Người phụ nữ Canada mất 2 tay vì cố selfie với cá mập
Thay vì một khoảnh khắc 'để đời', người phụ nữ 55 tuổi trả giá đắt vì hành động khó hiểu là cố chụp ảnh với một con cá mập dài 1,8 m.

Cố chụp ảnh với cá mập ở quần đảo Turks và Caicos (Vương quốc Anh), người phụ nữ Canada mất hai tay vì bị tấn công. Ảnh: Daily Mail.
Chuyến nghỉ dưỡng ở quần đảo Turks và Caicos (Vương quốc Anh) của người phụ nữ Canada bỗng biến thành thảm kịch khi bà bị cá mập cắn đứt 2 bàn tay. Trước đó, khi đang đi dạo ở vùng nước nông, bà phát hiện một con cá mập dài khoảng 1,8 m.
Chợt nảy ra ý tưởng selfie với con vật to lớn, bà liền đi theo cho đến khi đứng đối mặt với nó. Sau sự tấn công bất ngờ của con cá mập, nạn nhân nằm trên bãi cát, hai tay được quấn khăn ở nơi từng là đôi bàn tay của bà.
Vụ việc được chia sẻ rầm rộ gần đây, nhưng thực chất đã xảy ra hôm 12/2, theo Vice. Theo bài đăng của chính quyền quần đảo Turks và Caicos trên Facebook thời điểm đó, nơi người phụ nữ gặp nạn là khu vực Blue Hills. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương rồi sau đó được chuyển đến một trung tâm y tế khác bằng máy bay.
Theo trang tin The National Post, một bên tay của người phụ nữ bị cụt đến cổ tay, bên còn lại bị đứt ngang cẳng tay. Hiện vẫn chưa rõ loài cá mập nào đã tấn công nạn nhân, dù một số người cho rằng đó có thể là cá mập bò - loài từng gây ra vụ tấn công ở Australia hơn một năm trước. Trang này cũng cho biết cá mập tấn công ở quần đảo thuộc Vương quốc Anh là rất hiếm, với chỉ 4 vụ không gây tử vong kể từ năm 2021.
Cho đến nay, con người vẫn phát hiện thêm các loài cá mập mới, như loài “cá mập ma” được tìm thấy vào tháng 9 năm ngoái. Ở Brazil, có tin đồn về loài “cá mập cocaine” chiếm lĩnh vùng biển nơi đó.
Ở nhiều vùng biển khai thác du lịch, giới chức trách khuyến cáo người dân và du khách nên giữ khoảng cách an toàn khi phát hiện cá mập. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người phớt lờ, khiến những tình huống đáng tiếc, thậm chí là bi thảm xảy ra.