Người nữ cán bộ hết lòng vì nhân dân

Suốt hai nhiệm kỳ làm Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 5, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, bà Nguyễn Thị Nụ (69 tuổi) luôn được chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, yêu mến nhờ tinh thần làm việc có trách nhiệm, luôn gần dân, sát dân và đặc biệt, bà luôn nặng lòng với những người dân nghèo khó ở khu phố.

Bà Nguyễn Thị Nụ tích cực điều tiết, phân bổ lương thực, thực phẩm cho các khu phong tỏa trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bà Nguyễn Thị Nụ tích cực điều tiết, phân bổ lương thực, thực phẩm cho các khu phong tỏa trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Là cán bộ cơ quan Nhà nước, sau khi được nghỉ hưu, bà Nụ tiếp tục tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, các phong trào ở địa phương. Thấy bà Nụ nhanh nhẹn, tận tình và có trách nhiệm, bà con khu phố tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 5. Suốt hai nhiệm kỳ hết mình với công việc, bà được chính quyền địa phương tin tưởng và nhân dân yêu mến. Ông Đỗ Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lợi, chia sẻ: “Bà Nụ mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát. Không quản ngại khó khăn, ở địa phương có công việc gì cần bà đều nhanh chóng có mặt. Đặc biệt, trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua, bà là người rất xông xáo trong việc cứu trợ bà con khó khăn do giãn cách xã hội”.

Khu phố 5, phường Phú Lợi có hơn 1.400 hộ dân sinh sống và hàng trăm phòng trọ có công nhân lao động từ các địa phương khác đến ở tạm trú. Trong đợt dịch bệnh vừa qua, nhiều ngõ hẻm, nhà trọ bị phong tỏa cách ly dài ngày, nhiều người dân và công nhân lao động đang thuê trọ gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với tinh thần nhiệt huyết, yêu thương và giúp đỡ làng xóm láng giềng, ngày ngày bà Nụ cùng các đoàn thể khu phố đội nắng mưa đến gõ cửa từng khu nhà trọ, vận động chủ nhà miễn giảm 3 tháng tiền thuê trọ cho người lao động nghèo xa quê. Qua vận động, hầu hết các chủ nhà trọ đều đồng ý.

Chưa hết, bà còn tiếp tục đi vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu tặng lực lượng trực chốt và nhân dân gặp khó khăn. Theo ước tính, bà Nụ cùng các đoàn thể ở khu phố đã chung tay vận động quyên góp được hơn 80 triệu đồng, 5,5 tấn gạo và hơn 3 tấn rau củ quả để cứu trợ bà con. Có những đêm muộn, bà vẫn tự mình ngồi phân chia rau củ quả để sáng sớm kịp phân phát cho bà con. Nói về công việc của mình, bà Nguyễn Thị Nụ cười vui tâm sự: “Bản thân tôi cũng đi lên từ hoàn cảnh khó khăn nên rất thấu hiểu hoàn cảnh của người khó khăn, đặc biệt là những công nhân lao động xa quê đang phải thuê nhà trọ ở đây. Bây giờ còn khỏe, tôi còn có thể làm được gì có ích cho xã hội thì tôi cố gắng hết mình, giúp đỡ được ai đó đang gặp khó khăn mới thấy mình hạnh phúc và nhẹ lòng”.

Không chỉ nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương, nhiều năm qua, bà Nụ còn tích cực vận động cá nhân hảo tâm ủng hộ nhiều phần quà giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhân dân tu sửa lòng đường, vỉa hè xuống cấp; giữ gìn cảnh quan đô thị, tổng vệ sinh môi trường ở khu phố

THU HƯỜNG

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/nguoi-nu-can-bo-het-long-vi-nhan-dan-a263122.html