Người phụ nữ đập vỡ cửa sổ trốn chạy giữa đêm: Bí mật kinh hoàng phía sau khiến ai cũng lạnh sống lưng
Một vụ việc gây rúng động tại Mỹ khi một phụ nữ bị cáo buộc giam giữ chị chồng trong tầng hầm suốt thời gian dài với điều kiện sống khắc nghiệt.
Michigan – Một người phụ nữ tại bang này đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng sau khi bị cho là đã giam giữ chị chồng của mình trong tầng hầm suốt thời gian dài. Nạn nhân 58 tuổi chỉ có thể thoát thân bằng cách đập vỡ cửa sổ để kêu cứu, sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng.
Nghi phạm được xác định là Tasha Beamon (48 tuổi), hiện bị truy tố với các tội danh giam giữ người trái phép và ngược đãi người lớn dễ bị tổn thương ở mức độ nghiêm trọng. Đáng chú ý, người này cũng chính là người được giao chăm sóc nạn nhân.

Tasha Beamon, 48 tuổi, đã bị buộc tội giam giữ người trái phép và ngược đãi người lớn dễ bị tổn thương ở mức độ 1.
Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông địa phương, vụ việc bị phát hiện khi nạn nhân trốn thoát khỏi nơi bị giam giữ và tìm đến một ngôi nhà gần đó ở khu vực Saginaw để cầu cứu. Chủ nhà đã lập tức gọi số khẩn cấp, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt.
Tại hiện trường, nạn nhân cho biết bà bị giữ dưới tầng hầm trong khoảng hai năm, với điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn, không được cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống. Quá trình kiểm tra cho thấy tầng hầm có dấu hiệu bị khóa kín, bên trong chỉ có một tấm nệm đặt dưới sàn và các vật dụng tạm bợ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Sau khi làm việc với nghi phạm, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố và tạm giữ để phục vụ điều tra. Hiện Tasha Beamon đang bị giam tại nhà tù hạt Saginaw với mức bảo lãnh được ấn định khoảng 100.000 USD. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.











