Người mẹ nghèo cần trợ giúp để vượt qua cơn nguy kịch
Gần 1 tháng nay, chị Ngô Thị Lan, 49 tuổi, ở xóm 17, thôn Phú Yên (xã Hương Sơn) vẫn trong tình cảnh hôn mê tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau ca phẫu thuật tim.
Gia đình chị Lan lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn vì từ nhiều năm nay, chị là lao động chính trong gia đình, tần tảo làm thuê để trang trải cuộc sống, chăm lo cho chồng và 2 con. Chồng chị là anh Lê Văn Kim bị khuyết tật, không có khả năng lao động, đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.
Từ khi chị Lan nhập viện, gia đình phải chạy vạy lo chi phí điều trị. Chi phí thuốc men và dịch vụ chăm sóc chị Lan không trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả đã trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình. Để có tiền điều trị cho chị Lan, người thân đã phải vay mượn, trong khi nguồn lực ngày càng cạn kiệt.
Hai con của anh chị đang học lớp 11 và lớp 9, hiện sống dựa vào ông bà nội cao tuổi và chú ruột. Việc mẹ phải điều trị dài ngày khiến cuộc sống gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật, việc học tập của 2 con đứng trước nhiều khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hương Sơn, số tài khoản 2205205194028, Ngân hàng Agribank; chủ tài khoản Đồng Thị Thanh Mai, điện thoại 0985.769.968; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số tài khoản 118000001371, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh thành phố Hà Nội.


