Nước mắt người Làng Nủ: Con bới đất tìm bố, mẹ khóc nấc ngóng tin

Hơn 3 ngày sau cơn lũ quét tại Làng Nủ, lực lượng cứu hộ vẫn cần mẫn lật từng viên đá, cành cây tìm kiếm nạn nhân mất tích. Trên bờ, nhiều ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo, mong chờ tin tức người thân.

Hai ngày nay, chị Hoàng Thị Báu (SN 1978 trú tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) hết ra bờ suối lại vào ngồi dựa tường nhà văn hóa thôn mong ngóng tin chồng. Chồng chị là anh Hoàng Văn Phóng (SN 1975) đang mất tích.

Chị Báu kể với giọng khản đặc: "Nhà tôi ở ngay phía trong khu vực xảy ra vụ lũ quét. Gia đình có 4 người, con gái đã đi lấy chồng, khi xảy ra sự cố, tôi đang đi làm giúp việc trên TP Lào Cai, còn chồng tôi ở nhà một mình... hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Căn nhà chúng tôi đang sinh sống hiện đã bị cuốn trôi. Trước kia vợ chồng tôi phải vay ngân hàng 200 triệu để xây nhà, thế nhưng giờ mất cả rồi. Con trai tôi đang ở dưới bới đất tìm bố, nó không chịu lên dù rất nguy hiểm. Họ Hoàng bên nhà chồng đã có 6 người tử vong đợt này", chị Báu nấc lên thành tiếng.

Chị Báu khóc nấc khi vẫn chưa tìm thấy tung tích người chồng, nhà cửa, tài sản hiện cũng đã bị cuốn trôi.

Theo thông tin mới nhất, ở vùng lũ Làng Nủ (Lào Cai) những ngày qua đã xác định thêm được 8 người của 2 hộ gia đình vừa về trình báo. Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Ông Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ cho biết, hai gia đình trên là hộ ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân.

Như vậy, đến thời điểm này số người được xác định mất tích ở Làng Nủ giảm xuống chỉ còn 41 người. Đã có 46 người tử vong, 17 người bị thương trong vụ sạt lở.

Lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ.

Lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ.

Đến sáng nay, 650 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, người dân tiếp tục được huy động tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai).

Đêm qua, tại khu vực thôn Làng Nủ có mưa lớn khiến lượng nước đổ về con suối Nủ tại hiện trường nhiều hơn.

Hơn 7h sáng, trời tạnh mưa, các lực lượng bắt đầu di chuyển ra khu vực tìm kiếm.

Ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cho biết, trước mắt mỗi gia đình có nạn nhân tử vong được hỗ trợ 25 triệu đồng để lo mai táng.

Khu vực sạt lở có 37 hộ/158 nhân khẩu. Trong đó có 84 nam và 74 nữ; dưới 16 tuổi là 18 người; trên 16 tuổi 14 người. Có 2 hộ mất hết cả gia đình là 1 hộ 4 người và 1 hộ 2 người.

Đăng Minh

Hà Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nuoc-mat-nguoi-lang-nu-con-boi-dat-tim-bo-me-khoc-nac-ngong-tin-19224091309284109.htm