Người phụ nữ thắng 22 cuộc thi bắt lợn, hạ gục cả 'lợn chúa' 73kg bằng tay không

Người phụ nữ khiến cộng đồng mạng sửng sốt khi giành chiến thắng trong 22/26 cuộc thi bắt lợn chỉ trong vòng một năm.

Một người phụ nữ ở vùng nông thôn Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng sửng sốt khi giành chiến thắng trong 22/26 cuộc thi bắt lợn chỉ trong vòng một năm, với "chiến tích" ấn tượng nhất là hạ gục thành công một con lợn nặng tới 73kg bằng tay không.

Wen Fengqin lăn lộn với một con lợn đang giãy giụa trong một trong nhiều cuộc thi mà cô đã tham gia. Ảnh: The Paper

Wen Fengqin lăn lộn với một con lợn đang giãy giụa trong một trong nhiều cuộc thi mà cô đã tham gia. Ảnh: The Paper

Nhân vật chính là Wen Fengqin, 31 tuổi, quê tại huyện Majiang, thuộc châu tự trị Miêu và Đồng Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu, miền nam Trung Quốc. Cô thu hút sự chú ý mạnh mẽ sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc Wen bắt gọn một con lợn nặng 38kg trong một lễ hội thể thao nông thôn và ung dung mang "chiến lợi phẩm" về nhà trong tiếng reo hò của đám đông.

Theo chính quyền địa phương, các cuộc thi mang tính dân gian như bắt lợn được tổ chức thường xuyên dành cho nông dân, nhằm tạo không khí vui tươi và gắn kết cộng đồng. Đây cũng là hạng mục được yêu thích nhất tại các lễ hội, với các bảng thi riêng cho phụ nữ và trẻ em. Người tham gia nào khống chế được con vật sẽ được mang nó về làm phần thưởng.

Trong giới địa phương, Wen Fengqin được mệnh danh là "cao thủ bắt lợn". Ở các cuộc thi, khi con lợn hoảng loạn bỏ chạy giữa cánh đồng bùn lầy, Wen thường mặc trang phục đỏ nổi bật luôn là người lao lên nhanh nhất. Sau vài lần tiếp cận, cô khéo léo ghì chặt con vật xuống đất, chờ đến khi nó ngừng vùng vẫy rồi mới bế lên và rời khỏi sân thi đấu.

Wen vật lộn với một con lợn đang kêu eng éc trong khi một người phụ nữ khác cố gắng chen vào. Ảnh: The Paper

Wen vật lộn với một con lợn đang kêu eng éc trong khi một người phụ nữ khác cố gắng chen vào. Ảnh: The Paper

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc vào ngày 28/12, Wen cho biết nền tảng thể lực của cô được xây dựng từ thời đi học. Cô từng chơi bóng rổ, đẩy tạ, chạy bộ và đặc biệt giỏi kéo co - môn thể thao đòi hỏi cả sức mạnh lẫn chiến thuật. "Vì thế, với tôi, bắt lợn không phải là chuyện quá khó", Wen nói.

Chỉ riêng trong năm qua, cô đã tham gia 26 cuộc thi bắt lợn tại địa phương và thành công với 22 con, con nặng nhất khoảng 73kg, con nhẹ nhất cũng hơn 25kg. Theo Wen, bí quyết nằm ở tốc độ và sự dứt khoát: "Bạn phải thật nhanh. Chạy tới, ghì nó xuống và tuyệt đối không buông tay. Chờ đến khi nó ngừng giãy giụa rồi mới bế về đích. Nếu thả ra giữa chừng để nó chạy mất, con lợn sẽ thuộc về người khác".

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Wen chính là lần đối đầu với "đối thủ" 73kg. Con lợn này khiến nhiều người phải mất hơn nửa tiếng để truy đuổi. Ban tổ chức thậm chí chỉ yêu cầu thí sinh nhấc nó lên trong 5 giây là được tính thắng cuộc. Thế nhưng Wen đã giữ con vật trong tay hơn 20 giây, khiến cả đám đông vỡ òa.

Hiện tại, trong số 22 con lợn từng giành được, Wen giữ lại phần lớn để nuôi trong chuồng nhà. Một số con đã được bán sau khi vỗ béo, số khác được cô đem tặng. Tuy nhiên, chuồng lợn của cô vẫn còn tới 10 con và đã chật kín.

Wen đã đuổi kịp một con lợn đang chạy trước các đối thủ của mình trên một cánh đồng lầy lội. Ảnh: The Paper

Wen đã đuổi kịp một con lợn đang chạy trước các đối thủ của mình trên một cánh đồng lầy lội. Ảnh: The Paper

Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Wen dự định mổ một con để làm thịt hun khói, đãi người thân và bạn bè như một "chiến lợi phẩm" từ những trận đấu đáng nhớ.

Câu chuyện của Wen Fengqin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng loạt bình luận. Một người hài hước nhận xét: "Bắt lợn giải trí mà cuối cùng trở thành… nông dân nuôi lợn chuyên nghiệp". Người khác thì ngưỡng mộ: "Không chỉ cần sức mạnh, cô ấy còn có bản lĩnh và tư duy chiến thắng".

Bà Wen cho biết bà sẽ giết một trong những con lợn bà mang về nhà để làm thịt muối cho Tết Nguyên đán. Ảnh: The Paper

Bà Wen cho biết bà sẽ giết một trong những con lợn bà mang về nhà để làm thịt muối cho Tết Nguyên đán. Ảnh: The Paper

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-phu-nu-thang-22-cuoc-thi-bat-lon-ha-guc-ca-lon-chua-73kg-202601081048116958.html