Người phụ nữ xin giúp chồng vài liều thuốc giảm đau trước cơn hấp hối

Điều chị mong mỏi nhất lúc này là có thêm chút tiền cho chồng mua thuốc giảm đau, đêm có thể ngủ ngon hơn, đỡ phần nào khổ sở trước cái chết đang đến gần.

Gần 1 năm nay, anh Lê Đình Quân (41 tuổi, hôn 5, xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) “sống dở chết dở” vì căn bệnh ung thư xương hành hạ dai dẳng. Thậm chí, anh bị đau đến mức thuốc mooc-phin dùng để tiêm vào người cũng chẳng còn mấy tác dụng.

Bố bị ung thư, các con nguy cơ bỏ học giữa chừng

Bố bị ung thư, các con nguy cơ bỏ học giữa chừng

Gia đình anh Quân thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Ở nơi đất đai cằn cỗi, thu nhập chính đến từ phụ hồ, lại thêm hai người con Lê Thị Thanh (SN 2007) và Lê Đình Quang (SN 2011) đang ở độ tuổi đi học nên chi phí sinh hoạt ngày càng tốn kém. Trong khi đó, tiền lương công nhân may của chị Lê Thị Nga (43 tuổi) chỉ đủ trang trải một phần cho gia đình.

Bất hạnh xảy đến vào tháng 4/2022, chân trái của anh Quân đau nhức và dần sưng to. Tại Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), vợ chồng anh sững sờ khi nghe bác sĩ thông báo có một khối u nằm ngay trong xương chân.

Do hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải 4 tháng sau, anh mới tới Bệnh viện K Tân Triều kiểm tra lại. Tại đây, các bác sĩ kết luận anh bị ung thư xương giai đoạn 3.

Tính mạng người đàn ông leo lét như ngọn đèn trước gió vì căn bệnh ung thư xương.

Tính mạng người đàn ông leo lét như ngọn đèn trước gió vì căn bệnh ung thư xương.

Quá trình điều trị trở nên hết sức gian nan vì lúc này, sức khỏe anh Quân suy kiệt trầm trọng, lại phải "đánh" hóa chất rất nặng. Cuối tháng 9/2022, anh bị gãy xương, vì nhà nghèo không còn đủ tiền chạy chữa, anh đành xin các bác sĩ cho về nhà tiêm thuốc giảm đau, dù tiền thuốc cũng tốn 100.000 đồng/ngày.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 1 tháng, chi phí sinh hoạt, thuốc men và đi lại để lo cho anh đã lên tới 100 triệu đồng, toàn bộ đều là vay mượn. Tiền cạn sạch đồng nghĩa với việc anh chấp nhận cái chết đang đến với mình. Có những lúc cơn đau hành hạ, anh chỉ muốn chết đi.

“Chồng tôi nhìn các con khổ sở, gia đình sa sút thì nghĩ quẩn. Nhiều khi anh cứ tự trách bản thân mình trở thành gánh nặng cho vợ con nên muốn đi ngày nào hay ngày ấy”, chị Nga tâm sự.

Từ ngày bố đổ bệnh, hai chị em Thanh và Quang cũng hết sức đau buồn. Thấy mẹ phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc bố, tiền không có, sinh hoạt hay tiền học đều đi vay mượn, hai em có ý muốn nghỉ học để đỡ gánh nặng cho gia đình. Nhất là Thanh đang học lớp 11, dù khao khát giảng đường Đại học nhưng không ít lần, em đòi mẹ cho nghỉ học để đi làm thêm.

Gia đình lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ để có điều kiện chữa bệnh cho anh Lê Đình Quân

Gia đình lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ để có điều kiện chữa bệnh cho anh Lê Đình Quân

Thấy con chấp nhận từ bỏ ước mơ, bản thân mình bất lực, chị Nga chỉ còn biết ôm con mà khóc. Điều chị mong mỏi nhất lúc này là có thêm chút tiền cho chồng mua thuốc giảm đau, đêm có thể ngủ ngon hơn, đỡ phần nào khổ sở trước cái chết đang đến gần. Cái nghèo cùng bệnh tật đeo bám khiến cuộc sống những người vốn khốn khổ, nay lại lâm vào cảnh cùng đường.

Ông Hà Văn Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Nam Sơn xác nhận: Anh Lê Đình Quân là công dân ở địa phương. Trước kia hai vợ chồng đi làm ăn xa, từ ngày bị dịch Covid chuyển về quê ở. Năm 2022, anh Quân phát hiện mắc bệnh ung thư, thường xuyên đi bệnh viện điều trị. Gia đình hoàn cảnh khó khăn lại nuôi hai con đang độ tuổi đi học, rất mong được cộng đồng giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Nga (vợ của anh Lê Đình Quân), thôn 5, xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

SĐT: 0373910413.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.180 (anh Lê Đình Quân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-chi-xin-giup-chong-vai-lieu-thuoc-giam-dau-truoc-con-hap-hoi-2163217.html