việc, trong đó có nhiệm vụ phẫu thuật cho những em bé sinh ra chưa trọn vẹn.
Skip Ad
Bác sĩ ngoại khoa là một lĩnh vực vất vả, với những đêm trực thức trắng, những ca phẫu thuật giữa lằn ranh sống và chết, nơi mà áp lực công việc luôn thường trực. Những phụ nữ quyết định theo ngành y, đặc biệt là ngoại khoa, luôn có một “trái tim ấm” để giữ lửa trong công việc, yêu thương và cảm thông với bệnh nhân, đồng thời cũng có một “chiếc đầu lạnh” để có thể tỉnh táo trong mọi tình huống. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, Đài Hà Nội đã có buổi chia sẻ với PGS.TS Nguyễn Việt Hoa, người phụ nữ có đôi bàn tay vàng trong phẫu thuật nhi khoa.
Quyết đoán, nhân hậu, trách nhiệm, thấu hiểu, bền bỉ là những cụm từ mà đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân đặt cho PGS.TS Nguyễn Việt Hoa - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Phẫu thuật nhi khoa đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỹ thuật phức tạp, vì chủ yếu là các dị tật bẩm sinh, các bác sĩ phải sửa chữa làm sao để cho các bộ phận bị lỗi phải được hoàn chỉnh. Nhiều ca mổ khó, kéo dài cả chục tiếng đồng hồ, lấy đi gần hết sinh lực của ê-kíp mổ. Nhưng khi ca mổ thành công cũng là niềm vui, động lực để nữ bác sĩ tiếp tục theo đuổi nghề y đầy gian nan.
PGS.TS Nguyễn Việt Hoa cho hay: "Phẫu thuật nhi khoa không đơn thuần là can thiệp cắt bỏ, mà là một quá trình bảo tồn tối đa những gì là tự nhiên của trẻ, đồng thời tạo hình và tái tạo những bộ phận bị khiếm khuyết bẩm sinh. Mục tiêu là giúp các bộ phận đó trở nên bình thường về mặt hình thể và đặc biệt là đảm bảo chức năng hoạt động một cách tốt nhất".
Dù nghiêm khắc và quyết đoán trong phòng mổ nhưng bên ngoài, bác sĩ Hoa lại có hình ảnh nhân từ, gần gũi và ấm áp. Mỗi ca mổ là một cuộc đua nghẹt thở giữa ranh giới sống – chết, mỗi đêm trắng là một lần bà đánh đổi sức lực vì sự sống của bệnh nhân. Vừa là bác sĩ, vừa là người mẹ, PGS.TS Nguyễn Việt Hoa chưa từng chùn bước. Chính ngọn lửa đam mê và tình yêu thương vô bờ với người bệnh đã tiếp sức cho bà vượt qua mọi gian nan.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết: "Chúng tôi đánh giá và trân trọng cao đối với sự cống hiến của đội ngũ bác sĩ nữ tại Bệnh viện Việt Đức. Họ đã dành trọn tình cảm và thời gian quý báu mà lẽ ra thuộc về gia đình, chồng con để chăm sóc và chữa trị cho người bệnh. Đây thực sự là một sự hy sinh và cống hiến rất lớn lao".
Thời gian và hàng ngàn ca mổ đã để lại dấu ấn lên dáng đi, dáng đứng của người thầy thuốc, nhưng ánh mắt PGS.TS Nguyễn Việt Hoa vẫn sáng lên ngọn lửa của lòng tận tụy. Với bà, mỗi ca mổ không chỉ là công việc, mà là một sứ mệnh. Dù phải đánh đổi sức khỏe, bà vẫn chọn tiếp tục, vì đó là cứu người, là trái tim của nghề y.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-me-cua-nhung-em-be-sinh-ra-chua-tron-ven-365181.htm