Người mẹ nghèo nuôi hai con bị bệnh tâm thần

Khoảng 20 năm nay, chưa ngày nào bà Đặng Thị Mùi, xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ) được sống thanh thản, bởi nỗi khổ tâm, thương xót khi nuôi hai người con trai mắc bệnh tâm thần.

Bà Đặng Thị Mùi đang chăm sóc con trai út - Triệu Văn Tùng bị bệnh tâm thần.

Bà Đặng Thị Mùi đang chăm sóc con trai út - Triệu Văn Tùng bị bệnh tâm thần.

Chúng tôi đến khi bà Mùi tất tả đi mượn cân để về bán thóc trả nợ. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, xung quanh cỏ dại mọc um tùm là nơi sinh sống của ba mẹ con bà. Hai người con, người ở nhà trên, người ngồi dưới bếp, đều đờ đẫn, ngây dại, lúc lại cười nói, gào thét.

Bà Mùi sinh được 6 người con (3 trai, 3 gái), trong đó có 4 người sức khỏe bình thường nhưng kinh tế cũng rất khó khăn, không hỗ trợ gì được cho bà. Bà Mùi kể: Cách đây 20 năm, anh Triệu Văn Cử (con thứ hai) cũng bình thường, lấy vợ sinh con như bao người khác. Đến một ngày không hiểu sao anh Cử bỗng nói năng luyên thuyên, khóc gào hàng đêm không ngủ… Rồi bệnh cứ thế ngày một nặng hơn, vợ con anh không chịu được cảnh đó liền bỏ đi. Thương con, bà Mùi bán hết tài sản có giá trị trong nhà để chạy chữa, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Năm 2014, anh Cử trong cơn bệnh, đã lấy cuốc bổ vào đầu bố, khiến ông tử vong ngay tại chỗ. Mỗi khi nhắc đến sự việc đó, bà Mùi không giấu nổi sự đau khổ, chua xót. Bà bảo: Nó hung hãn như thế nên làng xóm ai cũng sợ, không dám đến gần. Gia đình cũng từng đưa đi Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên điều trị, được một thời gian, thấy nó hồi phục, Bệnh viện lại đề nghị đưa về nhà chăm sóc. Từ đó đến nay, chúng tôi kèm cặp để nó uống thuốc hàng ngày, nên nó đỡ phá phách và không đi lung tung nữa.

Trong khi anh Cử chưa khỏi bệnh, con trai út của bà là Triệu Văn Tùng (1996) lại tiếp tục mắc bệnh. Rút kinh nghiệm từ anh Cử, bà sớm nhốt Tùng vào lồng sắt. Hàng ngày, nhìn thấy Tùng đập phá, gào thét ầm ĩ, người mẹ nghèo chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Mọi chi tiêu của ba mẹ con bà Mùi chỉ trông vào hơn 2 sào ruộng, cuộc sống thiếu thốn, khó nhọc trăm bề. Chúng tôi rất mong qua bài viết này, sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm, sẻ chia, giúp đỡ ba mẹ con bà Mùi để phần nào vơi đi nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Bà Đặng Thị Mùi, xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ) hoặc Tòa soạn Báo Thái Nguyên, số 10, đường Nha Trang (T.P Thái Nguyên. Số điện thoại: 0208 3855703 hoặc 0208 3857500.

Lưu Phượng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/dia-chi-nhung-tam-long-tu-thien/nguoi-me-ngheo-nuoi-hai-con-bi-benh-tam-than-265023-201.html