Người phụ nữ Hải Phòng cắm 2.000 bông loa kèn trong khuôn viên nhà

Tốn gần 5 tiếng dựng bình, xếp hoa, thành quả của chị Huệ là 'rừng' loa kèn rực rỡ, ngát hương thơm mỗi khi có gió thổi qua hiên nhà.

 Chia sẻ loạt ảnh trên mạng xã hội hôm 24/3, chị Huệ (sinh năm 1982, sống tại Hải Phòng) nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác với góc nhà rực rỡ sắc hoa loa kèn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị cho biết tất cả 2.000 bông đều được tự tay chị bày trí, đặt mua từ một cửa hàng hoa tại địa phương.

Chia sẻ loạt ảnh trên mạng xã hội hôm 24/3, chị Huệ (sinh năm 1982, sống tại Hải Phòng) nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác với góc nhà rực rỡ sắc hoa loa kèn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị cho biết tất cả 2.000 bông đều được tự tay chị bày trí, đặt mua từ một cửa hàng hoa tại địa phương.

 "Tôi cắm số hoa này không nhân dịp gì cả, chỉ vì thích thôi, đặc biệt là mùi thơm thư giãn, dễ chịu của chúng. Cũng không chỉ loa kèn, mỗi mùa đặc trưng của loài hoa nào đó, tôi đều muốn cắm một vườn hoa nhỏ ở nhà để chơi, chụp ảnh làm kỷ niệm như vậy", chị cho biết. Loa kèn thường nở rộ tầm cuối tháng 3 và tháng 4, năm nay, chị muốn cắm sớm để tranh thủ thời tiết còn mát mẻ, hoa tươi lâu.

"Tôi cắm số hoa này không nhân dịp gì cả, chỉ vì thích thôi, đặc biệt là mùi thơm thư giãn, dễ chịu của chúng. Cũng không chỉ loa kèn, mỗi mùa đặc trưng của loài hoa nào đó, tôi đều muốn cắm một vườn hoa nhỏ ở nhà để chơi, chụp ảnh làm kỷ niệm như vậy", chị cho biết. Loa kèn thường nở rộ tầm cuối tháng 3 và tháng 4, năm nay, chị muốn cắm sớm để tranh thủ thời tiết còn mát mẻ, hoa tươi lâu.

Vì số lượng lớn, cửa hàng hoa phải gom trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3, chị mới bắt tay vào sắp xếp. Từng cùng bạn bè tổ chức cắm 3.000 bông hồng ở quán cà phê, song đây là lần đầu tiên chị một tay lo liệu số hoa lớn như vậy ở nhà. Trước khi cắm, chị sơ chế sạch lá, cắt bớt gốc rồi để hoa ngậm đủ nước. Việc này giúp hoa nở đều và dễ định hình khi cắm hơn.

Vì số lượng lớn, cửa hàng hoa phải gom trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3, chị mới bắt tay vào sắp xếp. Từng cùng bạn bè tổ chức cắm 3.000 bông hồng ở quán cà phê, song đây là lần đầu tiên chị một tay lo liệu số hoa lớn như vậy ở nhà. Trước khi cắm, chị sơ chế sạch lá, cắt bớt gốc rồi để hoa ngậm đủ nước. Việc này giúp hoa nở đều và dễ định hình khi cắm hơn.

Sau khi hoàn thiện, chị tranh thủ chụp hình lưu giữ kỷ niệm và trưng thêm được 7 ngày trước khi hoa tàn. "Gia đình đã quen với cảnh tôi đem hoa về giăng khắp nơi, tự cắm rồi tự dọn như thế này rồi", người phụ nữ Hải Phòng chia sẻ.

Sau khi hoàn thiện, chị tranh thủ chụp hình lưu giữ kỷ niệm và trưng thêm được 7 ngày trước khi hoa tàn. "Gia đình đã quen với cảnh tôi đem hoa về giăng khắp nơi, tự cắm rồi tự dọn như thế này rồi", người phụ nữ Hải Phòng chia sẻ.

 Chị Huệ bắt đầu chơi hoa khoảng 2 năm nay. Trong một lần đăng bán hoa sen giúp các sư thầy chùa Ngô (An Lão, Hải Phòng), chị muốn thử tự tay cắm, xem hoa nở ra sao trước khi chụp ảnh đăng bán. "Khi đó, tôi không có chút kiến thức nào về từng loại sen, cách cắm, dưỡng như thế nào, chỉ tự mày mò và hỏi thêm sư thầy", chị kể. Sau đó, gần như ngày nào chị cũng về nhà cắm trải nghiệm các loại sen, hết mùa lại thử thêm các loại khác, rồi yêu hoa lúc nào không hay.

Chị Huệ bắt đầu chơi hoa khoảng 2 năm nay. Trong một lần đăng bán hoa sen giúp các sư thầy chùa Ngô (An Lão, Hải Phòng), chị muốn thử tự tay cắm, xem hoa nở ra sao trước khi chụp ảnh đăng bán. "Khi đó, tôi không có chút kiến thức nào về từng loại sen, cách cắm, dưỡng như thế nào, chỉ tự mày mò và hỏi thêm sư thầy", chị kể. Sau đó, gần như ngày nào chị cũng về nhà cắm trải nghiệm các loại sen, hết mùa lại thử thêm các loại khác, rồi yêu hoa lúc nào không hay.

 Đối với chị Huệ, càng chơi hoa, chị càng nhận ra chúng đẹp và thú vị. "Làm bạn với hoa lá giúp tôi tĩnh tâm, vì khi cắm phải tập trung cao độ. Sau khi hoàn thiện tác phẩm, ngồi hít hà hương thơm cũng đủ khiến tôi thấy thư giãn, dễ chịu lắm. Hoa giống như một phương thuốc chữa lành, mang đến giá trị tinh thần tích cực cho người chơi", chị bày tỏ.

Đối với chị Huệ, càng chơi hoa, chị càng nhận ra chúng đẹp và thú vị. "Làm bạn với hoa lá giúp tôi tĩnh tâm, vì khi cắm phải tập trung cao độ. Sau khi hoàn thiện tác phẩm, ngồi hít hà hương thơm cũng đủ khiến tôi thấy thư giãn, dễ chịu lắm. Hoa giống như một phương thuốc chữa lành, mang đến giá trị tinh thần tích cực cho người chơi", chị bày tỏ.

Công việc kinh doanh với gia đình giúp chị Huệ chủ động được thời gian dành cho sở thích cắm hoa. Về chi phí chơi hoa, chị cho rằng tốn kém hay không do nhận định mỗi người vì không có mốc chuẩn để đánh giá. Bản thân chị cũng chi tiêu trong khả năng của bản thân và cảm thấy những gì nhận lại xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Công việc kinh doanh với gia đình giúp chị Huệ chủ động được thời gian dành cho sở thích cắm hoa. Về chi phí chơi hoa, chị cho rằng tốn kém hay không do nhận định mỗi người vì không có mốc chuẩn để đánh giá. Bản thân chị cũng chi tiêu trong khả năng của bản thân và cảm thấy những gì nhận lại xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Mai An

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-phu-nu-hai-phong-cam-2000-bong-loa-ken-trong-khuon-vien-nha-post1540738.html