Người mẹ đỡ đầu nâng bước trẻ em mồ côi đến trường
Cảm thương với hoàn cảnh kém may mắn của những trẻ em mồ côi phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, nhiều năm qua, chị Đào Ngọc Thủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình đã 'dang rộng vòng tay nhân ái', bù đắp tình thương, giúp đỡ các con vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chị Đào Ngọc Thủy cùng các thành viên trong gia đình, lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo phường Nam Định trao các phần quà Tết cho các con do chị đỡ đầu.
Nữ doanh nhân giàu lòng nhân hậu
Là một nữ doanh nhân thành đạt của quê hương Nam Định (cũ), suốt nhiều năm qua, chị Đào Ngọc Thủy, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Hoàng Long đã dành cho phụ nữ yếu thế, những em thơ mồ côi thiếu thốn tình thương của cha mẹ, khó khăn về kinh tế sự quan tâm ưu ái đặc biệt, chị đã "dang rộng vòng tay nhân ái" để sẻ chia, giúp đỡ các phụ nữ yếu thế có cuộc sống tốt hơn, các con trẻ được tiếp ước mơ đến trường.
Thấu hiểu từng hoàn cảnh gia đình các con trẻ không may mắn mồ côi, từ năm 2021, chị Thủy cùng các thành viên trong gia đình đã nguyện nhận đỡ đầu các con là học sinh mồ côi trên khắp địa bàn tỉnh Nam Định (cũ). Từ 24 đứa con vào những năm 2021-2022, con số ấy đã dần tăng lên 65 con trong năm 2023-2024 và đến nay vẫn được duy trì.
Trong số đó, có nhiều con đang theo học tại các trường chuyên danh tiếng như: Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng, Trường trung học cơ sở chuyên Trần Đăng Ninh.

Chị Đào Ngọc Thủy, trao quà cho các con đỡ đầu tại chương trình Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ.
Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của chị Thủy là được chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt khó của các con. Sau những tháng năm gắn bó, các con đã trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều và có nhiều kết quả học tập tốt qua từng năm học. Điển hình như năm học 2023-2024, các con được chị Thủy đỡ đầu có 2 con đỗ đại học. Đáng tự hào nhất, con Phạm Ngọc Hưng dù bản thân bị khuyết tật vẫn kiên cường vượt qua giới hạn của bản thân để giành được 2 suất học bổng danh giá: "Học bổng nâng bước thủ khoa" và "Học bổng Hàn Quốc".
Cùng với đó, con Thùy Dương đã đỗ vào Trường đại học Thương mại Hà Nội; 15 con đỗ vào Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong; 3 con đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh...
Và thật hạnh phúc, trong năm học 2024-2025 vừa qua, chị lại có thêm 8 con đỗ đại học vào các trường tốp cao (2 con đỗ Đại học Y Hà Nội; 2 con đỗ Đại học Dược Hà Nội; 2 con đỗ Đại học Bách khoa; 1 con đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân; 1 con đỗ Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội). Nhiều con đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi toàn diện và học sinh tiên tiến.
Chị Thủy cho biết thêm: "Tất cả các con được chị nhận đỡ đầu đều gọi chị bằng mẹ. Mỗi khi kết thúc năm học, được các con khoe thành tích học tập, tôi vô cùng xúc động, vui mừng và hãnh diện tự hào về các con. Tôi cùng gia đình luôn có những món quà để khen thưởng, động viên kịp thời cho các con đỗ đại học từ 2 triệu đến 5 triệu đồng mỗi con, các con đỗ vào các trường chuyên hoặc các con đạt được các thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp mỗi con được thưởng từ 1 triệu đến 2 triệu đồng".
Nâng bước những ước mơ
Tại Chương trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026” do Công ty của chị Thủy, cùng Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình, các nhà tài trợ tổ chức trao quà Tết cho 285 phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của các phường: Nam Định, Mỹ Lộc, Vị Khê, Trường Thi, Đông A; cùng các xã: Hải Hậu, Hải Tiến, Hải Quang, Hải Hưng, Hải Xuân, Hải An, Hải Tiến, Hải Anh, Xuân Trường, Phong Doanh, Giao Phúc, Hiển Khánh…
Chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ, động viên hội viên phụ nữ nghèo, học sinh giỏi, học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết, vui Xuân ấm áp, đủ đầy. Nhân dịp này, các con của chị Thủy đỡ đầu có dịp sum vầy vui vẻ nhận quà và báo cáo các kết quả học tập, rèn luyện ở trường, ở nhà của các con với chị.

Em Phạm Ngọc Hưng, sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cùng mẹ dự chương trình Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ.
Về tham dự chương trình Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ, em Phạm Ngọc Hưng, sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp rất vui được gặp mẹ Thủy cùng các bạn trong gia đình chung của mẹ Thủy. Em xúc động chia sẻ, cả tuần nay, em rất hồi hộp, mong mỏi sớm được về gặp mẹ Thủy. Do em bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ, gia đình lại rất hoàn cảnh, bố không còn, em ở với mẹ, mẹ em cũng không được khỏe, nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của mẹ Thủy cả về vật chất và tinh thần để em có thêm cố gắng nỗ lực vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Em luôn hứa cố gắng hơn nữa để học tập tốt, mong muốn có được nghề nghiệp để tự lo được cuộc sống trong tương lai và không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

Chị Đào Ngọc Thủy, mẹ đỡ đầu của 65 em mồ côi, phát biểu ý kiến tại chương trình Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026.
Không giấu được niềm vui rạng rỡ đầy tự hào khi nhắc đến sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và những kết quả học tập đáng mừng từ các con được chị nhận đỡ đầu, chị Thủy xúc động bày tỏ: Riêng tôi, dù công việc bận rộn và sức khỏe không được như ý, nhưng trái tim tôi luôn hướng về các con. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, gia đình tôi lại tổ chức những buổi gặp mặt ấm áp, trao tặng những món quà nhỏ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các con, để các con cảm nhận được sự yêu thương, sẻ chia. Mỗi lần được gặp gỡ các con, tôi lại tràn ngập niềm hạnh phúc và xúc động khi nhận được những tình cảm chân thành đặc biệt từ các con.
Không giấu nổi niềm vui, sự tự hào khi nhắc đến những thành tích thi đua học tập của các con, chị cho biết: "Ở mỗi buổi gặp gỡ, không khí trở nên náo nhiệt khi các con thi nhau kể về những thành tích và bước tiến trong học tập, rèn luyện của bản thân và còn dành tặng tôi những món quà vô giá, được làm bằng chính đôi bàn tay bé nhỏ, những dòng tâm sự của các con chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương. Những bức ảnh gia đình ấm áp được ghi lại, những lời tư vấn và định hướng nghề nghiệp từ các con tôi cho các con nuôi. Những vòng tay yêu thương vỗ về của tôi dành cho các con nhỏ, các con khuyết tật… mọi khoảnh khắc ấy hòa quyện lại, tạo nên một bầu không khí gia đình ấm áp và hạnh phúc vô cùng", chị Thủy chia sẻ.
Có lẽ cũng giống như Hưng, 65 con mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được chị Thủy nhận đỡ đầu đều có những hoàn cảnh khó khăn riêng, nhưng khi về với mái nhà chung của chị Thủy, các con đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên ấm áp từ tấm lòng bao dung nhân ái của chị và các thành viên trong gia đình chị. Để từ đây, các con có thêm điểm tựa về vật chất và tinh thần và tình yêu thương cùng nhau nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, vươn lên học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi.
Cùng với việc đỡ đầu 65 con học sinh mồ côi, thời gian qua, chị Thủy luôn tích cực đồng hành và phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trao tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về; ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo…, góp phần thực hiện chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và chủ trương “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”, khi Tết đến Xuân về.
Chị Thủy chia sẻ: Trong trái tim tôi luôn ấp ủ một mong muốn giản dị, đó là mỗi việc mình làm, dù nhỏ bé, đều mang lại những giá trị tốt đẹp, góp phần mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cộng đồng, nhất là những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và những trẻ em mồ côi, để không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau, để nhiều ước mơ được chắp cánh, nhiều tương lai tươi sáng được mở ra. Tôi luôn mong muốn có đủ sức khỏe để tiếp tục đồng hành với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp để thực hiện những hoạt động nhân văn sâu sắc cho cộng đồng và xã hội.











