Người mẹ trẻ ở Bình Dương 'cầu xin' giữ lại bàn tay để được chăm con
Thai phụ gần 20 tuổi, đang mang song thai 23 tuần, bị tai nạn lao động khiến bàn tay phải đứt lìa. Trước ca mổ sinh tử, người mẹ nghẹn ngào cầu xin bác sĩ giữ lại bàn tay để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con, khiến ê kíp phẫu thuật không khỏi xúc động.
Chị L.N.P (gần 20 tuổi), bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến 1/3 dưới cẳng tay phải dập nát, bàn tay đứt lìa hoàn toàn.
Sau sơ cứu ban đầu ở cơ sở y tế tuyến dưới, chị P. được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng tỉnh táo, không sốc, thai nhi 23 tuần tuổi.
Trước ca mổ, người mẹ trẻ chỉ có một mong muốn duy nhất: "Xin bác sĩ giữ lại bàn tay để sau này được tự tay chăm sóc hai con nhỏ".

Các bác sĩ đã ghép tạm thời bàn tay vào cẳng chân phải. Ảnh: KQ
Nguyện vọng đầy xúc động ấy đã thôi thúc đội ngũ thầy thuốc thêm quyết tâm tìm giải pháp để giúp người mẹ trẻ. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt hội chẩn liên khoa khẩn cấp với sự tham gia của các chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, Phụ sản, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Huyết học – Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình.
Ưu tiên hàng đầu được đặt ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sản phụ và hai thai nhi, đồng thời cố gắng tối đa để bảo tồn bàn tay. Sau nhiều cân nhắc, các bác sĩ đã đưa ra quyết định đặc biệt: ghép tạm thời bàn tay đứt lìa vào cẳng chân phải, nối mạch vi phẫu và che phủ đầu gần cẳng tay bằng vạt da vùng bụng, nhằm duy trì tuần hoàn máu và giữ nguyên cấu trúc mô trong khi chờ điều kiện thích hợp để nối lại tay.
Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ trong căng thẳng. Các bác sĩ vừa tiến hành kỹ thuật vi phẫu, vừa theo dõi sát tình trạng thai nhi để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả bước đầu khả quan: tình trạng sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường và bàn tay được bảo tồn tốt. Theo dự kiến, khi thai phát triển trên 32 tuần, bệnh nhân sẽ được xem xét phẫu thuật nối lại bàn tay.
Đại diện ê kíp phẫu thuật chia sẻ: "Đây là ca mổ đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Nhưng hơn hết, điều thôi thúc chúng tôi là ước mong tha thiết của người mẹ trẻ được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình."