Người thầy gieo hạt yêu thương

Từ ổ bánh mì mỗi sáng đến mái ấm vững chãi, thầy Vũ Văn Tùng đã và đang lặng lẽ viết nên hành trình sẻ chia yêu thương cho học trò nghèo vùng khó.

Quỹ "Tủ bánh mì 0 đồng" tặng nhà nhân ái cho học sinh khó khăn.

Quỹ "Tủ bánh mì 0 đồng" tặng nhà nhân ái cho học sinh khó khăn.

“Tủ bánh mì 0 đồng”

Sinh năm 1980 ở Nghệ An, sau khi tốt nghiệp khoa Sử, Trường Đại học Đà Lạt, năm 2007, thầy Tùng tình nguyện vào Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) công tác. Ngày đầu đứng lớp, thầy không khỏi chạnh lòng khi thấy nhiều học sinh bụng đói đến trường. Thương trò, thầy bỏ tiền túi mua bánh mì phát cho các em. Nhưng số lượng ít ỏi chẳng đủ san sẻ cho hết cái đói của lũ trẻ làng.

Từ sự đồng hành của tiệm bánh mì trên địa bàn và chung tay của bạn bè, năm 2019, mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” được dựng lên tại các điểm trường. Số lượng bánh mì tăng dần, đến nay đạt 200 ổ mỗi ngày. Ba buổi mỗi tuần, thầy Tùng dậy từ 4 giờ 30 phút, vượt quãng đường gần 40 km để kịp mang bánh về cho trò. Việc phát bánh ở các điểm lẻ cũng được thầy nhờ giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ để không em nào bị bỏ quên.

Không dừng lại ở việc giúp trò no bụng, từ năm 2021, thầy Tùng tiếp tục vận động nhà hảo tâm xây dựng “Quỹ sinh kế”. Đến nay, hơn 20 học sinh nghèo được hỗ trợ bò, dê để gia đình có thêm cơ hội phát triển kinh tế. Thầy còn lo cả rơm, cỏ, thuốc phòng dịch, trong khi phụ huynh nhận chăm sóc đàn vật nuôi miễn phí.

“Bò, dê đều đang giai đoạn sinh sản để bà con thuận tiện nhân rộng. Nhiều gia đình sau khi nhận hỗ trợ hứa sẽ trao lại con giống cho hộ khó khăn khác. Tôi mừng vì sự sẻ chia ấy sẽ nối dài thêm nhiều niềm vui”, thầy Tùng trải lòng.

Những mái ấm cho trò nghèo

 Thầy giáo Vũ Văn Tùng vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai trong Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai năm 2025.

Thầy giáo Vũ Văn Tùng vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai trong Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai năm 2025.

Cuối năm 2023, từ ý tưởng mới, thầy bắt tay xây dựng “Mái ấm cho trò nghèo”. Ngôi nhà đầu tiên hoàn thành cho em Rmah Thoa (lớp 3, Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng, xã Ia Tul) vốn chỉ có khung gỗ dở dang. Nhờ sự chung tay của nhà hảo tâm, các cựu chiến binh và bà con, căn nhà được lợp mái, dựng vách tử tế, giúp ông bà và cháu nhỏ có chỗ ở an toàn.

Sau căn nhà ấy, có thêm 6 mái ấm được dựng lên. Trước đây cả 6 người gia đình em Nay H’Lại (lớp 7, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp) sống chen chúc trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Nay, trong ngôi nhà 60 m2 khang trang, H’Lại xúc động: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để đáp lại tình thương của thầy và mọi người”.

Vừa qua, kinh phí từ “Tủ bánh mì 0 đồng” thầy Tùng xây dựng nhà nhân ái cho gia đình 2 anh em Siu Tin (Trường Mẫu giáo Hoa Hồng) và Siu H’Non (Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng) ở xã Ia Tul. Gia đình 2 em thuộc diện hộ nghèo của xã Ia Tul. Cả gia đình 6 thành viên lâu nay ở trong ngôi nhà chật hẹp, xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Với mong muốn giúp học trò có được mái ấm an toàn, thầy Tùng quyết định trích kinh phí đóng góp từ “Tủ bánh mì 0 đồng” xây dựng căn nhà mới cho 2 em và gia đình.

Suốt nhiều ngày, thầy Tùng vượt 20 km sang nhà học trò để mua nguyên vật liệu cần thiết và đôn đốc, giám sát thi công. Đến nay căn nhà khang trang được bàn giao cho gia đình các em để không phải chịu cảnh nắng mưa.

“Em cảm ơn thầy Tùng và nhà hảo tâm. Có căn nhà mới, em không còn sợ dột, hay nắng nóng nữa. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với sự giúp đỡ của thầy”, Siu H’Non tâm sự.

Thầy Tùng chia sẻ, trong quá trình dạy học luôn tìm hiểu và kết nối với bà con, thôn làng để nắm được những hoàn cảnh khó khăn về nhà cần được hỗ trợ. Những hoàn cảnh được giúp đỡ đều là hộ nghèo, nhà cửa tạm bợ, dột nát. Khi bắt tay vào thực hiện, mỗi mái ấm hoàn thành sẽ giúp học sinh nghèo yên tâm sinh hoạt và nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Để có được những mái ấm cho trò nghèo cần sự chung tay, hỗ trợ của các cấp chính quyền, nhà hảo tâm….

Không chỉ dừng ở “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Quỹ sinh kế” hay “Mái ấm cho trò nghèo”, thầy Tùng trích từ quỹ hỗ trợ 10 triệu đồng cho học sinh khó khăn mua bảo hiểm y tế. Thầy mong các em không chỉ được học tập mà còn có điều kiện khám chữa bệnh miễn phí, bớt gánh nặng cho gia đình.

“Mỗi khi vào làng thăm và hỗ trợ gia đình học sinh, tôi chứng kiến bà con vui, phấn khởi cũng cảm thấy hạnh phúc. Điều này thôi thúc tôi thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực hơn nữa”, thầy Tùng bộc bạch.

Với những nghĩa cử lặng thầm nhưng bền bỉ, thầy Vũ Văn Tùng nhiều lần nhận giấy khen, bằng khen. Mới đây, thầy được vinh danh trong Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai – như một minh chứng cho tấm lòng sáng ngời của người gieo chữ bằng cả trái tim.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-thay-gieo-hat-yeu-thuong-post749936.html