Người Mông vui hội non sông

Những ngày này, bà con dân tộc Mông ở khắp các địa phương hòa chung với ngày hội non sông cùng tổ chức đón Tết Độc lập thật ý nghĩa. Đây cũng là dịp để đồng bào bày tỏ lòng ơn Đảng, ơn Bác Hồ kính yêu đã mang lại ánh sáng, niềm tin và cũng là dịp để người Mông đoàn viên bên gia đình, dòng họ.

Cũng như nhiều gia đình người Mông ở bản Nà Tang, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) mấy hôm nay, gia đình ông Lầu A Thào, Bí thư chi bộ thôn Nà Tang trang hoàng nhà cửa để đón con cháu nơi xa về ăn Tết Độc lập. Ông Thào khẳng định: Tết Độc lập đối với người Mông vô cùng quan trọng bởi đây là cái Tết mang đến ánh sáng, niềm tin, cơm ngon, áo ấm cho cộng đồng người Mông. Vậy nên hàng năm bà con ai cũng mong chờ đến ngày Tết này để cùng được gặp nhau vui chơi và bày tỏ lòng ơn Đảng, ơn Bác Hồ.

Ông Lầu A Thào, thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) trang hoàng nhà cửa đón Tết Độc lập 2-9.

Ông Lầu A Thào, thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) trang hoàng nhà cửa đón Tết Độc lập 2-9.

Theo lời ông Thào, người Mông quê ông ăn Tết Độc lập không hoành tráng như người Mông ở vùng Tây Bắc nhưng có nét riêng đầm ấm và đầy ý nghĩa. Đó là vào Ngày Quốc khánh 2-9, các thành viên trong gia đình lại sum vầy cùng nhau sửa soạn bàn thờ Bác Hồ, treo cờ Tổ quốc và quây quần bên bữa cơm đoàn viên. Không mâm cao cỗ đầy, chỉ là bữa cơm nho nhỏ để con cháu được gặp gỡ vui vẻ, trong không khí ấy những người già trong họ, người uy tín như ông Thào kể lại cho con cháu những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, dấu mốc của ngày lễ 2-9.

Anh Lầu A Hoàng đang làm việc tại Công ty than tại tỉnh Quảng Ninh nhưng năm nào ngày Quốc khánh anh cũng đưa vợ con về thăm quê nội. Anh Hoàng khẳng định Tết Độc lập không chỉ là dịp để anh, em, bạn bè gặp nhau, đó còn là cách giáo dục thế hệ sau về truyền thống, cội nguồn dân tộc và lòng biết ơn để đồng bào Mông có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay.

Ở các bản người Mông ở Yên Lâm, Yên Phú (Hàm Yên), Bình An (Lâm Bình)… cũng náo nức trong ngày hội của non sông. Chị Tráng Thị Mỡ, thôn Nà Coóc, xã Bình An vừa sửa soạn nhà cửa để đón con, cháu về quê đón Tết vừa chuẩn bị váy áo cho cả nhà đi hội, đi chợ. Chị Mỡ bảo, những ngày lễ, ngày Tết, đặc biệt là Tết Độc lập, người Mông sẽ tạm gác lại những vất vả, lo toan và nhọc nhằn trên nương rẫy để cùng trảy hội non sông. Năm nay, chợ phiên Bình An trùng đúng vào ngày Quốc khánh chắc chắn sẽ đông vui, nhộn nhịp hơn gấp bội, nên ai ai cũng náo nức.

Theo những người già ở các bản Mông, trước đây, khi cuộc sống còn khó khăn thiếu thốn, việc tổ chức ăn Tết Độc lập còn đơn giản, nhưng nay khi cuộc sống đã khấm khá việc ăn tết trong dịp 2-9 ngày càng chu đáo và đủ đầy hơn. Với cộng đồng người Mông ở Tuyên Quang, ngày Quốc khánh không chỉ được sum vầy bên gia đình mà trong các phiên chợ nơi cộng đồng Mông sinh sống trong dịp này cũng rực rỡ sắc màu. Ai ai cũng chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất để hân hoan với ngày hội của non sông.

Bài, ảnh: Đoàn Thư

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/nguoi-mong-vui-hoi-non-song-197564.html