Người phụ nữ Myanmar có con bị mất tích nghẹn ngào khi được quân đội Việt Nam giúp
Con gái của một người phụ nữ Myanmar cùng hai người khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát chưa xác định được vị trí. Đội cứu hộ Quân đội Việt Nam triển khai nghiệp vụ đã xác định được hai vị trí.
Sau khi đến sân bay quốc tế Yangon (Myanmar) vào tối 30/3, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã di chuyển bằng ô tô qua quãng đường gần 500km để tới thủ đô Naypyitaw vào lúc hơn 3 giờ sáng nay.
Đoàn công tác cũng đã trao tặng 30 tấn lương khô cho đại diện phía Myanmar, hỗ trợ những nạn nhân của trận động đất. Ngay sau cuộc trao đổi, đoàn công tác đã di chuyển tới khu vực hiện trường tìm kiếm, cách xa 25km.
Đoàn Việt Nam triển khai công tác tìm kiếm người mất tích tại khu dân cư Bala Tidi, Quận Zabu Thiri, Thủ đô Naypyitaw.

Bộ đội sử dụng máy dò tìm, chó nghiệp vụ len lỏi trong đống đổ nát để tìm kiếm người mất tích ở Myanmar.

Chó nghiệp vụ đánh hơi được vị trí nghi ngờ có nạn nhân, chiến sĩ huấn luyện sẽ cắm cờ tại vị trí đó.
Sau khi xác định phương án tìm kiếm cứu nạn, đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam đã chia ra làm 3 mũi phụ trách 3 tòa nhà. Mỗi mũi đều bao gồm các lực lượng: Công binh, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ, quân y do các trưởng đoàn và 2 phó đoàn, mỗi người phụ trách 1 mũi chỉ đạo trực tiếp.
Chiều nay, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Tổng chỉ huy lực lượng, cho biết khu vực được xác định còn người mắc kẹt bao gồm 3 tòa nhà số 2367, 2386 và 2387, mỗi tòa có 24 phòng.
Theo thông tin từ người dân địa phương, sau trận động đất, khu vực này vẫn còn 3 người mắc kẹt, gồm 2 nữ và 1 nam.
"Khu vực này hôm xảy ra động đất còn 3 người (2 nữ và 1 nam) đang mắc kẹt. Một số đội cứu hộ quốc tế cũng đã tới xác định được khu vực, nhưng không xác định được chính xác vị trí. Chúng tôi rất cần các anh giúp", người phụ nữ Myanmar có con gái mắc kẹt trong đống đổ nát đã 3 ngày nay nghẹn ngào nói.
Khi thấy bóng dáng những quân nhân Việt Nam, bà lại trào dâng một niềm hy vọng mới…

Người phụ nữ Myanmar nức nở khi chưa tìm được người thân.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện nguồn hơi, có thể là dấu vết của nạn nhân còn sống hoặc thi thể. Khi phát hiện điểm nghi vấn, chó nghiệp vụ đầu tiên sẽ báo hiệu bằng cách sủa, sau đó một chó nghiệp vụ khác sẽ được đưa vào để kiểm tra đối chứng. Nếu kết quả xác nhận chính xác, các chiến sĩ sẽ triển khai thiết bị dò tìm chuyên dụng, bao gồm hệ thống radar xuyên tường, nhằm xác định chính xác vị trí nạn nhân.
Ông chia sẻ, khó khăn nhất hiện nay là nước bạn không có trang thiết bị hạng nặng như máy xúc, gầu, múc cho nên phải sử dụng trang thiết bị thô sơ, dùng bằng tay.
"Chúng ta đã xác định được hai vị trí là có nạn nhân. Trong trường hợp điều kiện đêm tối không đảm bảo an toàn, lực lượng sẽ tạm dừng và tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn vào sáng ngày mai", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết.
Trong khi đó, Trung tá Đinh Mạnh Tiên (Đội Chó nghiệp vụ, Trường Trung cấp 24 Biên phòng) cho biết, thời tiết ban ngày tại Myanmar nắng nóng, ảnh hưởng đến khả năng đánh hơi của chó nghiệp vụ. Dù vậy, các chiến sĩ cùng những chú chó vẫn nỗ lực hết sức, quyết tâm cao trong nhiệm vụ.
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, khẩn trương tìm kiếm dấu hiệu sự sống giữa những đống đổ nát khổng lồ.
Cũng trong hôm nay, trao đổi với Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Khách sạn Myanmar He U Kyaw Soe Win bày tỏ cảm kích trước sự động viên, quan tâm của Chính phủ và người dân Việt Nam. Đặc biệt là việc Việt Nam cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn, mang theo vật phẩm cứu trợ, sang giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.
Bộ trưởng Bộ Du lịch và Khách sạn Myanmar chia sẻ từng làm Đại sứ Myanmar tại Việt Nam trong thời gian dài nên rất thấu hiểu tình cảm, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Ông cho biết đã chỉ đạo lực lượng phục vụ tốt nhất nơi ăn ở của đoàn Việt Nam.