Người phụ nữ ở Thanh Hóa hiến thận cứu chồng thoát khỏi cửa tử

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ghép thận thành công cho nam bệnh nhân Bùi Đức Tiến. Người hiến thận không ai khác là chị Nguyễn Thị Lê, vợ anh Tiến.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện ca ghép thận thành công cho nam bệnh nhân Bùi Đức Tiến (sinh năm 1978) ở xã Quảng Chính, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Người hiến thận chính là chị Nguyễn Thị Lê (sinh năm 1983) - vợ anh Tiến.

Để thực hiện thành công ca ghép thận cho anh Bùi Đức Tiến, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thực hiện các xét nghiệm sàng lọc và thận của chị Nguyễn Thị Lê phù hợp với chồng. Ê kíp bác sỹ đã tiến hành ca phẫu thuật ghép thận trong vòng 6 giờ đồng hồ và đã thành công tốt đẹp.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của anh Tiến đang dần bình phục

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của anh Tiến đang dần bình phục

Bác sỹ Hán Thị Bích Hằng, Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đây là ca ghép thận vợ cho chồng đầu tiên và là ca ghép thận thứ 20 được thực hiện thành công tại bệnh viện. Để ca ghép thành công như hôm nay, mọi công tác chuẩn bị đã được các bác sỹ tiến hành rất công phu, trong nhiều tháng, đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho người ghép và người hiến. Sau ghép, sức khỏe của cả người cho và người nhận đều hồi phục rất tốt”.

Theo người thân anh Tiến, anh và chị Lê nên duyên vợ chồng cách đây 16 năm, có 2 người con, đủ nếp, đủ tẻ. Cách đây 3 năm anh Tiến thấy khó chịu ở bụng dưới bên sườn. Sau đó đi khám thì phát hiện anh bị bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Anh phải nhập viện khẩn cấp và mỗi tuần phải chạy thận nhân tạo 3 lần để duy trì sự sống. Kinh tế gia đình từ đó lâm vào khó khăn.

Mọi áp lực, vất vả đều dồn lên vai người vợ. Dù tốn kém tiền bạc nhưng chị Lê vẫn tìm mọi cách xoay sở để cứu chồng. Việc chạy thận chỉ là biện pháp tạm thời, tìm được người hiến tạng phù hợp để thay là giải pháp tốt nhất cứu chồng mình.

Chị Nguyễn Thị Lê tâm sự, chị muốn hiến thận của mình nhưng anh Tiến gạt đi không đồng ý. Anh lo lắng cho sức khỏe của vợ sau này và nếu có mệnh hệ gì thì 2 con thơ biết trông vào ai chăm sóc. Nhưng nhìn cảnh chồng đau đớn nằm trên giường bệnh, người vợ tần tảo không cầm được nước mắt. Quyết tâm đánh đổi để chồng khỏi bệnh.

Giờ ca phẫu thuật đã thành công, chị Lê hồi phục nhanh hơn và sớm được xuất viện. Còn anh Tiến cần thêm thời gian để cơ thể thích ứng, hồi phục với thận mới. Hai vợ chồng nằm trên giường bệnh nhìn nhau mà nước mắt ướt trào khiến ai cũng xúc động.

Ca phẫu thuật ghép thận thành công không chỉ là niềm vui cho gia đình anh Tiến, chị Lê mà còn đánh dấu sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Hoàng Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguoi-phu-nu-o-thanh-hoa-hien-than-cuu-chong-thoat-khoi-cua-tu-261322.html