Người phụ nữ Mỹ phải cách ly hơn 750 ngày vì Covid-19

Vì chứng suy giảm miễn dịch, Sara Anne Willette có mức độ kháng thể thấp và có nguy cơ bị ốm nặng nếu mắc Covid-19. Do đó, gia đình cô phải tự cách ly suốt hơn 2 năm qua.

Kể từ khi đại dịch bùng phát tới nay, Sara Anne Willette, cư dân ở bang Iowa (Mỹ), đã phải cách ly hơn 750 ngày.

Trước dịch, Willette đã thực hiện mọi cách bảo vệ sức khỏe. Cô đeo khẩu trang lúc ra ngoài, tránh đám đông, chỉ rời khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

"Tôi dễ đổ bệnh hơn người khác, nên luôn thận trọng với sức khỏe của mình. Ngay khi đại dịch ập đến, tôi biết gia đình mình phải cách ly hoàn toàn", cô kể với ABC.

Nay, khi các biện pháp hạn chế phòng dịch dần được gỡ bỏ và người dân quay trở lại với cuộc sống bình thường, Willette cảm thấy bị đe dọa.

 Sara Anne Willette cảm thấy lo lắng khi phải quay lại cuộc sống thường nhật mà không có các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Sara Anne Willette/ABC.

Sara Anne Willette cảm thấy lo lắng khi phải quay lại cuộc sống thường nhật mà không có các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Sara Anne Willette/ABC.

"Giờ, vợ chồng tôi được công ty yêu cầu quay lại văn phòng. Tôi thấy lo lắng vì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh không còn nữa", cô nói.

Theo ABC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã nới lỏng yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà từ tháng 2.

Hawaii là bang duy nhất ở xứ cờ hoa vẫn duy trì quy định này.

"Tôi đã trải qua hơn 750 ngày tự cách ly nhưng không thấy nề hà. Tôi sẽ duy trì lối sống này đến cuối đời nếu cần. Tôi không thể lựa chọn giữa việc 'chết đói' và 'chết bệnh' như mọi người vẫn nói được", Willette chia sẻ.

Willette không phải người duy nhất chấp nhận tự cách ly hơn 2 năm do vấn đề sức khỏe.

Tinu Abayomi-Paul (49 tuổi) tại bang Texas cũng mắc chứng suy giảm miễn dịch vì các đợt trị liệu ung thư trước đó.

Khi bang này dừng chương trình giáo dục trực tuyến sau dịch, con trai cô đã trở lại lớp học mà không có bất kỳ biện pháp phòng dịch nào.

Con trai Abayomi-Paul không may mắc Covid-19 hồi tháng 2, khiến cô bị viêm phổi và tái phát bệnh ung thư.

"Tôi chưa bao giờ ốm nặng như vậy suốt vài thập kỷ qua. Mọi người luôn hô hào đi chạy marathon, gây quỹ cho các bệnh nhân ung thư, nhưng lại ngại đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho những người có thể trạng đặc biệt như tôi", cô nói.

 Phần lớn các bang ở Mỹ đã nới lỏng hoặc gỡ bỏ các hạn chế phòng dịch. Ảnh: Montinique Monroe/ABC.

Phần lớn các bang ở Mỹ đã nới lỏng hoặc gỡ bỏ các hạn chế phòng dịch. Ảnh: Montinique Monroe/ABC.

Một báo cáo từ tổ chức nghiên cứu sức khỏe KFF đã cho thấy 59% người tham gia khảo sát đã tự giới hạn hoạt động của mình sau dịch, dù đa số quy định hạn chế ở địa phương đã được gỡ bỏ.

27% người được hỏi cho biết họ đã quay lại với lối sống trước dịch và 14% vẫn giữ thói quen sinh hoạt bình thường.

Chia sẻ với ABC, nhiều người Mỹ cho rằng chính quyền địa phương nên tiếp tục và khuyến nghị thực hiện một số biện pháp phòng ngừa dịch bệnh ở nơi công cộng.

Họ cho rằng việc quay lại với lối sống trước dịch là "điều không thể" cho tới lúc đại dịch bị đẩy lùi, đảm bảo sức khỏe cho những đối tượng dễ bị tổn thương.

Dawn Gibson, một phụ nữ mắc bệnh viêm cột sống dính khớp ở bang Michigan, cho rằng nhiều người cùng cảnh với cô phải hạn chế mọi hoạt động để được sống khỏe mạnh.

"Điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang sống trong một vũ trụ song song. Mọi người đã quay lại với cuộc sống náo nhiệt, tấp nập, còn tôi lại phải tự cách ly để duy trì tính mạng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như vậy", cô nói.

Ngọc Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-my-phai-cach-ly-hon-750-ngay-vi-covid-19-post1318763.html