Người phụ nữ chi 3 triệu để 'vay' 27 tỷ ngày đầu năm
Nhiều người làm ăn, kinh doanh tin rằng đầu năm 'vay' lộc Bà, cuối năm quay lại 'trả lễ' sẽ gặp may mắn, phát đạt, vì thế dòng người đổ về đây vẫn đông nghịt ngay từ những ngày đầu xuân.
Theo Vietnamnet, ngày mùng 5 Tết, hàng nghìn người đổ về đền Bà Chúa Kho (tỉnh Bắc Ninh) để "vay tiền", "xin lộc". Ngôi đền nằm trên lưng chừng núi Kho, thờ Mẫu nằm tại vùng quê Kinh Bắc vốn nổi tiếng linh thiêng, được nhiều người làm ăn, kinh doanh tìm đến để mong cầu làm ăn phát đạt mỗi dịp đầu năm.
Tiền vàng phủ kín các mâm lễ, được chuyền tay len qua đám đông ken đặc trước cổng đền.
Để phục vụ khách thăm viếng, nhiều dịch vụ mâm lễ trọn gói được cung cấp, bao gồm mâm cỗ và cả người bưng lễ lên tận đền.
Trên các tờ sớ, người khấn ghi rõ số tiền “vay” Bà Chúa, kèm theo mâm lễ có lượng tiền vàng được cho là phải tương xứng với khoản xin vay. Có trường hợp ghi số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Chẳng hạn, một mâm tiền vàng dùng để “vay” 27 tỷ đồng được chào giá khoảng 3 triệu đồng.
Bên trong các gian điện thờ, dòng người chen nhau vái lạy, cầu khấn. Nhiều người không thể tiến sát ban thờ phải đứng từ xa, đọc sớ xin lộc.
Bà Trịnh Thị Nga cho biết gia đình bà năm nào cũng đến đền Bà Chúa Kho để cầu tài lộc làm ăn. “Mỗi năm tôi đều tới vay lộc kinh doanh, sang năm lại trở lại trả lãi và xin vay tiếp”, bà chia sẻ với Vietnamnet.
Khu vực hóa vàng phía sau đền đỏ lửa suốt cả ngày. Tro hóa vàng chất cao gần đầy miệng lò, nhiều người phải đứng từ xa ném tiền vàng vào vì lửa luôn cháy to, không thể đứng gần.
Tạp chí Tri thức dẫn lời ông Lê Viết Nga - nguyên Giám đốc Viện Bảo tàng Bắc Ninh cho biết: “Tại sao người dân lại về vay tiền ở đền Bà Chúa Kho nhiều đến thế! Không có tài liệu sử nào chứng minh là có một Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh cả? Các nhà nghiên cứu của chúng tôi đang nghiêng theo giả thiết: Đền thờ tại Vũ Ninh là thờ bà Chúa nghề gốm (quê gốm Thổ Hà) đặt trên núi Kho. Gọi là núi Kho vì vùng ấy hay lũ lụt, mỗi lần lũ lụt, người dân đều mang của cải cất giấu trên ngọn núi này!”.
Theo đại diện Ban quản lý Di tích đền Bà Chúa Kho, con người có tướng, có số, vũ trụ quay vòng, cây cỏ mùa xuân đâm chồi, nảy lộc, thu và đông kết trái. Con người có nghị lực, lại đến vận thì ắt làm ăn được. Nếu chỉ cầu xin mà giàu, thì cả nước đã đổ về ngôi đền này rồi.











