Người Mỹ đang đọc sách gì?

Theo một cuộc khảo sát, người Mỹ thích đọc sách về sắc tộc, tiểu thuyết. Trong đó, cuốn 'Dịch hạch' của Albert Camus được nhiều độc giả tìm kiếm.

Có lẽ chưa bao giờ thói quen đọc sách lại phản ánh hiện thực mong manh mà người dân Mỹ đang sống như trong năm nay, khi nước Mỹ đang phải vật lộn với đại dịch và khủng hoảng sắc tộc, theo Washington Post.

 Sách The Mirror & the Light. Ảnh: Hannah McKay / Reuters.

Sách The Mirror & the Light. Ảnh: Hannah McKay / Reuters.

Ngoài vấn đề sắc tộc, các chủ đề độc giả Mỹ đọc nhiều nhất ở sách in truyền thống lại dường như trái ngược nhau. Có nhiều người tìm đến tiểu thuyết văn học để trốn chạy hiện tại phũ phàng, trong khi đó một số lớn khác lại đọc sách để khẳng định niềm tin và sách dạy các kỹ năng tự học tự làm và giáo dục trẻ em tại nhà.

“Thật không thể tin được. Cuốn sách làm tôi lạc vào một thế giới khác. Tôi thậm chí đã nói với người nhà tôi đừng quấy rầy tôi nữa - bởi vì tôi đang trong thế kỷ 16”, Judith Chopra, một độc giả ở Ontario, nói về tiểu thuyết The Mirror & the Light - Tấm gương và ánh sáng của tác giả Hilary Mantel.

“Tôi phải tự nhủ cần bình tĩnh để không đọc hết cuốn sách này quá sớm”, Judith Chopra nói.

Độc giả Andrew Whal ở Stanwood lại tìm thấy ở cuốn Wanderers (tạm dịch: Những kẻ lang thang) của tác giả Chuck Wendig - những gì ông vừa trải nghiệm với đại dịch Covid-19.

“Tôi đọc cuốn này mùa hè năm ngoái và từng sợ toát mồ hôi. Lúc đó tôi cho rằng đây chỉ là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng giật gân. Bây giờ thì nó đúng là lời tiên tri cho những gì đang diễn ra. Ôi trời, Chuck Wendig, tôi mong bây giờ ông viết cái gì đấy có hậu một chút đi để thế giới này có thể phục hồi và chúng ta thoát kiếp nạn này”, Andrew chia sẻ.

Cũng trong xu hướng này, nhiều độc giả tìm lại sách đã xuất bản từ lâu nhưng vẫn còn nguyên giá trị với thế giới hôm nay.

 Bìa một cuốn The Plague (Dịch hạch). Ảnh: hedleytwidle.

Bìa một cuốn The Plague (Dịch hạch). Ảnh: hedleytwidle.

Dịch hạch của Albert Camus xuất bản năm 1947 là một trong những cuốn sách như vậy. Tác phẩm chiếm top 5 trong số sách được đọc nhiều nhất tháng (từ tháng 5), tại Mỹ.

“Nó miêu tả chính xác những gì đang diễn ra với chúng ta. Tôi không thể hiểu tại sao đến bây giờ người ta vẫn không có nhiều kiến thức hơn xưa… Mọi người vẫn hành động theo cảm tính chứ không phải lý trí”, một độc giả từ Salt Lake City viết.

Nhiều độc giả nói họ đọc nhanh hơn bình thường. “Tôi vẫn đang làm việc tại nhà, và tôi biết đây không phải là một đặc ân. Nhưng tôi không mất thời gian di chuyển từ nhà đến nơi làm việc. Tôi cũng học được cách để không quá áy náy vì mình không làm việc có hiệu quả. Tôi đọc sách nhiều hơn, và đã ngốn hết 10 cuốn trong thời gian đại dịch”, độc giả ở San Antonio cho biết.

Tuy nhiên, một số độc giả khác thì lại nói họ khó tập trung để đọc sách trong thời gian này vì có quá nhiều thứ khiến họ phân tâm.

Khi đó những cuốn sách hấp dẫn được coi là liều thuốc tinh thần. “Bình thường, tôi là một con mọt sách, nhưng gần đây tôi bị phân tâm nhiều”, độc giả Amber Hoover ở Brooklyn viết, cho đến khi tôi đọc tuyển tập tản văn của Samantha Irby Wow, No Thank You (tạm dịch: Không cảm ơn bạn).

“Cuốn này khiến tôi nhiều lần cười phá lên, đây là cái tôi rất cần bây giờ. Đại dịch gây ra nhiều lo lắng phiền muộn. Giọng văn sắc sảo và hài hước của tác giả chính là thang thuốc giúp tôi thư giãn và lấy lại sự tập trung”.

Thọ Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-my-dang-doc-sach-gi-post1128969.html