Người phụ nữ Úc bị buộc tội giết người bằng nấm mũ tử thần

Cảnh sát Úc đã đưa ra cáo buộc giết người đối với một người phụ nữ phục vụ bữa trưa hồi đầu năm nay dẫn đến cái chết của 3 người do nghi ngờ ngộ độc nấm mũ tử thần.

Cảnh sát bang Victoria xác nhận một phụ nữ 49 tuổi bị buộc tội 3 tội giết người và 5 tội cố ý giết người sau khi bị bắt vì liên quan đến vụ án vào sáng 2-11.

Phương tiện truyền thông địa phương và đài truyền hình quốc gia ABC đã xác định người phụ nữ là Erin Patterson, 49 tuổi, người mà cảnh sát trước đó đã xác định là người đã nấu và phục vụ bữa ăn dẫn đến cái chết cho 3 người.

Patterson bị bắt tại nhà riêng ở thị trấn Leongatha, miền nam Victoria.

Thanh tra thám tử Dean Thomas mô tả cáo buộc là “bước tiếp theo” trong một cuộc điều tra kéo dài.

“Trong ba tháng qua, cuộc điều tra này đã thu hút sự giám sát và tò mò của công chúng ở mức độ cực kỳ cao. Tôi không thể nghĩ ra một cuộc điều tra nào khác lại thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng đến mức này, không chỉ ở Victoria mà còn trên toàn quốc và quốc tế” - ông nói trong một tuyên bố do cảnh sát Victoria đưa ra hôm 2-11.

“Tôi nghĩ điều đặc biệt quan trọng là chúng ta phải ghi nhớ rằng cốt lõi của sự việc này là ba người đã thiệt mạng. Đây là ba người mà xét về mọi mặt đều rất được yêu quý trong cộng đồng của họ và được những người thân yêu của họ vô cùng thương nhớ” - Thomas nói thêm.

Nghi phạm và nấm mũ tử thần nghi là nguyên nhân gây ngộ độc

Nghi phạm và nấm mũ tử thần nghi là nguyên nhân gây ngộ độc

Theo cảnh sát, Patterson đã phục vụ bữa ăn thịt bò Wellington vào cuối tháng 7 cho bố mẹ chồng cũ của cô, chị gái và chồng của mẹ chồng cô, những người là khách tại nhà cô ở Leongatha, theo cảnh sát.

Chỉ vài ngày sau bữa ăn, mẹ chồng cũ của cô là Gail Patterson, 70 tuổi, chị gái của Gail là Heather Wilkinson, 66 tuổi và người chồng 70 tuổi của Gail, Don, đã qua đời trong bệnh viện.

Người tham dự thứ tư, mục sư Ian Wilkinson, 68 tuổi, bị bệnh nặng và được cho là cần được ghép gan nhưng đã hồi phục đủ để rời bệnh viện Austin ở Melbourne vào tháng 9.

Patterson trước đây đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, nói với truyền thông địa phương rằng cô không hề biết loại nấm cô sử dụng trong công thức nấu ăn là nguy hiểm.

“Bây giờ tôi rất đau lòng khi nghĩ rằng những cây nấm này có thể đã góp phần gây ra căn bệnh mà những người thân yêu của tôi phải gánh chịu. Tôi thực sự muốn nhắc lại rằng tôi hoàn toàn không có lý do gì để làm tổn thương những người mà tôi yêu quý”, Patterson nói trong tuyên bố mà cô đưa cho cảnh sát, được đài truyền hình ABC trích dẫn.

Trong cùng một tuyên bố, cô khẳng định mình mua nấm dùng trong bữa ăn từ hai cửa hàng riêng biệt.

Khi tin tức về cuộc điều tra xuất hiện vào đầu tháng 8, Thanh tra thám tử Dean Thomas thuộc đội điều tra án mạng của cảnh sát Victoria cho biết Patterson là nghi phạm vì cô đã nấu bữa ăn và là người duy nhất trong bữa trưa không bị ốm.

Thomas cho biết vào tháng 8 rằng các triệu chứng mà các vị khách của Patterson gặp phải phù hợp với việc bị ngộ độc bởi nấm mũ tử thần (Amanita phalloides), mặc dù chưa có báo cáo về chất độc nào cho thấy chính xác những gì họ đã tiêu thụ.

Cảnh sát Victoria cho biết lệnh khám xét đã được thực hiện tại địa chỉ Phố Gibson nơi người phụ nữ bị bắt, bao gồm cả việc sử dụng chó phát hiện công nghệ của cảnh sát liên bang Úc.

Cảnh sát cho biết sau vụ bắt giữ, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

“Tôi biết rằng mọi người chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về vấn đề này, tuy nhiên tôi kêu gọi mọi người đặc biệt lưu ý đến những suy đoán không cần thiết và không chia sẻ thông tin sai lệch” - Thomas nói trong tuyên bố do cảnh sát Victoria đưa ra hôm 2-11.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/nguoi-phu-nu-uc-bi-buoc-toi-giet-nguoi-bang-nam-mu-tu-than_154827.html