Người ra về nhưng đừng để rác ở lại!

Ảnh minh họa AI
Những ngày này, người người trên cả nước đều hướng về TP.HCM. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày non sông liền một dải, tại thành phố, nhiều hoạt động long trọng và đặc biệt được diễn ra. Các cuộc sơ, tổng duyệt diễu binh thu hút hàng chục ngàn người dân đến theo dõi.
Ai cũng tự hào, đó là điều vô cùng đáng quý thể hiện tinh thần yêu nước, đồng lòng, đoàn kết hướng tới kỷ niệm nửa thập kỷ thống nhất đất nước. Tất cả là những hình ảnh đẹp được giới thiệu và lan tỏa trên mạng xã hội suốt những ngày qua. Tuy nhiên, do thời gian chờ đợi khá lâu, có khi từ trưa đến nửa đêm nên nhiều người mang theo một số thức ăn nhẹ, bánh trái và nước để lót dạ. Điều đáng nói ở đây là sau khi dòng người lũ lượt ra về thì rác bị vứt lại ngổn ngang.
Thực trạng này không phải lần đầu xảy ra. Từ trước đến nay, sau khi khép lại nhiều sự kiện lớn thu hút đông đảo người dân tham gia là hình ảnh nhếch nhác bởi rác thải vứt tràn lan. Hình ảnh các anh bộ đội đội nắng, đội mưa diễn tập đẹp rạng ngời bao nhiêu thì đâu đó dưới lòng đường, nơi khán giả đông đúc đến xem vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp. Một số người, kể cả các em thanh thiếu nhi đã nhặt rác vương vãi khắp đường phố để tập kết về một chỗ, chờ nhân viên vệ sinh đến thu gom, xử lý.
Từng vài lần tham gia lễ hội, tôi chứng kiến tình trạng rác thải quá tải làm xấu mỹ quan đô thị khi kết thúc lễ hội. Có khi những công nhân vệ sinh cả đêm phải lần dò thu dọn trong biển rác. Giá như mỗi người tham gia đều biết ý thức, biết xử lý rác một cách phù hợp ở nơi công cộng thì đường phố sẽ xanh sạch, thông thoáng hơn sau những sự kiện thu hút đông người tham gia. Người ra về nhưng xin đừng để rác ở lại./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nguoi-ra-ve-nhung-dung-de-rac-o-lai--a194332.html