Người thầy 'đặc biệt' của nam sinh Bắc Giang 2 lần giành HCV quốc tế

Với Thân Thế Công - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang, người từng giành HCV Olympic Vật lý châu Á và quốc tế 2024, đằng sau thành công là sự may mắn khi em có những người thầy 'đặc biệt'.

Thân Thế Công (sinh năm 2006) hiện là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội. Công là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang, có đam mê với Vật lý từ lớp 8. Công đã xuất sắc giành HCV Olympic Vật lý châu Á và quốc tế 2024, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Công hiện là một trong những bạn trẻ được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Công cho biết, trong chặng đường đã đi qua từ khi học phổ thông, gặt hái các thành tích học tập, vào đại học… không có thời điểm nào em thấy hối tiếc. Tất cả những lựa chọn, cho tới thời điểm này, với em đều là đúng đắn và điều may mắn hơn cả là em có được những "người thầy lớn".

Công kể, bà ngoại em là một giáo viên dạy Lý, đã nuôi dưỡng cho em niềm yêu thích môn học này từ sớm. Thời em còn bé, bà hay hỏi những câu về các hiện tượng đời sống như vì sao có cầu vồng, tại sao nước lại đông đá...

Lớn hơn, khi vào lớp 8, Công gặp được một thầy giáo dạy Lý rất tâm huyết - thầy Nguyễn Văn Đóa - giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Thầy chính là người khơi dậy cho Công “ngọn lửa” đam mê với môn Vật lý. Thầy chia sẻ những hiện tượng vật lý quanh ta, những ứng dụng thực tiễn của môn học vào cuộc sống khiến bản thân Công rất thích thú.

"Càng học em càng yêu thích và không ngừng khám phá các hiện tượng xung quanh. Khi tìm hiểu về sấm sét, các mô hình ô tô, máy bay... và áp dụng kiến thức Vật lý để có được hiệu suất cao nhất, em càng cảm thấy môn này có nhiều ứng dụng trong thực tế và thực sự hữu ích nếu hiểu rõ về nó”, Thế Công kể.

Thế Công chia sẻ cùng phóng viên. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thế Công chia sẻ cùng phóng viên. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chàng trai 19 tuổi cho biết, hồi đó, mỗi lần em gặp bài khó, thầy sẵn sàng giải đáp không kể ngày đêm. Cũng có những lần hai thầy trò căng thẳng khi tranh luận về các vấn đề gặp phải trong quá trình luyện thi.

"Đa số các lần đó thầy đã biết rõ điều nào là đúng nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe em bày tỏ ý kiến, để em tự nhận ra cái đúng. Sau mỗi lần như vậy, em sẽ ghi nhớ lâu hơn. Thầy cũng hay nhắc nhở em về việc làm bài thi chưa cẩn thận, chưa đọc kỹ đề dẫn đến những sai sót đáng tiếc. Em thấy mình trưởng thành hơn từ khi được học thầy”, Công nói.

Ngoài bà và thầy giáo dạy Lý, với Công, "người thầy" đầu tiên và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đời em chính là mẹ.

Công cho biết, em luôn cảm thấy bản thân thật may mắn vì mẹ rất tôn trọng nhưng cũng khá nghiêm khắc với mình. “Ngày học cấp 2, em thường xuyên sao nhãng trong học tập, còn trốn mẹ chơi điện tử. Lúc ấy, khi bị mẹ tịch thu máy tính, nghe mẹ giảng giải về tầm quan trọng của việc học với tương lai, em bắt đầu tự hứa sẽ học thật nghiêm túc, không để mẹ bận lòng nhiều", Công nhớ lại.

Sau khi chính thức thành học sinh lớp chuyên Lý của THPT Chuyên Bắc Giang, Công đặt mục tiêu trở thành học sinh giỏi quốc gia và luôn được mẹ đồng hành trong từng chặng đường.

Thế Công cùng mẹ, ông bà ngoại và em gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thế Công cùng mẹ, ông bà ngoại và em gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Để con trai có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, mẹ luôn nấu những món ăn ngon, thi thoảng cùng Công chạy bộ, sẵn sàng lắng nghe những vấn đề em vướng mắc trong quá trình học, trong quan hệ với bạn bè ở lớp, cách ứng xử với thầy cô…

Ở thời điểm trở thành thành viên chính thức của đội tuyển Olympic quốc tế, Công học tại Hà Nội và thi thoảng lại nhận được đồ ăn mẹ gửi cho từ Bắc Giang. Đó là những món mẹ tự nấu để bồi bổ cho con trai vì lo em học nhiều sẽ gầy. Đặc biệt, trong quá trình học, khi Công cần thêm tài liệu hay gặp bất cứ vấn đề gì, mẹ đều sát cánh hỗ trợ.

“Em hay tâm sự với mẹ và thấy mình thực sự may mắn vì có mẹ luôn hết lòng yêu thương. Những gì em có được hôm nay phần lớn là nhờ công lao của mẹ”, Công bộc bạch.

Công cho biết, thời gian tới, em dự định đi du học tại Mỹ hoặc Singapore ngành Vật lý. Với chương trình tại Đại học Bách khoa Hà Nội, em sẽ xin tạm bảo lưu. Hiện nay, Công đã nộp hồ sơ xin học bổng du học ở một số trường đại học và đang chờ kết quả. Kỳ vọng số 1 của em là vào Đại học MIT tại Mỹ.

Hoàng Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-thay-dac-biet-sau-thanh-cong-cua-nam-sinh-2-lan-gianh-hcv-quoc-te-2377201.html