Người phụ nữ vùng cao phản bội lòng tin của nhân dân
Nhờ được học hành bài bản, Cụt Thị Liên (sinh năm 1992) trở thành tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống tội phạm mua bán người. Thế nhưng chỉ vì hám lợi, chính Liên đã cùng với Cụt Thị Tuyết (sinh năm 1995) lừa gạt bán một bé gái tại địa phương ra nước ngoài. Sau nhiều năm phải gánh chịu tủi nhục nơi xứ người, nạn nhân trở về vạch trần tội ác của Liên và đồng bọn.

Bị cáo Cụt Thị Liên (bên trái) và Cụt Thị Tuyết tại phiên tòa. Ảnh: Viết Lam
Cuối tháng 6/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết (cùng trú tại xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trẻ em”. Trên cơ sở hồ sơ vụ án, quá trình xem xét vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cụt Thị Liên mức án 12 năm tù giam, Cụt Thị Tuyết cũng phải chịu mức án 10 năm tù giam. Cùng với đó, tòa buộc bị cáo Cụt Thị Liên phải bồi thường cho bị hại 23 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.
Được biết, 9 năm về trước, Cụt Thị Liên là một trong những phụ nữ trẻ ở xã vùng cao Chiêu Lưu (trước đây là xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) được học hành bài bản, có nhiều hiểu biết. Nhờ đó, Liên được bà con tín nhiệm bầu vào Ban quản lý bản, phụ trách công tác phụ nữ. Trên cương vị của mình, Liên tích cực tuyên truyền cho nhân dân phòng tránh các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người. Bởi những năm đó, loại tội phạm này gây nhức nhối ở các xã vùng cao của tỉnh Nghệ An, nhiều gia đình tại địa phương phải gánh chịu nỗi đau lớn khi bị chính người thân lừa gạt bán ra nước ngoài.
Nhưng điều mà ít ai nghĩ tới, đó là một người có hiểu biết như Cụt Thị Liên vì tiền mà trở thành tội phạm mua bán người. Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Cụt Thị Liên được đối tượng Moong Thị Y (đã lấy chồng, sinh sống ở Trung Quốc) gọi điện đề nghị tìm, giới thiệu một số phụ nữ đưa sang để làm vợ cho người bản xứ với lời hứa sẽ có cuộc sống sung sướng. Cùng với đó, Y cũng nói rằng sẽ trả cho Liên một số tiền lớn sau mỗi “phi vụ” thành công. Có lẽ vì những lời ngon ngọt, cùng số tiền có thể kiếm được, người phụ nữ vùng cao này đã đồng ý thực hiện theo kế hoạch do Moong Thị Y vạch ra. Sau đó, Liên đã trao đổi với Cụt Thị Tuyết (cháu cùng dòng họ) để tìm phụ nữ đưa ra nước ngoài.
Sau khi biết được cháu Lương Thị Thoan, sinh năm 2002 (tên nhân vật đã được thay đổi, thời điểm đó mới 14 tuổi) muốn sang Trung Quốc tìm việc làm, cả Liên và Tuyết chủ động tìm đến gia đình. Tuy nhiên, thay vì tuyên truyền, can ngăn, cả hai lại vẽ ra viễn cảnh sẽ giúp Thoan có cuộc sống sung sướng nơi xứ người, chỉ ít năm sau có thể trở về quê sum họp cùng gia đình. Hai người phụ nữ còn buông lời hứa sẽ trả cho gia đình cháu Thoan 100 triệu đồng, nếu đồng ý nghe theo họ sắp xếp sang Trung Quốc đi làm.
Mặc dù còn nhỏ tuổi, trong lòng đầy sợ hãi, nhưng được người làm công tác phụ nữ như Liên giới thiệu, cùng lời hứa bố mẹ sẽ nhận được khoản tiền lớn để sửa nhà, cháu Lương Thị Thoan đã đồng ý. Chỉ 2 ngày sau, Tuyết trực tiếp dẫn cháu Thoan đón xe khách ra khu vực biên giới phía Bắc, bàn giao cho đồng bọn để đưa qua biên giới. Sau khi đặt chân đến xứ người, Thoan bị các đối tượng bán cho một người đàn ông với số tiền tương đương 250 triệu đồng. Sau đó, Moong Thị Y đã chuyển cho Liên 2,5 triệu đồng, Tuyết được chia 7,5 triệu đồng, gia đình nạn nhân nhận được 100 triệu đồng. Sau nhiều năm sống lưu lạc nơi xứ người với nỗi tủi nhục ê chề, tháng 6/2024, Lương Thị Thoan đã bỏ trốn trở về Việt Nam và trình báo Công an, lúc đó toàn bộ sự thật mới được hé lộ.
Khi biết vụ việc do mình “đạo diễn” của nhiều năm trước đã bị phát hiện, ngày 26/7/2024, Cụt Thị Tuyết và Cụt Thị Liên đã đến cơ quan Công an tại địa phương để đầu thú, mong được giảm tội. Trên cơ sở điều tra bước đầu, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Thời điểm này, biết mình sẽ vướng vào vòng lao lý, Cụt Thị Liên bất ngờ thay đổi hoàn toàn lời khai, phủ nhận toàn bộ vai trò trong vụ án, yêu cầu được đối chất với nạn nhân và người có liên quan.
Tại phiên tòa sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử, Cụt Thị Tuyết thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ cáo trạng truy tố, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi. Bị cáo Tuyết cho biết, đã dùng một phần tiền cá nhân để khắc phục hậu quả, bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại. Ngược lại, bị cáo Cụt Thị Liên vẫn một mực chối tội, khóc lóc tại tòa, nhưng không cung cấp được bất kỳ chứng cứ nào để minh oan cho mình. Trong khi đó, các tài liệu điều tra đã thể hiện rõ Liên là người chủ động rủ rê Tuyết, trực tiếp thuyết phục gia đình nạn nhân, là người liên quan chặt chẽ trong toàn bộ hành vi phạm tội.
Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, cơ quan điều tra đã tiến hành đầy đủ thủ tục đối chất, nhận dạng, ghi lời khai phù hợp với quy định của pháp luật. Các lời khai của nạn nhân, nhân chứng và đồng phạm đều thống nhất, có căn cứ, vụ án đã được củng cố vững chắc từ nhiều phía, không có dấu hiệu oan sai. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của hai bị cáo là vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em - đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ.
Sau khi tòa tuyên án, Cụt Thị Liên tiếp tục bật khóc nức nở nhưng không còn kêu oan, thay vào đó là những lời bày tỏ về sự hối hận của bản thân chỉ vì hám lợi mà tiếp tay cho tội phạm mua bán người. Còn với những người dân từ vùng cao cũng rất buồn, khi một người phụ nữ được họ luôn tin tưởng lại có hành động đi ngược lại với những lời nói thường ngày.