Người một nhà tập 19: Tuệ nổi giận khi biết vợ ký giấy vay tiền xã hội đen

Trong 'Người một nhà' tập 19, Tuệ vô cùng tức giận khi biết vợ vay tiền ông trùm Đông với điều kiện phải bãi nại cho Long.

Trong preview Người một nhà tập 19, Khanh chưa kịp nói chuyện với Tuệ về việc ký giấy vay tiền ông Đông do bà Thư mang đến thì đàn em của ông Đông đã tới quán và thông báo việc này. Gia đình Tuệ chỉ có 2 sự lựa chọn là rút đơn kiện Long hoặc trả lại số tiền 300 triệu đồng mà Khanh đã vay.

Sau khi bị đàn em của ông Đông lên tiếng "phủ đầu", Khanh hốt hoảng nói rằng sẽ tìm Trí và thuyết phục anh rể rút đơn kiện. Điều này khiến Tuệ vô cùng phẫn nộ.

Ở diễn biến khác, Linh về thăm bé Bo lần cuối trước khi đi xa. Khải nghĩ Linh bỏ chồng con để đi tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn nên buông lời trách móc mà không cho cô giải thích 1 lời.

Preview Người một nhà tập 19.

Cũng trong tập này, Diệp không ngại ngùng mà liên tục "thả thính" Trí mọi lúc mọi nơi. Đáp lại, Trí cũng bày tỏ sự quan tâm với Diệp.

Liệu Trí sẽ rút đơn kiện để gánh đỡ khoản nợ cho gia đình em trai? Câu trả lời sẽ có trong Người một nhà tập 19 lên sóng lúc 21h40 tối nay.

Trong tập trước, Khanh "chết điếng" người vì đã bị lừa hết tiền kinh doanh trong hoàn cảnh gia đình đang vô cùng khó khăn.

Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc cô phải ký giấy vay nợ mà bà Thư mang đến.

Ông trùm Đông sẽ cho gia đình Khanh vay 300 triệu không lấy lãi với điều kiện Trí sẽ phải rút đơn kiện Long.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Khanh buộc phải ký giấy của bà Thư để có tiền trả nợ.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Khanh buộc phải ký giấy của bà Thư để có tiền trả nợ.

Tình cảm của Trí và Diệp ngày càng có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, mặc dù quan tâm Diệp, Trí vẫn cảm thấy tự ti và cho rằng cuộc đời mình quá bấp bênh để có thể gắn bó với ai đó.

Trở về nhà trọ, Diệp bất ngờ nhận được tin anh trai mình đã mất. Cô rất đau lòng, may mà có Trí ở bên cạnh động viên.

Trí luôn ở bên Diệp những lúc cô gặp khó khăn.

Trí luôn ở bên Diệp những lúc cô gặp khó khăn.

Mặt khác, công việc của Trí và Tuệ đã dần ổn định. Tuy đôi khi gặp phải khách hàng khó chịu nhưng Trí hài lòng với công việc giúp việc theo giờ, kể cả bị nói đó là công việc dành cho phụ nữ.

Theo anh, công việc chính đáng kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì không có gì phải xấu hổ.

Còn Tuệ cũng có được nguồn khách gọi xe ổn định, thậm chí có tiền mang về cho vợ. Chính Tuệ và Khanh cũng không ngờ công việc lái xe thuê này lại có thể kéo dài đến vậy.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-mot-nha-tap-19-tue-noi-gian-khi-biet-vo-ky-giay-vay-tien-xa-hoi-den-192240530112350102.htm