Người phụ nữ chết cháy bên khu nhà trọ

Khoảng 21 giờ ngày 30-8, người dân thôn Sơn Đông (xã Duy Hải, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) phát hiện thi thể một phụ nữ bị thiêu cháy trong vườn cây bên khu nhà trọ nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, CAH Duy Xuyên phối hợp Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Khoảng 21 giờ ngày 30-8, người dân thôn Sơn Đông (xã Duy Hải, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) phát hiện thi thể một phụ nữ bị thiêu cháy trong vườn cây bên khu nhà trọ nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, CAH Duy Xuyên phối hợp Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Sau gần một ngày tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đến 14 giờ ngày 31-8, lực lượng chức năng mới kết thúc công việc tại hiện trường, bàn giao thi thể nạn nhân là chị Cái Thị Hồng T. (1987, quê H. Phú Lộc, tỉnh TTHuế) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Tiếp xúc với P.V, người dân địa phương cho biết, chị T. cùng chồng (cùng quê) vào đây thuê phòng trọ của gia đình ông Trần Bé (tại thôn Sơn Đông) từ 2 năm nay. Chồng chị T. là chủ thầu làm đá hoa cương cho một công trình trên địa bàn H. Duy Xuyên, còn chị T. đi theo để phụ chồng, nấu ăn cho công nhân.

Theo thông tin ban đầu, tối 30- 8, giữa vợ chồng chị T. xảy ra mâu thuẫn nên chị này đến tiệm tạp hóa của bà Hiền gần đó mua một lít xăng. Khi về đến khu nhà trọ, chị T. mang xăng ra khu đất cách phòng trọ chừng 10 mét rồi tẩm lên người tự thiêu. Thời điểm đó, chồng nạn nhân cùng đứa con nhỏ đang ở trong phòng trọ. “Lúc đó khoảng 20 giờ, tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng la ré phát ra từ đám cháy bên khu vườn nhà ông Bé. Tuy nhiên lúc tôi đó cứ nghĩ mấy đứa nhỏ trong xóm trọ chơi đốt rác rồi đùa giỡn nên không để ý. Ai ngờ một lúc sau, tôi nghe mọi người hô hoán có người chết cháy nên chạy đến xem thì thấy nạn nhân nằm chết trong đám cháy”, ông Nguyễn Văn Năm, nhà cách hiện trường vụ án khoảng 100 mét kể lại.

Còn ông Trần Bé- chủ khu trọ thông tin thêm, chiều hôm đó giữa chị T. và chồng có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau rồi người vợ bỏ đi để chồng trông đứa con 13 tháng tuổi, trong khi 3 đứa lớn đã được gửi về quê ở Huế cho ông bà ngoại trông giữ giúp. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Bé ngửi thấy mùi khét khó chịu nên ra ngoài kiểm tra thì phát hiện thi thể chị T. đang bị cháy đen trong đống rác bên vườn. Tại hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân cũng không phát hiện hiện vật hay thư từ của nạn nhân để lại.

Người dân địa phương chia buồn và quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Người dân địa phương chia buồn và quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, đông đảo người dân địa phương đến chia sẻ với gia đình nạn nhân. Theo đó, nhiều người tỏ ra thương xót cho thân phận chị T. ra đi để lại 4 con nhỏ bơ vơ, đứa lớn 9 tuổi và cháu nhỏ nhất mới 13 tháng tuổi. Người dân cho biết, nguyên nhân mâu thuẫn do chồng chị T. có quan hệ ngoài luồng. “Dù đã 4 đứa con nhưng thằng chồng nó có bồ, tiền làm ra bao nhiêu lo cho bồ hết nên nhiều lần giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Có lẽ không chịu đựng được nữa nên T. đã chọn cách giải thoát cho mình”, bà H. người dân gần đó nhận định.

Qua quan sát, dãy trọ nơi vợ chồng chị T. ở có 5 phòng, phía sau là nhà của gia đình ông Bé ở. Thời điểm xảy ra vụ việc các phòng trọ còn lại không có người, chỉ có vợ chồng chị T. cùng đứa con 13 tháng tuổi ở. “Lúc xảy ra vụ việc chồng nó vẫn ở trong phòng trọ nhưng không biết vợ đang bị cháy thì thật vô lý. Ngoài ra chị T. bị cháy nhưng đầu tóc phía sau còn nguyên… Người dân nghi ngờ về cái chết của nạn nhân nên mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân”- một người hàng xóm chia sẻ thêm.

Cũng chính vì nguyên nhân cái chết của chị T. có nhiều nghi vấn nên sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp cùng CAH Duy Xuyên vụ khám nghiệm hiện trường, thi thể của nạn nhân. Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Ngô Quốc Ánh- Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, qua điều tra, xác minh ban đầu giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ ghen tuông, chị T. có mua xăng đem về. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy không có ngoại lực tác động dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân cần chờ kết luận từ cơ quan pháp y. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho CAH Duy Xuyên để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Điều đáng nói, cách hiện trường nơi chị T. tử vong khoảng 500m, tối 29-8, tại khu nhà trọ của bà Võ Thị B. (1943, xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên) cũng xảy ra án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Các nạn nhân và hung thủ đều là người dân nơi khác đến địa phương thuê trọ để làm ăn. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_230731_nguoi-phu-nu-chet-chay-ben-khu-nha-tro.aspx