Người phụ nữ ở Bắc Ninh thông báo đã tìm được người cho vay 8 chỉ vàng
Chị Đinh Hải Nam báo tin vui đã tìm được chị Nga - quê Phú Thọ - người cho chị vay 8 chỉ vàng năm 2004 để chữa bệnh cho con gái đầu lòng.
Ngày 16/3, chị Đinh Hải Nam (sinh năm 1983, ở Yên Phong, Bắc Ninh) thông báo đã tìm được chị Nga - ân nhân cho vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh u máu cho con cách đây 21 năm.
Chị Hải Nam cho biết, chị Nga đang ở Hà Nội và chị đang chuẩn bị ra gặp gỡ ân nhân mà chị tìm kiếm nhiều năm. Chị mong muốn gặp lại để xem chị Nga có khỏe không, cuộc sống ra sao và trả nốt 3 chỉ vàng còn nợ.

Chị Đinh Hải Nam ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng ở thời điểm chị đưa con đi chữa trị bệnh u máu chạy
Trong đoạn clip phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân chiều tối 16/3, chị Hải Nam nói chuyện qua video với một người phụ nữ.
Ngay đầu video phát trực tiếp, chị Hải Nam kể về quãng thời gian hơn chục năm trước đã đi nhiều nơi để tìm ân nhân. Sau đó, người phụ nữ cũng dành thời gian để hỏi thăm sức khỏe những người thân của chị Hải Nam.
Trước đó, PV VietNamNet đã trao đổi với chị Đinh Hải Nam để xác thực thông tin chị chia sẻ trên mạng xã hội về chuyện tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng.
"Tôi khẳng định câu chuyện này là thật 100%, không có chuyện hư cấu, chỉ là thời gian và địa điểm có khi tôi không nhớ chính xác thôi, còn cốt chuyện để vay tiền và nhân vật là hiện hữu thực sự", chị Nam nói và cho biết trong ngày 14/3 chị đã lái xe về tỉnh Phú Thọ để tìm nhưng rất tiếc kết quả không được như mong chờ.

Chị Đinh Hải Nam cho biết, đã nhiều năm tìm kiếm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng để chữa trị cho con gái.
Chị Hải Nam cho biết, mình sinh ra và lớn lên ở thôn Yên Hậu, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Năm 2000, chị nên duyên vợ chồng với anh Lê Văn Đảm - người ở thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tuổi thơ chị có cuộc sống vất vả, đến khi về nhà chồng, cái nghèo khó vất vả vẫn dai dẳng bám theo.
Theo chị Hải Nam, lần đầu chị phát hiện ra con bị bệnh là vào dịp 30/4/2002. Khi đó chị mang con ra nhà cô ruột sống ở Hà Nội chơi.
"Thời điểm đó, nhà nghèo tôi không có đủ tiền để chữa chạy cho con nên đành mang bé về nhà. Mỗi tháng tôi mang con ra Hà Nội tiêm và truyền dịch khoảng 2 ngày rồi lại về. Tôi đã làm đủ thứ nghề, từ bán bắp cải buổi sớm, đi đánh giấy ráp thuê ở làng nghề Đồng Kỵ (TP Từ Sơn), rồi các làng nghề ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội", chị Nam chia sẻ.
Khi ky cóp được khoảng 2 triệu đồng, chị quyết định mang con ra bệnh viện để điều trị. Số tiền ít ỏi đó không đủ để hai mẹ con sinh hoạt, chữa trị ở Hà Nội.
Trùng thời điểm đó, chị Nga (sinh năm 1980), người Phú Thọ xuống Hà Nội làm may cũng vào viện điều trị u dạ con. Thấy hoàn cảnh chị Nam éo le, vất vả nên chị Nga cho vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh cho con.
Sau đó, chị trả dần được 5 chỉ vàng, còn thiếu nợ chị Nga 3 chỉ vàng.
Do mất liên lạc, trong nhiều năm liền chị Nam tìm kiếm ân nhân để trả nợ nhưng chưa gặp được. Điều này khiến chị luôn canh cánh trong lòng.

Chị Hải Nam xem lại bức ảnh của mình chụp cùng chị Nga
Theo chị Nam, con gái chị bây giờ vẫn còn những vết sẹo do điều trị bệnh. Hiện cháu đã lập gia đình riêng và có 2 người con. Cũng giống mẹ, người con luôn mong muốn tìm thấy ân nhân đã giúp đỡ, hỗ trợ hai mẹ con trong thời điểm khó khăn.
Trước đó, vào ngày 13/3, chị Hải Nam đăng tải trên Facebook cá nhân để tìm ân nhân cho mình vay 8 chỉ vàng 9999 vào năm 2004 để chữa bệnh u máu chạy cho con gái đầu lòng. Câu chuyện của chị Nam ngay lập tức được nhiều trang mạng xã hội dẫn lại.