Người nghỉ hưu trông trẻ nghỉ hè, vài ngày còn vui chứ liên miên thì chả kém 'ác mộng'
Không biết từ khi nào mà mỗi dịp học sinh nghỉ hè, nhiều nhà lại có xu hướng gửi con về quê cho ông bà, họ hàng chăm sóc 2,3 tháng liền. Nhưng tôi thấy có nhiều điều chưa ổn khi các cha mẹ dường như rất hồn nhiên gửi con cái đến nhà họ hàng để 'tạm trú mùa hè'.
Nhà tôi có ba anh chị em. Chị gái lấy chồng ở thành phố, có một con trai năm nay học lớp 5. Bố mẹ tôi sống cùng anh trai ở quê, cũng có hai đứa con đang học lớp 5 và lớp 7. Còn tôi là con gái út vừa lấy chồng gần nhà chưa có con.
Hai vợ chồng nhà chị gái đi làm suốt, ngày nghỉ cũng tăng ca rồi trực, lại chỉ có một đứa con nên không có ai chơi cùng. Sợ con ở nhà chỉ quanh quẩn với điện thoại với ti vi nên chị gái tôi gọi điện về cho bà ngoại gửi cháu dịp hè.

Ảnh minh họa
Chị tôi bảo ở quê có ông bà ở nhà cả ngày, lại có hai đứa cháu của anh trai nên vừa có người chơi cùng, vừa có người trông coi, tránh xa các thiết bị điện tử. Không những thế, cho trẻ con ở phố về quê cũng có thêm trải nghiệm, đỡ “ngố” hơn.
Nhưng chưa hết, một nhà họ hàng ở phố cũng có con tầm tuổi mấy đứa trẻ thấy có cuộc hội ngộ vui vẻ lại ngỏ ý gửi tiếp một đứa con cho bố mẹ tôi chăm sóc dịp hè. Tất nhiên là mẹ tôi không từ chối tất cả lời gửi gắm này.
Nhà tôi ở gần nên hay chạy sang nhà bố mẹ quan sát. Thú thực là tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy toát mồ hôi và mệt mỏi. Tôi thấy từ khi có thêm hai đứa cháu về, cuộc sống của bố mẹ và anh trai đảo lộn.
Sáng ngày ra, bố mẹ tôi dậy sớm theo thói quen và ăn uống đơn giản có khi chỉ cần gói xôi hoặc đĩa bánh cuốn. Nhưng có thêm mấy đứa trẻ thì chúng ngủ đến tận 8,9 giờ và mỗi đưa ăn một kiểu. Đứa thì đòi ăn mì tôm có xúc xích, đứa đòi ăn phở, đứa ăn bánh mình kẹp ba tê thập cẩm.
Chị dâu mỗi lần đi chợ đầy ắp tủ lạnh, suốt ngày nghĩ xem nấu món gì cho chúng ăn ngon, đổi vị, nên trừ lúc đi làm ra lúc nào cũng thấy chị lọ mọ đi chợ và đứng bếp nấu ăn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo khét lẹt mùi rán và nướng.
Mà trẻ con vốn dĩ chúng biết mình được chiều thì lại càng lấn tới, lười biếng, không làm việc nhà, luộm thuộm, ăn uống mà có đồng đội và món đúng gu thì không biết bao nhiêu là đủ.
Bố mẹ tôi thì suốt ngày dọn dẹp nào là đồ chơi, sách báo, thu dọn quần áo của chúng để giặt giũ, phơi phóng, gấp vào gọn gàng. Nhà lúc nào cũng bẩn vì bọn trẻ không quan tâm giày dép đi trong nhà, ngoài sân cứ lộn tùng phèo lên. Không để đúng chỗ nên chúng còn đi cả chân đất khắp nơi nên rất bẩn thỉu.
Rồi có cái ti vi thì chúng tranh cãi nhau mở nào là phim hoạt hình hay ca nhạc chứ không hề biết ý cho ông bà xem các chương trình yêu thích hàng ngày. Nhiều khi mấy đứa trẻ mải chơi, nhắc mãi chúng đi tắm mà không đi cho tới gần bữa tối lại tranh nhau tắm. Nhưng đông người phải đợi nhau tắm xong nên bữa tối nào cũng ăn rất muộn.
Trong nhà tôi trẻ con chơi đùa với nhau lúc thì ầm ầm, lúc thì chóng mặt vì đuổi bắt nhau. Nhiều lúc bố mẹ tôi có dặn dò chỉ bảo nhưng hình như đều như " nước đổ lá khoai" khiến ông bà chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ tự làm cho xong.
Bố mẹ tôi trước kia còn trẻ, khỏe, ít cháu thì việc đón cháu về nghỉ hè chơi rất vui. Còn giờ đây, tuổi ngày một già, trong khi trẻ con ngày một lớn càng nghịch ngợm và ăn khỏe hơn khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, chẳng kém gì gặp "ác mộng".
Bố mẹ tôi quen ăn sớm, yên tĩnh, được nghỉ ngơi thư giãn xem phim, nhưng mấy tháng hè có trẻ con đến chơi nhìn thực sự thấy mệt mỏi mà không dám nói ra. Nhiều lần chị dâu nổi cáu định quát mắng thì bố mẹ tôi lại bảo thôi, chúng chả ở đây lâu, lại mang tiếng.
Ai cũng biết sau cả một năm học hành vất vả thì mùa hè như “phần thưởng” quý giá mà đứa trẻ nào cũng được ban tặng để được nghỉ ngơi, vui chơi. Nhưng theo tôi, ngay cả với người lớn cũng vậy, họ cần được thả lỏng và nghỉ ngơi sau một năm chăm sóc, kèm cặp, đưa đón con, cháu học hành khá căng thẳng.
Tôi nghĩ, dịp nghỉ hè, mỗi gia đình một hoàn cảnh nên lựa chọn cách nghỉ hè cho con phù hợp nhất với điều kiện kinh tế. Chẳng hạn có thể đăng ký lớp học năng khiếu, thể thao, kỹ năng sống… cho con tham gia nếu gia đình gần các lớp học này, hoặc đặt được xe đưa đón hay đường tiện xe buýt.
Nếu không, chỉ quanh quẩn ở nhà thì bố mẹ mua sách cũng là một cách nâng cao kiến thức và niềm yêu thích đọc sách cho con dịp hè. Hoặc có thể dạy cho trẻ làm việc nhà như lau dọn nhà, nấu ăn…
Việc cho con về quê hay đến nhà họ hàng tá túc mùa hè để tăng trải nghiệm cho trẻ thì cha mẹ cũng nên dặn con khi ở nhà người khác phải có ý thức sạch sẽ, giúp đỡ việc nhà, ăn uống chừng mực.
Nhưng theo tôi dặn dò trẻ cũng rất khó vì chúng nhớ trước quên sau, và không thể cấm cản được chúng nghịch. Bởi vậy, tốt nhất cha mẹ cũng chỉ nên cho trẻ ở một vài hôm nhà họ hàng thôi. Chứ cho trẻ tạm trú mùa hẹ một vài tuần hay hết hè thì chả khác gì đổ cái khó của mình cho người khác mà quên mất rằng người khác cũng khó chịu gấp nhiều lần mà đôi khi họ không nỡ từ chối và nói ra.