Người phụ nữ bị rái cá tấn công khi đi dạo công viên
Sự việc của người phụ nữ buộc chính quyền phải đưa ra cảnh báo người dân không tiếp cận loài vật hoang dã này.
Một khu vực dọc theo Sông Singapore đã bị phong tỏa sáng ngày 11/5 sau khi một người phụ nữ bị nghi là bị rái cá tấn công gần Robertson Quay. Công chúng được khuyến cáo giữ khoảng cách an toàn với động vật hoang dã trong khu vực.
Theo Shin Min Daily News, một số đoạn của Công viên Kim Seng đã được cảnh sát phong tỏa từ khoảng 7 giờ sáng. Khi phóng viên của hãng tin này có mặt tại hiện trường lúc 10 giờ, một đoạn đường dài khoảng 10 mét đã bị đóng lại. Cảnh sát sau đó rời đi, nhưng ba nhân viên thuộc Ban Công viên Quốc gia (NParks) vẫn ở lại để trao đổi với một nhóm người yêu động vật.

Ít nhất ba biển cảnh báo có logo NParks đã được dựng gần cầu Jiak Kim, với nội dung nhấn mạnh sự nguy hiểm tiềm tàng khi tiếp cận đàn rái cá lông mượt đang sinh sống tại khu vực. Biển báo cho biết: "Rái cá sống theo bầy đàn và rất bảo vệ con non".
NParks xác nhận họ đang phối hợp cùng Nhóm công tác Otter, bao gồm các đại diện từ NParks, PUB, Nhóm động vật hoang dã Mandai và các tổ chức liên quan để chăm sóc nạn nhân tại hiện trường. Hiện chưa rõ danh tính, mức độ thương tích của người bị cắn, cũng như số lượng rái cá có liên quan đến vụ việc.
Một cư dân giấu tên, thường xuyên dắt chó đi dạo tại công viên vào buổi sáng, cho biết bà nhìn thấy rái cá tại khu vực này gần như hằng ngày. Theo bà, có khoảng năm đến sáu con thường xuyên bơi dưới sông và đôi khi đi vào lối đi bộ.
Vụ việc làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của người dân tại các khu vực có rái cá hoang dã. NParks cho biết sẽ tăng cường tuần tra và nhắc nhở công chúng không chạm vào, cho ăn hoặc tiếp cận rái cá, đặc biệt trong mùa chúng chăm sóc con nhỏ.

Đây không phải là sự cố đầu tiên liên quan đến rái cá. Trước đó, vào tháng 12/2021, một người đàn ông cho biết đã bị cắn 26 lần khi đi dạo tại Vườn Bách thảo Singapore. Gần đây hơn, vào tháng 4/2022, một người khác bị rái cá tấn công tại Công viên Kallang Riverside.