Tương lai mịt mờ của bé trai 11 tuổi khi mồ côi cha mẹ chỉ trong 1 tháng

Chỉ trong vòng một tháng, bé trai 11 tuổi ở Cà Mau trở thành trẻ mồ côi khi cả cha lẫn mẹ đều đột ngột qua đời.

Đó là hoàn cảnh của cháu Lý Chí Ngoan (11 tuổi, ngụ ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) khi mất đi 2 người thân chỉ trong khoảng 1 tháng.

Cách đây hơn 1 tháng, trong lần đi thăm lú (dụng cụ bắt tôm của nông dân miền Tây – PV) dưới cơn mưa đầu màu, chị Phạm Mỹ Non (45 tuổi – mẹ cháu Ngoan) không may bị sét đánh trúng dẫn tới tử vong. Nỗi đau còn chưa nguôi ngoai, mộ phần của mẹ còn chưa xanh cỏ thì mới đây, Ngoan lại một lần nữa đón nhận nỗi đau mất cha – người thân duy nhất còn lại của cháu.

Tương lai mờ mịt của cháu Ngoan khi đột ngột mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 1 tháng

Tương lai mờ mịt của cháu Ngoan khi đột ngột mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 1 tháng

Ngày 27.6 vừa qua - đúng 1 tháng sau ngày vợ mất, anh Lý Văn Thức (cha cháu Ngoan) cũng lặng lẽ từ giã cõi đời khi được người địa phương phát hiện chết dưới vuông tôm gần nhà. Từ chỗ có một mái ấm gia đình bỗng chốc mất đi cả cha lẫn mẹ, đó có lẽ là một cú sốc rất lớn đối với cháu Ngoan.

Nỗi đau tột cùng, Ngoan từng nghĩ quẩn tìm đến cái chết để đi theo cha mẹ nhưng may mắn được người dân phát hiện, khuyên ngăn nên cháu đã từ bỏ ý định.

“Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây”, lời văn điếu được cất lên trước giờ đưa linh cữu anh Lý Văn Thức đi an táng, với giọng điệu buồn, bi ai khiến cho tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy xót xa.

Giờ đây, cháu Ngoan chẳng biết nương tựa vào ai, tương lai của cháu bé cũng trở nên mịt mờ. Theo một người trong gia đình anh Thức, cha của Ngoan thì cháu bé 2 lần trở thành đứa trẻ mồ cô khi đột ngột mất cả cha lẫn mẹ.

Lần đầu, khi mới lọt lòng, Ngoan đã bị bỏ rơi nên được vợ chồng anh Thức đưa về nuôi nấng, dạy dỗ. Còn giờ, là lần thứ 2 cả cha mẹ nuôi của cháu đã ra đi vĩnh viễn, để lại mình cháu bơ vơ trên cõi đời.

Ông Lý Ngằng (chú ruột anh Thức) cho biết vợ chồng anh Thức – chị Non cưới nhau nhiều năm nhưng không có con. Khi nghe tin ở bệnh viện có trường hợp trẻ bị bỏ rơi, vợ chồng anh Thức xin nhận về nuôi, đặt tên con là “Ngoan” với hy vọng con mình lớn lên sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

“Thằng Ngoan được cha mẹ nuôi thương lắm. Ngày ngày, cha mẹ nó thay phiên nhau đưa con đi học, vì đường vô nhà 2 bên toàn là vuông tôm, nên cha mẹ cháu không an tâm cho con trẻ đi một mình. Ngày mẹ thằng Ngoan mất, gia đình còn chưa trả xong tiền vật tư xây mộ, nay lại phải gánh thêm khoản nợ mới để lo cho cha”, ông Ngằng nói.

Dù chỉ mới 11 tuổi, nhưng Ngoan rất trưởng thành, cháu rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Nhìn di ảnh cha mẹ, cháu chỉ biết khóc vì thương nhớ. Dẫu buồn, nhưng cháu Ngoan vẫn đứng vững trên đôi chân của mình và lo hương khói cho ba mẹ.

Cháu Ngoan và bà nội ngồi thẫn thờ tại đám tang

Cháu Ngoan và bà nội ngồi thẫn thờ tại đám tang

Trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng người con trai, bà Nguyễn Thị Nguyệt (74 tuổi) ngồi thất thần như người mất hồn, bà không dám tin đây là sự thật. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đã gần như vắt kiệt sức già của bà Nguyệt. Hoàn cảnh bà Nguyệt cũng nghèo khó, bản thân bà đang ở cùng với đứa con trai út bị di chứng chấn thương sọ não, giờ lại phải cưu mang thêm đứa cháu nội mồ côi. Rồi đây, tương lai đầy rẫy những khó khăn đang chờ cả gia đình bà Nguyệt và Ngoan.

“Cháu nó học tới đâu, tôi cố gắng lo cho tới đó. Tôi sống được ngày nào sẽ lo cho cháu ngày ấy", bà Nguyệt chia sẻ.

Ông Trần Văn Xuân, Bí thư chi bộ ấp 3, xã Nguyễn Phích (huyện U Minh) chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình anh Thức vốn rất khó khăn, thì nay lại tăng lên gấp bội. Đặc biệt, là cháu Ngoan mới chỉ 11 tuổi đã phải chịu tang thương khi cả cha mẹ đều đột ngột qua đời, khiến tương lai cháu mờ mịt, u tối. Tôi mong cháu nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để cuộc đời của cháu đi lên, tươi sáng hơn”.

Trần Khải

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tuong-lai-mit-mo-cua-be-trai-11-tuoi-khi-mo-coi-cha-me-chi-trong-1-thang-218991.html