Người phụ nữ 64 tuổi bị con bò đực húc tử vong tại lễ hội
Sự việc đau lòng xảy ra với người phụ nữ khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Một người phụ nữ 64 tuổi đã tử vong sau khi bị một con bò đực húc liên tiếp trong một lễ hội truyền thống tại làng Ayna, tỉnh Albacete, Tây Ban Nha.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 55 phút sáng 5/9, trong khuôn khổ lễ hội thánh bảo hộ của địa phương. Khoảnh khắc kinh hoàng được ghi lại trên video, cho thấy nạn nhân đang đứng gần hàng rào khi một đàn bò đực chạy qua con phố.
Theo hình ảnh được ghi lại, người phụ nữ ban đầu cố gắng tìm cách trèo lên khu vực an toàn khi đàn bò tiến về phía mình. Khi những con vật chạy ngang qua, bà dường như đã tránh được nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, khi người phụ nữ tìm cách chạy đến nơi trú ẩn, một con bò đực màu đen bất ngờ quay lại và lao thẳng về phía bà.
Con vật húc nạn nhân ngã xuống đường rồi tiếp tục tấn công nhiều lần. Những người chứng kiến đứng gần đó tỏ ra hoảng loạn, trong khi một người đàn ông đã cố gắng thu hút sự chú ý của con bò, giúp nó rời khỏi người phụ nữ.
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều động đến hiện trường để cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng của nạn nhân quá nghiêm trọng. Bà đã tử vong trong lúc được đưa lên trực thăng để chuyển tới cơ sở y tế.

Theo thị trưởng Ayna, ông Juan Ángel Martínez, nạn nhân là một phụ nữ đến từ Catalonia và đang có mặt tại địa phương để tham dự lễ hội truyền thống.
Vụ việc không phải tai nạn duy nhất xảy ra trong ngày. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi cũng bị thương do bị bò húc tại một đoạn đường khác.
Sau hàng loạt sự cố liên quan đến bò đực, chính quyền Ayna quyết định tạm dừng toàn bộ những hoạt động còn lại trong ngày nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
Ayna là một ngôi làng nhỏ với khoảng 577 cư dân, nằm giữa hai dãy núi ở vùng Castilla-La Mancha. Nhờ cảnh quan tự nhiên đặc biệt, nơi đây thường được ví von là "Thụy Sĩ Manchegan". Các lễ hội có hoạt động chạy bò và thả bò trên đường phố từ lâu đã là một phần của văn hóa truyền thống tại nhiều khu vực ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những sự kiện này cũng thường gây tranh luận bởi mức độ nguy hiểm đối với người tham gia và khán giả.
Thảm kịch tại Ayna một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an toàn tại các lễ hội có sự xuất hiện của bò đực.

Không chỉ Tây Ban Nha, những sự kiện tương tự tại các quốc gia khác cũng từng ghi nhận nhiều thương vong. Tháng trước, lễ hội Huamantlada tại thị trấn Huamantla, Mexico, ghi nhận hai người thiệt mạng và 11 người bị thương.
Một trong những nạn nhân tại Mexico được xác định là Juan Manuel Filomeno Herrera, 29 tuổi. Một người đàn ông khác, Luis Xolocotzi Ramirez, 57 tuổi, bị thương nặng với chấn thương sọ và ngực sau khi bị bò tấn công. Ông sau đó phải được chuyển tới bệnh viện chuyên khoa bằng máy bay cứu thương.
Lễ hội Huamantlada năm 2026 được đánh dấu bởi những trường hợp tử vong đầu tiên trong vòng tám năm. Sự kiện này được xem là một trong những lễ hội chạy bò và đấu bò quy mô lớn trên thế giới.
Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy dù các lễ hội chạy bò vẫn thu hút đông đảo người tham dự và mang giá trị truyền thống, nguy cơ tai nạn nghiêm trọng luôn hiện hữu. Với những người tham gia hoặc đứng quá gần đường chạy, chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác cũng có thể dẫn tới hậu quả khó lường.



