Người phụ nữ bị nhiễm trùng vùng cổ do đắp lá vào khối u

Khi nhập viện, tình trạng của người phụ nữ ở Trung Quốc đã khá nặng, xuất hiện hoại tử được kích thích bởi thảo dược tự chế.

Hơn 2 tháng kể từ khi phát hiện, khối u trên cổ của Qiu (33 tuổi, ở Phúc Dương, Hàng Châu, Trung Quốc) đã phình to và có đường kính hơn 10 cm.

Theo ông Jin Jie, Giám đốc khoa Huyết học, Bệnh viện Y Đại học Chiết Giang, khi nhập viện, tình trạng của Qiu đã khá nặng nặng, xuất hiện hoại tử. Vết thương ở cổ bị rách và bị kích thích bởi thảo dược tự chế gây lở loét, nhiễm trùng.

“Chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng, các vết loét cũng tiến triển tốt hơn so với lúc mới nhập viện. Bệnh nhân Qiu đang được điều trị bằng phác đồ hóa trị”, bác sĩ Jin cho biết thêm. Thêm vào đó, Qiu cần phải làm 6 đợt hóa trị và tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình.

Giáo sư Jin cũng cảnh báo nếu bệnh nhân tới điều trị chuyên khoa sớm hơn sẽ không dẫn tới tình trạng nghiêm trọng như vậy.

 Tự ý chữa bệnh bằng thảo dược dân gian đắp lên vết thương, người phụ nữ ở Trung Quốc bị lở loét, ung thư hạch giai đoạn cuối. Ảnh: Sohu.

Tự ý chữa bệnh bằng thảo dược dân gian đắp lên vết thương, người phụ nữ ở Trung Quốc bị lở loét, ung thư hạch giai đoạn cuối. Ảnh: Sohu.

Bênh nhân Qiu phát hiện có một hạch nhỏ sưng ở cổ cách đây 3 tháng. Sau khi tới bệnh viện địa phương kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ mắc bệnh viêm bạch huyết và kê thuốc kháng sinh để điều trị.

Sohu thông tin khi thấy con gái uống thuốc một tuần nhưng khối u trên cổ trái không có dấu hiệu suy giảm, cha mẹ Qiu đã đề nghị dùng một vài bài thuốc dân gian để điều trị.

Sau 4 ngày giã thuốc đắp lên vết hạch sưng, tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Khối u lớn và bắt đầu vỡ ra, tạo thành các vết viêm loét, xuất hiện cả mủ.

Lo lắng và hoảng sợ, Qiu tới bệnh viện khác ở Hàng Châu để kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ 33 tuổi mắc ung thư hạch bạch huyết.

“Tôi cảm thấy tim như ngừng đập khi nghe tin mình bị ung thư”, bệnh nhân bàng hoàng trước kết quả từ bệnh viện.

Qiu cũng bày tỏ sự hối hận vì đã chủ quan, để lỡ khoảng thời gian vàng điều trị bệnh. Đây là căn bệnh hoàn toàn xa lạ trong suy nghĩ của người phụ nữ này. Sau đó, cô được chuyển tới Bệnh viện Y Đại học Triết Giang để chữa trị.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-bi-nhiem-trung-vung-co-do-dap-la-vao-khoi-u-post1096605.html