Người phụ nữ bơi 1.000 ngày trên biển để động viên chồng mắc ung thư hiếm gặp

Sau khi chồng bị chẩn đoán mắc bệnh U thần kinh nội tiết, bà Ruth Hitchcock (Anh) đã quyết định thực hiện chiến dịch «Daily Dip for Dave » (Bơi mỗi ngày cho Dave) trong vòng 365 ngày và tăng lên 1000 ngày vào hôm 9/10 vừa qua nhằm gây quỹ chăm sóc bệnh nhân bị bệnh ung thư hiếm gặp này.

 Bà Ruth và chồng

Bà Ruth và chồng

Chia sẻ trên trang justgiving.com (một nền tảng trực tuyến toàn cầu để quyên góp cho các quỹ từ thiện), bà Ruth viết, từ năm 2008, chồng bà đã phải đối mặt với cuộc chiến đầu tiên đó là căn bệnh ung thư ruột. Khối u đã được cắt bỏ thành công, nhưng vào đầu năm 2023, một cú sốc mới đã đến với vợ chồng bà khi Dave được chẩn đoán mắc nhiều khối u thần kinh nội tiết thứ phát, một dạng ung thư hiếm gặp, đã di căn đến gan, hạch bạch huyết, ruột, dạ dày và xương.

Vợ chồng bà Ruth cùng những người ủng hộ trong ngày bơi thứ 365 tại bãi biển Gylly (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vợ chồng bà Ruth cùng những người ủng hộ trong ngày bơi thứ 365 tại bãi biển Gylly (Ảnh: Facebook nhân vật).

Các phương pháp điều trị đều chỉ là phương pháp giảm nhẹ nhằm kéo dài cuộc sống cho chồng bà lâu nhất có thể. Thay vì buồn bã cho thực tế khó có thể chấp nhận này, bà Ruth đã quyết định làm điều gì đó khác biệt cho chồng và những người có cùng chung căn bệnh. Chiến dịch mang tên «Daily Dip for Dave » ra đời từ đó.

Thử thách đặt ra là bà sẽ ngâm mình trong biển mỗi ngày một lần trong vòng 1 năm, bất kể là mưa hay nắng, mùa đông hay mùa hè. « Nếu có những ngày, vì lý do thời tiết hay bệnh tật mà tôi không thể xuống biển được, tôi sẽ dành gấp đôi thời gian cho những ngày sau đó », bà Ruth viết.

Clip: Bà Ruth cùng chồng chia sẻ về chiến dịch «Daily Dip for Dave » (Nguồn: BBC)

Với chiến dịch của mình, bà Ruth cũng đã kêu gọi được hàng ngàn người trên khắp thế giới cùng ủng hộ bằng cách tham gia các hoạt động trong biển như bơi, đi bộ, nhảy sóng … và gửi clip về cho chương trình. Ngày 9/10 vừa qua, bà đã hoàn thành lần bơi thứ 365 trên bãi biển Gylly trước sự ủng hộ và cổ vũ của hàng trăm người. Nhờ hoạt động này, bà đã quyên góp được gần 17.500 bảng Anh để gây quỹ cho Neuroendocrine Cancer UK, một tổ chức chuyên nghiên cứu, chăm sóc và hỗ trợ các bệnh nhân chịu ảnh hưởng bởi ung thư thần kinh nội tiết.

Sau khi hoàn thành thử thách của ngày thứ 365, bà Ruth chia sẻ: « đây sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Khi tôi quay lại nhìn dòng người trong biển, tôi đã rơi nước mắt. Bây giờ là 700 người và chắc chắn còn hơn thế, chúng tôi sẽ tiếp tục bơi cho đến 1000 ngày».

Là người truyền cảm hứng cho vợ, ông Hitchcock cũng không giấu được sự xúc động: « Tôi rất tự hào và kinh ngạc trước những gì vợ tôi đang làm. Tôi không biết rằng rất nhiều người đã đến ủng hộ và đồng hành cùng cô ấy. Điều này thật đáng kinh ngạc ».

Thế Anh - Nguyễn Hằng (Theo BBC, justgiving.com)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-phu-nu-boi-1000-ngay-tren-bien-de-dong-vien-chong-mac-ung-thu-hiem-gap-20241016210832695.htm