Người miền Tây đổ xô đi viếng chùa ngày đầu năm

Du khách ở các tỉnh miền Tây đã đổ xô đi viếng chùa ngày mùng một Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thời tiết khu vực này mát, thích hợp cho hoạt động ngoài trời.

Sáng mùng một Tết, người dân TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau… đổ xô đi du xuân dưới nắng nhẹ.

Thời tiết mát mẻ nên du khách tập trung đi viếng chùa, thắp hương tại các khu du lịch tâm linh như Quan Âm Phật Đài (Bạc Liêu), Quan Âm Linh Ứng, chùa Phật Học (Sóc Trăng)…

 Nhiều người viếng chùa Phật Học ở Sóc Trăng sáng mùng một Tết. Ảnh: Việt Tường.

Nhiều người viếng chùa Phật Học ở Sóc Trăng sáng mùng một Tết. Ảnh: Việt Tường.

Nếu như chùa Phật Học và Quan Âm Linh Ứng vắng người đêm giao thừa thì ngày đầu năm có hàng nghìn người đến thắp hương, cầu an, cầu siêu. Đường Nguyễn Văn Khuynh (Kênh Thị Đội cũ) vào chùa Quan Âm Linh Ứng có lúc kẹt xe cục bộ.

Trên đường về Bạc Liêu, du khách chú ý đến khu vực có nhiều cây mai vàng được trồng gần 30 năm gần chợ Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Nơi đây có rất nhiều mai nhưng nhà cô giáo tiểu học Huỳnh Ngọc Thi trồng nhiều mai vàng nhất.

 Mai vàng trước nhà cô giáo Ngọc Thi được khách du xuân chọn làm nơi check-in dịp Tết. Ảnh: Việt Tường.

Mai vàng trước nhà cô giáo Ngọc Thi được khách du xuân chọn làm nơi check-in dịp Tết. Ảnh: Việt Tường.

12 cây mai vàng được gia đình cô giáo Thi trồng gần nhau, nằm cạnh quốc lộ 1 nên rất nhiều du khách dừng xe để chụp ảnh miễn phí.

Dưới những gốc mai trổ hoa dày đặc, cô Thi đặt những cặp bánh tét, bánh chưng giả để du khách check-in trong những ngày Tết.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-mien-tay-do-xo-di-vieng-chua-ngay-dau-nam-post1293610.html