Người phụ nữ hơn 15 năm sống lạc quan cùng căn bệnh thế kỷ

Cách đây 16 năm, sau khi chồng mất vì HIV, chị Trần Thị Chuẩn ở Long An mới phát hiện mình bị lây nhiễm HIV từ chồng. Mang trên mình căn bệnh thế kỷ cùng việc nuôi 3 con nhỏ nhưng chị vẫn lạc quan sống và tích cực tư vấn, giúp đỡ cho nhiều người cùng cảnh ngộ.Chị Trần Thị Chuẩn – Ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng: Nói chung, tôi cũng đi nhiều chương trình này, tôi cũng lên phát biểu tôi cũng có động viên, khích lệ chị em phụ nữ hoặc gia đình có con em bị bệnh, tại vì Nhà nước quan tâm đến căn bệnh này. Đối với xã hội, nói chung cũng không có phân biệt, xa lánh gì mấy, từ chỗ đó mình ít tự ti, mặc cảm hơn.Bà Phan Thị Liên – Ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng: Mình thấy bệnh nó cũng đâu có gì đâu, xã hội nghĩ ngợi mình vậy chứ, mấy người bệnh vậy người ta xa lánh, thí dụ lây qua đường tình dục, đường máu này kia chứ mình đâu nói chuyện với nhau, ăn uống với nhau đâu có lây gì đâu mà mình sợ. Tôi nói thiệt ai sợ thì sợ chứ đối với tôi là tôi thân thiết với nó dữ lắm. Ăn, uống, đi chơi chung, cái gì cũng chung chạ với nó, với cháu này, không nghĩ gì cách ly cháu mình, như vậy là không phải. Ông Nguyễn Văn Rìa – Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng: Nói chung ở địa phương thì chỗ cô Chuẩn này dù có bệnh, nhiễm bệnh đó nhưng hiện nay nói chung tham gia đối với xã hội, đối với ở địa phương rất là tốt, rất hòa đồng với tất cả chị em phụ nữ trong ấp. Cũng như cuộc họp thường xuyên về phụ nữ, chị Chuẩn hoạt động rất tốt, tham gia rất tốt cùng với các chị phụ nữ ấp. Nói chung chị Chuẩn tuy mặc dù bệnh l1uc đầu thì ông xã mất cũng khó khăn. Sau thì đứng lên làm rất tốt.

Năm 2004, khi thuốc điều trị ARV chưa phổ biến rộng rãi và người nhiễm HIV phải đương đầu với sự kỳ thị, xa lánh. Sau thời gian rơi vào bế tắc, được người thân động viên, chị Chuẩn quyết định đến bệnh viện tại thành phố HCM điều trị. Đến năm 2008 Bệnh viện Đa khoa Long An được mở rộng điều trị ARV, nên chị Thuận trở về tuyến tỉnh và tiếp tục chữa bệnh tại đây. Kinh tế khó khăn và phải nuôi 3 đứa con còn nhỏ dại. Bản thân người chị là phụ nữ một mình lại mang bệnh nên đã vất vả, lại càng vất vả thêm.

Bằng nghị lực và niềm tin trong cuộc sống, chị Chuẩn không chỉ vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng bệnh tật, chăm lo cho các con chu đáo mà còn nhiệt tình giúp đỡ, tư vấn cho vài trường hợp cùng cảnh ngộ ở các địa phương khác chủ động tìm đến với chị, đồng thời, chị cũng là hội viên phụ nữ tích cực của ấp.

Tuy không thể thay đổi được sự thật là mình bị nhiễm HIV, nhưng chị đã chọn lối sống tích cực, đối mặt với bệnh tật để góp phần thay đổi cách nhìn của chính bản thân mình và mọi người về căn bệnh này, từ đó chung sức ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguoi-phu-nu-hon-15-nam-song-lac-quan-cung-can-benh-the-ky