Người phụ nữ bức xúc vì mèo cưng bị hàng xóm... dụ dỗ chỉ với hành động này

Nhiều người nuôi mèo tại Anh rơi vào cảnh căng thẳng khi thú cưng thường xuyên được hàng xóm cho ăn, đón về chăm sóc, thậm chí tuyên bố con vật đã tự “chọn chủ mới”.

Nhiều chủ nuôi mèo tại Anh bức xúc khi thú cưng bị hàng xóm thường xuyên cho ăn, đưa về nhà, thậm chí tuyên bố con vật đã “chọn chủ mới”.

Amy, sống ở ngoại ô London, ban đầu nghĩ chú mèo Sid thường xuyên vắng nhà vì thích đi lang thang. Sau khi gắn thiết bị định vị, cô phát hiện Sid thường ở nhà một phụ nữ cách đó vài căn.

Con mèo dành cả buổi chiều, đôi khi qua đêm tại đây vì người hàng xóm thường cho nó ăn món gà yêu thích. Amy nhiều lần đề nghị người này dừng lại nhưng không có kết quả.

Cô từng đeo cho Sid chiếc vòng ghi “xin đừng cho ăn”, thậm chí nói dối con vật cần uống thuốc đúng giờ. Tuy nhiên, Sid vẫn sang nhà hàng xóm và chỉ trở về mỗi khi người phụ nữ này đi nghỉ.

Người phụ nữ bức xúc vì mào cưng bị hàng xóm... dụ dỗ. Ảnh minh họa: AI

Người phụ nữ bức xúc vì mào cưng bị hàng xóm... dụ dỗ. Ảnh minh họa: AI

Amy cho rằng mèo không hiểu ranh giới của con người nên cô không trách thú cưng. Điều khiến cô bức xúc là hành động của hàng xóm khiến mình khó theo dõi sức khỏe và hiếm khi được ở bên Sid.

Theo báo cáo năm 2025 của Cats Protection, khoảng 13% mèo tại Anh được nhặt ngoài đường hoặc đến với chủ một cách tình cờ. Nhiều con đã gắn chip nên không đeo vòng cổ, khiến người dân dễ nhầm thú cưng có chủ với mèo hoang.

Hơn 1,5 triệu hộ gia đình ở Anh muốn nuôi mèo nhưng không đáp ứng được chi phí và điều kiện nhà ở. Việc chăm sóc một con mèo tốn trung bình 1.350 USD, khoảng 35,4 triệu đồng mỗi năm. Vì vậy, một số người chọn chăm mèo của hàng xóm để tránh hóa đơn thú y.

Bà Alison Ward tại Norwich cho biết bốn con mèo của mình thường xuyên bị người lạ cho ăn hoặc đưa về nhà. Bà phải kiểm tra các nhóm cộng đồng hàng ngày để khẳng định chúng không phải mèo hoang.

Mèo Scooby của bà từng trở về nhà với biểu hiện bất thường và ám mùi khói. Ward lần theo định vị tới nhà một nhóm thanh niên. Họ nói tưởng Scooby là mèo hoang nên đã mua giỏ, bát ăn và vòng cổ mới.

Pauline trải qua sáu tuần mất ngủ vì mèo cưng Luka bị hàng xóm chăm sóc quá mức. Người này ban đầu gửi ảnh mỗi khi Luka sang chơi, sau đó mua giường ngủ, cho con vật ăn cá hồi và pate.

Khi Pauline đến tìm, người hàng xóm tuyên bố Luka đã “chọn chủ mới”. Sau khi đưa được mèo về, cô phải nhốt Luka trong nhà bốn tuần, gắn thiết bị định vị và lắp camera ngoài sân. Pauline báo cảnh sát nhưng không nhận được phản hồi.

Đạo luật Bắt cóc thú cưng có hiệu lực từ năm 2024 tại Anh, xứ Wales và Bắc Ireland quy định người đưa chó, mèo khỏi sự kiểm soát hợp pháp của chủ có thể bị phạt tối đa 5 năm tù. Hành vi dụ dỗ mèo cũng có thể bị xử lý.

Tuy nhiên, chuyên gia Daniel Warren-Cummings cho biết ranh giới pháp lý khó xác định nếu mèo tự nguyện sang nhà hàng xóm. Ông khuyên chủ nuôi tìm hiểu nguyên nhân khiến mèo bỏ đi và cho rằng giải pháp là thay đổi hành vi của con người.

Phương Anh (Theo Guardian)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-buc-xuc-vi-mao-cung-bi-hang-xom-du-do-chi-voi-hanh-dong-nay-50487.html