Người thân tiết lộ về tang lễ của Dolly Parton: 'Đúng như những gì bà ấy mong muốn'

Một nguồn tin của Page Six cho biết đây là một buổi lễ rất đơn giản bởi đó là tất cả những gì Dolly Parton mong muốn.

Richie Owens - em họ của Dolly Parton vừa tiết lộ những chi tiết về lễ an táng riêng tư của nữ ca sĩ quá cố sau khi bà qua đời ở tuổi 80.

“Bà ấy muốn mọi thứ diễn ra thật kín đáo. Mọi người liên tục nhắc đến từ ‘đám tang’. Tôi không nghĩ đó thực sự là trường hợp trong tình huống này”, Richie Owens chia sẻ trên chương trình Today hôm 3/9.

Richie Owens - em họ của Dolly Parton.

Richie Owens - em họ của Dolly Parton.

“Đó là lễ an táng để bà ấy được chôn cất bên cạnh chồng, Carl Thomas Dean. Bà ấy muốn buổi lễ thật nhỏ gọn”, ông nói thêm.

Người thân của Dolly Parton giải thích rằng chỉ có một vài người thân yêu có mặt tại lễ an táng, trong khi “những người khác muốn có mặt” lại “đang bận những việc khác”.

Ông cho biết thêm: “Mọi thứ diễn ra rất yên lặng và nhanh chóng, hoàn toàn không phải vì bất kỳ lý do tiêu cực nào. Đó đơn giản là điều bà ấy mong muốn. Bà ấy muốn giữ mọi thứ thật, thật riêng tư”.

Người thân của Dolly Parton giải thích rằng chỉ có một vài người thân yêu có mặt tại lễ an táng.

Người thân của Dolly Parton giải thích rằng chỉ có một vài người thân yêu có mặt tại lễ an táng.

Richie Owens cũng lý giải việc Dolly Parton giữ kín cuộc chiến với căn bệnh ung thư trước công chúng cho đến khi qua đời hôm 25/8.

“Dĩ nhiên, bà ấy từng tự đăng tải rằng mình đang gặp các vấn đề về sức khỏe, nhưng thực sự không ai biết phần lớn những vấn đề đó là gì, kể cả tôi”, ông chia sẻ.

“Bà ấy luôn giữ mọi chuyện riêng tư vì luôn muốn những người xung quanh duy trì năng lượng tích cực và lan tỏa điều đó ra thế giới. Kiểu như: ‘Đừng lo cho tôi, tôi sẽ ổn thôi’”, Owens nói.

Dolly Parton được an táng tại Nashville vào ngày 28/8, bên cạnh chồng bà là Carl Thomas Dean - người qua đời ở tuổi 82 vào tháng 3/2025.

Vào thời điểm đó, khoảng một chục người thân của Dolly Parton đã tập trung tại nơi an nghỉ của bà ở Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, Nashville.

Page Six độc quyền có được những hình ảnh cho thấy các thành viên trong gia đình Dolly Parton xúc động khi đến nơi an táng, trong đó có cháu trai kiêm người đứng đầu đội an ninh của nữ ca sĩ - Bryan Seaver. Ông là người thay mặt gia đình thông báo về sự ra đi của Dolly Parton. Những người thân xuất hiện với hoa trên tay, ôm nhau và lau nước mắt.

Theo Page Six, Bryan Seaver là người phụ trách lễ an táng của Dolly Parton ngày 28/8. Ông phối hợp với cảnh sát và lực lượng an ninh, đồng thời đón những người đến tham dự.

Một nguồn tin của Page Six cho biết đây là một buổi lễ rất đơn giản bởi đó là tất cả những gì Dolly mong muốn. Dolly Parton được cho là đã được an táng trong một chiếc váy cotton cùng đôi giày cao gót mũi nhọn đặc trưng.

Trước đó, khi thông báo về sự ra đi của nữ ca sĩ, Bryan Seaver chia sẻ: “Dolly gọi cho tôi và nói rằng bà ấy muốn được yên nghỉ trên một chiếc giường tuyệt đẹp làm từ cotton mềm mại, bởi sau cả cuộc đời khoác lên mình những bộ trang phục nặng trĩu kim tuyến, cuối cùng bà ấy xứng đáng được thoải mái và nghỉ ngơi”.

Một nguồn tin của Page Six cho biết đây là một buổi lễ rất đơn giản bởi đó là tất cả những gì Dolly mong muốn. 

Một nguồn tin của Page Six cho biết đây là một buổi lễ rất đơn giản bởi đó là tất cả những gì Dolly mong muốn. 

Trước khi qua đời, Dolly Parton từng hủy nhiều lần xuất hiện tại Dollywood vì các vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ cho biết trước đó bà đã không để tâm đến những vấn đề này trong thời gian chăm sóc chồng trước khi ông qua đời.

Chủ nhân giải Grammy qua đời sau một “thời gian ngắn chống chọi” với căn bệnh ung thư không được tiết lộ cụ thể.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/giai-tri/nguoi-than-tiet-lo-ve-tang-le-rieng-tu-cua-dolly-parton-202609041439434694.html