Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần bay
Mỗi lần di chuyển bằng máy bay, Rumeysa Gelgi phải mua 6 vé và nằm cáng suốt hành trình.

Vì không thể ngồi ghế máy bay thông thường, Rumeysa buộc phải được đưa lên máy bay bằng cáng và nằm suốt chuyến bay. Ảnh: Jam Press.
Rumeysa Gelgi, sống tại tỉnh Karabük (Thổ Nhĩ Kỳ), là người phụ nữ cao nhất thế giới, theo Kỷ lục Guinness. Cô cao đến 2,15 m do mắc hội chứng Weaver – một rối loạn di truyền hiếm gặp khiến cơ thể phát triển vượt trội.
Dù vậy, khao khát được chu du khắp thế giới luôn cháy bỏng, đặc biệt sau khi cô bước sang tuổi 28 đầu năm nay, theo Daily Mail.
Hành trình du lịch của một người cao 2,15 m chưa bao giờ dễ dàng. Rumeysa di chuyển chủ yếu bằng xe lăn hoặc khung tập đi. Việc đi lại bằng máy bay, ôtô hay bất kỳ phương tiện nào đều trở thành thử thách lớn.
Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ đặc biệt từ hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, ước mơ được bay của cô đã thành hiện thực.

Rumeysa đã khám phá một số quốc gia mơ ước, như: Tây Ban Nha, Italy, Mỹ và Anh. Ảnh: Jam Press.
Năm 2022, Turkish Airlines tháo 6 hàng ghế trên một chiếc máy bay, lắp vào đó cáng chuyên dụng để Rumeysa có thể bay từ San Francisco đến California.
Cô mô tả chuyến bay đầu tiên trong đời là "hoàn hảo từ đầu đến cuối". Từ đó đến nay, nữ lập trình viên tự do thực hiện ít nhất một chuyến bay mỗi năm, lần lượt khám phá Tây Ban Nha, Italy, Anh và Mỹ.
Tất cả đều do Turkish Airlines khai thác, bởi đây là một trong số rất ít hãng có thể cung cấp cáng phù hợp.
Do không thể ngồi trên ghế máy bay thông thường, Rumeysa buộc phải được khiêng lên máy bay bằng cáng, nằm cố định trong suốt chuyến đi.
Trước mỗi chuyến bay, cô phải đến sân bay trước 4 tiếng để làm việc với đội ngũ y tế và thanh toán chi phí không gian chiếm dụng tương đương 6 chỗ ngồi.
Không chỉ máy bay, Rumeysa vẫn chưa từng thử di chuyển bằng xe buýt hay tàu hỏa. Đây là điều cô hy vọng có thể làm được trong vài tháng tới.


Dù phải mua 6 vé máy bay, nằm cáng suốt hành trình, Rumeysa đã đặt chân đến nhiều quốc gia. Ảnh: Jam Press.
Bên cạnh khó khăn di chuyển, Rumeysa cho biết trở ngại lớn nhất khi đi du lịch là khả năng tiếp cận các công trình lịch sử, điểm tham quan nổi tiếng.
"Đôi lúc tôi thấy buồn khi phải kiềm chế bản thân, không thể ghé thăm những nơi tuyệt đẹp và giàu giá trị lịch sử", cô chia sẻ với Luxury Travel Daily.
Rumeysa luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu, không chỉ để bảo vệ xe lăn, mà còn để tránh gây hại cho cơ thể. Với các thanh cột sống nhân tạo đang cấy trong người, chỉ một cú ngã nhẹ cũng có thể gây nguy hiểm. Nếu địa điểm không đảm bảo lối đi phù hợp, cô buộc phải từ chối.
Điểm đến mơ ước tiếp theo của Rumeysa là Đông Á, bao gồm: Tokyo, Kyoto, Thượng Hải và Seoul. Dù đã đi nhiều nơi trên thế giới, cô vẫn chưa thể ghé thăm khu di tích nổi tiếng ngay gần nhà – phố cổ Safranbolu, quê hương cô.
"Phố cổ nổi tiếng với những ngôi nhà, dinh thự và nhà tắm mang đậm phong cách Ottoman được bảo tồn. Thật buồn là dù sống gần đó, tôi vẫn chưa từng được đến thăm, vì nơi đó không thân thiện với người khuyết tật", cô nói.