Người phụ nữ bình dị âm thầm góp sức xây dựng quê hương Bất Bạt
Giữa vùng quê xứ Đoài yên bình Bất Bạt, có một người phụ nữ bình dị đang từng ngày âm thầm góp sức dựng xây quê hương bằng nghị lực, sự cần cù và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Không phải bằng những điều lớn lao hay những thành tích hào nhoáng, chị Đinh Thị Hiền, sinh năm 1984, ở thôn 5, xã Bất Bạt đã trở thành tấm gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu bằng chính tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Không khuất phục trước hoàn cảnh khó khăn
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê thuần nông của xã Bất Bạt, chị Đinh Thị Hiền hiểu rõ cuộc sống vất vả của người dân nơi đây. Trước kia, phần lớn người dân sống dựa vào nông nghiệp nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đặc biệt đối với phụ nữ nông thôn, cơ hội việc làm không nhiều, ngoài thời gian đồng áng chủ yếu chỉ làm thêm những công việc thời vụ với thu nhập thấp.
Sau khi lập gia đình, cuộc sống của anh chị cũng không khá giả hơn là bao. Đồng tiền làm ra phải chắt chiu từng chút để lo cho cuộc sống gia đình và con cái. Có những giai đoạn khó khăn, anh chị phải tính toán từng khoản chi tiêu nhỏ trong nhà. Nhìn cảnh nhiều lao động địa phương không có công việc ổn định, phải đi làm ăn xa, chị Hiền luôn trăn trở phải làm điều gì đó để vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa giúp được người dân quê hương có thêm việc làm.

Chị Đinh Thị Hiền hướng dẫn các chị em phụ nữ trong thôn làm quen với công việc. Ảnh: KT
Mang suy nghĩ ấy trong nhiều năm, chị bắt đầu tìm hiểu về nghề may mặc. Tuy nhiên, việc mở xưởng may đối với một gia đình nông thôn khi ấy là điều không hề dễ dàng. Để đầu tư máy móc, nhà xưởng cần số vốn rất lớn trong khi điều kiện kinh tế gia đình còn hạn hẹp. Không ít người từng lo lắng cho quyết định của anh chị bởi nghề may mặc có tính cạnh tranh cao, thị trường nhiều biến động, đầu ra chưa ổn định.
Dù vậy, bằng quyết tâm vượt khó vươn lên, anh chị vẫn mạnh dạn lựa chọn con đường lập nghiệp bằng nghề may. Có đồng nào, anh chị lại chắt chiu dành dụm đồng ấy. Không đủ vốn, anh chị tiếp tục vay mượn thêm người thân để đầu tư máy móc và sửa sang nhà xưởng. Những ngày đầu chuẩn bị mở xưởng là chuỗi ngày đầy áp lực và lo toan.
Chị Hiền chia sẻ rằng có những đêm gần như thức trắng vì suy nghĩ, lo thiếu vốn, lo không có đơn hàng, lo nếu thất bại thì gánh nặng nợ nần sẽ càng đè nặng lên gia đình. Thế nhưng càng khó khăn, chị càng tự nhủ bản thân không được bỏ cuộc. Với chị, nếu không dám thử sức thì sẽ mãi không thể thay đổi cuộc sống.
Nghĩ là làm, ngày 16-9-2016, xưởng may của chị Đinh Thị Hiền chính thức đi vào hoạt động tại thôn 5, xã Bất Bạt trên diện tích khoảng 150 mét vuông với 30 máy may công nghiệp cùng khoảng 40 công nhân làm việc thường xuyên. Để có được cơ sở sản xuất như hôm nay là biết bao công sức, mồ hôi và cả những tháng ngày đầy gian nan của hai vợ chồng.
Thời gian đầu hoạt động là giai đoạn khó khăn nhất. Máy móc chưa đầy đủ, công nhân phần lớn chưa có tay nghề, nguồn hàng chưa ổn định. Nhiều hôm vợ chồng chị Hiền phải làm việc từ sáng sớm tới tận khuya để kịp tiến độ đơn hàng. Có thời điểm đơn hàng ít, xưởng hoạt động cầm chừng, lợi nhuận gần như không có nhưng chị Hiền vẫn cố gắng duy trì sản xuất để người lao động có việc làm.
Tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho người dân địa phương
Điều khiến nhiều người quý trọng ở chị Hiền không chỉ là tinh thần vượt khó làm kinh tế giỏi mà còn là sự chân thành, trách nhiệm với người lao động. Trong quá trình tuyển dụng, chị luôn ưu tiên phụ nữ trung niên, lao động nông thôn có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người không có điều kiện đi làm xa.
Nhiều chị em trước đây chỉ quanh quẩn với ruộng đồng, thu nhập bấp bênh, sau khi vào làm tại xưởng may đã có công việc ổn định với mức thu nhập trung bình từ 6 đến 8 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ có công việc ổn định, nhiều gia đình từng bước cải thiện đời sống, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành tốt hơn.
Không ít công nhân khi mới vào làm chưa hề biết nghề may. Chị Hiền lại tận tình hướng dẫn từ những thao tác nhỏ nhất. Có người may hỏng nhiều lần, chị vẫn kiên nhẫn động viên để họ học nghề. Với chị, dạy cho người khác một cái nghề cũng là giúp họ có thêm cơ hội ổn định cuộc sống.

Xưởng may của chị Đinh Thị Hiền đã giúp nhiều người lao động tại địa phương có việc làm với thu nhập ổn định. Ảnh: KT
Chị Nguyễn Thị Luyến, một công nhân làm việc tại xưởng chia sẻ: “Trước đây tôi chủ yếu làm ruộng nên thu nhập bấp bênh. Từ ngày vào làm ở xưởng may của chị Hiền, cuộc sống gia đình ổn định hơn nhiều. Điều quý nhất là chị Hiền rất quan tâm đến công nhân, luôn tạo điều kiện để mọi người yên tâm làm việc”.
Không chỉ tạo việc làm, chị Hiền còn luôn quan tâm đến đời sống của công nhân. Những ai có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có việc đột xuất hay đau ốm, chị đều động viên và hỗ trợ trong khả năng của mình. Chính sự gần gũi, chân thành ấy đã giúp chị nhận được sự tin yêu của người lao động.
Đến năm 2026, sau gần 10 năm phát triển, mô hình sản xuất của chị Đinh Thị Hiền đã mở rộng thành 3 xưởng may hoạt động ổn định trên địa bàn xã Bất Bạt. Tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt trên 1 tỷ đồng/năm. Xưởng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 70 lao động địa phương. Thu nhập bình quân người lao động đạt 6-8 triệu đồng/tháng.
Trong dòng chảy phát triển của quê hương Bất Bạt hôm nay, những con người bình dị nhưng giàu nghị lực như chị Đinh Thị Hiền đang từng ngày góp sức dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chắc chắn rằng, câu chuyện về người phụ nữ thắp sáng niềm tin từ những đường kim mũi chỉ ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, trở thành nguồn động lực để nhiều người thêm tin tưởng vào sức mạnh của ý chí, nghị lực và tinh thần lao động chân chính.











